Bài hát White Christmas về Mùa Đông tuyết trắng nghe vang vọng qua các hành lang con tầu Seabourn Quest… thế nhưng Giáng Sinh năm 2017 này tôi lại đang xé nước vượt sông băng … Một Băng Hà El Brujo Glacier đặc biệt có màu xanh.

Giáng Sinh trên Băng Hà El Brujo Glacier

Từ trưa ngày 24/12 trong khắp các hành lang đều có trưng bầy các cảnh Giáng Sinh với các hang đá, cây thông, nhà cửa … tất cả đều làm bằng kẹo chocolat hay là bằng bánh ngọt.

Trước Tiệc Vọng Giáng Sinh có các danh ca và toàn thể du khách cùng nhau hát Thánh Ca Christmas Carols… dù ai không thực sự hành đạo hay sống đạo thì những giây phút linh thiêng này cũng kéo họ hồi tưởng lại Ơn Đức Tin mà trước đây họ đã một lần lãnh nhận… Mọi người vui vẻ và hạnh phúc đón chào nhau cùng nhau có giờ tâm nguyện hướng về Chúa Hài Đồng.

Bữa Tiệc Giáng Sinh tôi hôm nay, có 4 bàn ăn danh dự: Captain host một bàn, Cruise Director và Guest Entertainer host hai bàn khác, và tôi được mời làm host (tiếp khách) một bàn tiếp các khách mời đặc biệt của du thuyền gồm có 3 căp vợ chồng và một khách danh dự, trong đó có ông bà bác sĩ người Do thái, ông bà người South Africa, ông bà người Mỹ ở Maryland, và một doanh gia người Idaho đã về hưu.

Qua câu chuyện trao đổi thì tất cả họ đều là những người đã thành danh và đã từng đi du lịch khắp nơi trên thế giới, ngay cả hai cặp cũng đã từng du lịch tới Việt Nam… May quá, vì tôi cũng đã từng đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới, nên hầu hết những nơi họ đã đi thì tôi cũng đã tới, nên câu chuyện trở nên rất hào hứng và thú vị. Có một câu hỏi họ luôn thắc mắc là lý do gì mà tôi trở thành linh mục và bằng cách nào mà Cha lại là Tuyên úy của du thuyền này.

Xem ra ai cũng thích thú vì con đường tu trì và học vấn của tôi, nhất là hành trình của một người da vàng mũi tẹt, sinh ra tại một vùng đất nghèo nàn, mà nền văn hóa và tôn giáo hoàn toàn xa lạ với bối cảnh văn hóa xã hội của những người trên du thuyền này, những người thành đạt và giầu có (vé cho một chuyến đi này tối thiểu là 20,000 dollars một người), thế mà hôm nay cũng ngồi đây cùng bàn với họ, có thể trò truyện tâm đắc các vấn đề thời sự và văn minh tiến bộ khắp nơi… Nhất là chúc nữa đây trong thánh lễ và trong nghi thức Đại Kết lại chia sẻ với họ về Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa giảng trần… lẽ đương nhiên là một cái gì đáng tò mò thích thú đối với họ.

Tôi nói với họ là tôi được diễm phúc sinh ra tại Việt Nam, được ơn gọi làm Con Chúa, là linh mục của Chúa để tiếp tục con đường của các vị thừa sai, như các nhà truyền giáo mà 500 trước đây trên hành trình khám phá vùng đất mới, cũng đã đưa Đức Tin đến cho thổ dân miền đất xa xôi mà chúng ta đang hành trình tìm hiểu… Tôi nói với họ, khi thăm viếng các nhà thờ, các thánh tích và di sản văn hóa của các vị thừa sai đề lại tôi cảm thấy gần kề và thân thiết với các vị hơn nhiều vì tôi đã chia sẻ và đồng cảm đức tin và nếp sống cùa các ngài hơn là chỉ với con mắt của một người lữ hành hay ngay cả một nhà thám hiểm.

Sự liên đới đức tin của tôi đối với họ quả thực là một kinh nghiệm và là cái gì mới mẻ hết sức thuyết phục đối với họ.