Gia Đình Phúc Âm Xứ Tân Phú Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống -Mùa gặt mai sau khắp khởi mừng (TV 125 )

Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã chính thức được mừng kính vào Chúa Nhật 18-11-2018 vừa qua,nhưng hôm nay vào lúc 17g30 một lần nữa Gia đình Phúc âm giáo xứ Tân Phú lại long trọng mừng kính các Ngài là Bổn mạng của Hội.

Về tham dự có Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh( Chánh xứ Đức Mẹ Hằng cứu giúp) Đặc trách Gia đình Phúc Âm Tổng giáo phận Sài Gòn,Cha Giuse Phạm Công Minh Linh hướng GĐ Phúc Âm giáo xứ Tân Phú,Quý Anh chị Ban điều hành GĐPÂ Tgp Sài Gòn,Hạt Tân Sơn Nhì và các giáo xứ lân cận.Để chuẩn bị tâm hồn cho buổi lễ,Hội đã tổ chức có những buổi học hỏi Kinh Thánh về các Thánh Tử Đạo,về tiểu sử và công đức của các Ngài.

Đúng 17g45 Thánh lễ được cử hành,trước đó các Hội viên đã xuống cuối Nhà thờ để xếp thành hai hàng rước Đoàn đồng tế lên bàn thánh.Ca đoàn Hiệp hội Thánh Mẫu hát ca nhập lễ “ Tiếng nhạc oai hùng. .” Cha Giuse Phạm Công Minh chủ sự nói với cộng đoàn:

Chúa Nhật 33 thường niên Giáo hội đã cho phép chúng ta mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo và hôm nay Gia đình Phúc Âm giáo xứ lại mừng kính các Ngài vì đã nhận các Ngài là bổn mạng.Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta có các anh hùng Tử đạo mà máu của các Ngài là hạt giống trổ sinh hoa trái cho Giáo hội và cho chúng ta,chúng ta cũng.được mời gọi sống trung thành với Chúa và theo Chúa đến cùng như các Ngài và ra đi rao giảng Lời Chúa cho muôn người cũng như hãy cầu nguyện cho Gia đình Phúc âm phát triển và sống đẹp ý Chúa.

Theo bài Tin mừng Thánh Matthêu Cha Giuse Đặc trách chia sẻ:

Trước hết,con xin cảm ơn Cha xứ Giuse và Cha Linh hướng đã cho con được cử hành thánh lễ chiều nay để Gia đình Phúc Âm giáo xứ trong ngày lễ kính Quan Thày là các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Trong dòng chảy của Giáo hội Chúa Nhật 33 vừa qua chúng ta đã cử hành lễ mừng kính các Ngài là Tổ tiên cha ông của chúng và ngày 24-11-2018 tới đây là kết thúc Năm Thánh.Trong tâm tình tạ ơn Chúa và Mẹ Maria,qua lời bầu cử của các Thánh Tử Đạo.

Giờ đây nhìn lên bàn thờ của Ngài thì tên của các Ngài được ghi bằng chữ vàng ở trên trời và hình ảnh của các Ngài đang sáng chói trên Thiên Đàng.Trong hơn 350 năm kỷ niệm những anh hùng Tử Đạo đã có hơn 130.000 vị anh dũng chịu chết nhưng mới 117 vị được phong Thánh vào ngày 19-06-1988.Làm sao chúng ta không kính phục các Ngài được khi mà trong các Thánh Tử Đạo không chỉ có Giám mục,Linh mục,Thày giảng mà còn có cả các giáo dân và cả phụ nữ nữa !!và không những chỉ có thường dân mà còn có cả Lý trưởng,Thương gia giàu có vv Đặc biệt là Đức Giám Mục Valentine De Berichoa người Tây Ban Nha được gọi là “Giám mục hầm trú” vì Ngài cứ phải trốn tránh từ nhà giáo dân này qua nhà giáo dân khác để làm công tác mục vụ và cuối cùng Ngài đã bị bắt và bị hành hình;hay như Thày giảng Anrê 12 chữ vàng là người ngoại đạo,vì cha mẹ nghèo nên đã đem cho một Thày Giảng nuôi rửa tội cho Ngài và sau Ngài đã trở thành một Thày Giảng lỗi lạc.Rồi những vị như Cha già Bernado Vũ Văn Duệ (Nam Định) là người bà con của Cha cố Đaminh Vũ Nguyên Thiều,Thày giảng Tôma Thiện và trong đó phụ nữ cũng có bà Thánh Ane Lê Thị Thành.

Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng ta kiên quyết yêu mến Chúa và sống Đạo thật tốt, nhất là thời buổi ngày nay vì các Thánh xưa kia đã chịu khổ hình và tra tấn nhưng các Ngài đã xác quyết rằng” Tôi không thể bỏ được Đạo này vì đây là Đạo thật” Chúng tôi cũng không thể bước qua Thánh giá vì đây là Chúa Giêsu, Đấng chúng tôn thờ.”Thế nên”Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì ?”( Mt 16,24-26)

Mỗi vị Thánh Tử Đạo là một mẫu gương cho chúng ta,và mỗi Hội viên trong gia đình Phúc âm thường xuyên học hỏi Kinh Thánh thì hãy là mẫu gương cho con cái cháu chắt trong gia đình.Bên cạnh đó,là những việc cộng tác với giáo xứ Cha Xứ và quý Cha Phó.Nhất là chúng ta hãy noi gương Bà Thánh Anne Lê Thị Thành vì con gái Bà đã nói” Mẹ tôi dạy tôi con chữ,dạy tôi kinh hạt dạy tôi cầu nguyện và dạy tôi sự can đảm “

Tại Giáo hội miền Bắc,một Đại hội giới trẻ vừa được tổ chức và các Đức Giám Mục đều lên tiếng kêu gọi các Bạn trẻ vào sinh hoạt Ca đoàn,Thiếu nhi Thánh Thể,Giáo lý viên vvv.để Đức Tin của chúng ta qua các đoàn thể sẽ nối tiếp truyền đạt lại cho con cháu chúng ta.Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam gìn giữ và che chở cho chúng ta cách riêng cho Gia đình Phúc Âm Amen.

Trước khi Cha chủ sự an phép lành,Chị Maria Lụa là trưởng ban Điều hành đã thay mặt Hội kính dâng lên Cha Giuse Đặc trách lòng tri ân vì Cha đã không quản ngại đường xá xa xôi đến dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Hội,cảm ơn Cha Linh hướng Giuse luôn đồng hành và giúp đỡ Hội trong mọi sinh hoạt.Chị cũng cám ơn Ban Điều hành Gia đình Phúc âm TGP Sài Gòn,Hạt Tân Sơn Nhì đã cùng về hiệp thông thánh lễ,cám ơn ca đoàn Hiệp hội Thánh Mẫu,Ban âm thanh ánh sáng đã hỗ trợ cho buổi lễ hoàn tất.Đại diện Hội đã lên dâng hoa cho 2 Cha.Buổi lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày.

Phương Nga