
Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 17/11/2025 của tạp chí Aleteia, tường trình: Hôm nay, Đức Giáo Hoàng Lêô XVI lưu ý rằng trong thế giới ngày nay, "các thế hệ mới đang sống trong những môi trường kỹ thuật số mới, nơi Lời Chúa dễ bị lu mờ. Do đó, chúng ta phải tự hỏi: 'Việc dễ dàng tiếp cận Kinh Thánh' có nghĩa là gì trong thời đại chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ này cho những người chưa từng nghe Lời Chúa hoặc những người có nền văn hóa chưa được Tin Mừng chạm đến?"
Đây là câu hỏi của Đức Giáo Hoàng dành cho các thành viên của Liên đoàn Kinh Thánh Công Giáo, mà ngài đã gặp hôm nay.
Ngài cũng cảnh báo về một mối quan ngại khác: "Các cộng đồng mới thường thấy mình ở trong những không gian văn hóa mà Tin Mừng còn xa lạ hoặc bị bóp méo bởi những lợi ích riêng."
Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng những câu hỏi và vấn đề này "sẽ khơi nguồn cảm hứng cho anh chị em những hình thức mới mẻ trong việc tiếp cận Kinh Thánh, có khả năng mở ra những con đường dẫn đến Kinh Thánh, để Lời Chúa có thể bén rễ trong lòng mọi người và dẫn đưa mọi người đến với ân sủng của Người."
Ngài kết thúc bằng lời cầu nguyện với Đức Mẹ:
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là cung lòng nhờ đó Ngôi Lời đã nhập thể, dạy chúng ta nghệ thuật lắng nghe, củng cố chúng ta trong việc vâng phục Lời Người, và hướng dẫn chúng ta tôn vinh Chúa.
Sau đây là nguyên văn bài diễn văn của ngài theo bản tiếng Anh của Tòa Thánh:
Tôi xin cảm ơn Đức Hồng Y Koch, Tổng Trưởng Bộ Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo, vì sự hiện diện của ngài sáng nay, và Đức Hồng Y Luis Tagle, Phó Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng và Chủ tịch Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo. Tôi cũng xin gửi lời chào nồng nhiệt đến các thành viên của Ủy ban Điều hành, các Điều phối viên Khu vực, Ban Thư ký Tổng quát và Hội Bạn hữu của Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến từng người trong anh chị em và tất cả những người mà anh chị em đại diện vì sự phục vụ của anh chị em đối với Lời Chúa.
Hiến chế Tín lý về Mặc Khải Thiên Chúa, Dei Verbum, mà chúng ta kỷ niệm sáu mươi năm trong năm nay, kết thúc bằng những lời sau: “Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, để Lời Chúa được lan truyền nhanh chóng và được tôn vinh khắp mọi nơi, như đã xảy ra giữa anh chị em” (2 Tx 3:1). Lời yêu cầu này của Thánh Phaolô gửi tín hữu Thêxalônica thể hiện một khát vọng mạnh mẽ, một niềm tin vững chắc và một phương pháp mục vụ có thể dẫn dắt chúng ta cùng nhau suy tư.
Giáo huấn của Dei Verbum là rõ ràng; chúng ta được mời gọi “lắng nghe Lời Chúa với lòng kính trọng và loan báo Lời Chúa với đức tin” (x. DV 1), và “mọi tín hữu Kitô giáo cần được tiếp cận dễ dàng với Kinh Thánh” (DV 22). Tầm nhìn này cũng được phản ảnh trong Hiến chương của anh chị em, trong đó khẳng định rằng Liên đoàn Kinh Thánh Công Giáo “thúc đẩy và phát triển Mục vụ Kinh Thánh theo cách để Lời Chúa hiện diện trong Kinh Thánh trở thành nguồn cảm hứng năng động cho mọi lĩnh vực của đời sống và sứ mệnh của Giáo hội trong thế giới ngày nay” (Hiến chương của Liên đoàn Kinh Thánh Công Giáo, Điều 9).
Trong những ngày thảo luận này, tôi khuyến khích anh chị em hãy xem xét lại lòng trung thành bản thân và Giáo hội đối với sứ mệnh này, không gì khác hơn là việc công bố kerygma, mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Thật vậy, sứ mệnh và tầm nhìn của anh chị em nên luôn được soi sáng bởi niềm xác tín rằng Giáo hội không rút ra sự sống từ chính mình mà từ Tin Mừng. Từ Tin Mừng, Giáo hội liên tục tìm lại hướng đi cho hành trình của mình, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng dạy dỗ mọi điều và nhắc nhở chúng ta về tất cả những gì Chúa Con đã nói (x. Ga 14:26). Vì vậy, lắng nghe và công bố Lời Chúa là những hành vi đúng nghĩa của Giáo hội: Cô Dâu lắng nghe với tình yêu chăm chú tiếng nói của Chú Rể (x. Diễm Ca 2:8-10).
Đồng thời, việc đảm bảo mọi tín hữu dễ dàng tiếp cận Kinh Thánh là điều thiết yếu, để mọi người có thể gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng đang nói, chia sẻ tình yêu của Người và dẫn đưa chúng ta đến sự sống viên mãn (x. Ga 10:10). Về vấn đề này, việc dịch Kinh Thánh vẫn là điều không thể thiếu, và tôi cảm ơn anh chị em vì sự cam kết của anh chị em trong việc thúc đẩy phương pháp lectio divina và mọi sáng kiến khuyến khích việc đọc Kinh Thánh thường xuyên.
Tuy nhiên, ngày nay, các thế hệ mới đang sống trong những môi trường kỹ thuật số mới, nơi Lời Chúa dễ bị lu mờ. Các cộng đoàn mới thường thấy mình ở trong những không gian văn hóa mà Tin Mừng còn xa lạ hoặc bị bóp méo bởi những lợi ích riêng. Do đó, chúng ta phải tự hỏi: “Việc dễ dàng tiếp cận Kinh Thánh” có nghĩa là gì trong thời đại chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ này cho những người chưa từng nghe Lời Chúa hoặc những người có nền văn hóa chưa được Tin Mừng chạm đến? Tôi hy vọng những câu hỏi này sẽ linh hứng nơi anh chị em những hình thức truyền bá Kinh Thánh mới, có khả năng mở ra những con đường dẫn đến Kinh Thánh, để Lời Chúa có thể bén rễ trong lòng người ta và dẫn dắt người ta sống trong ân sủng của Người.
Cuối cùng, sứ mệnh của anh chị em là trở thành “những bức thư sống động… được viết không phải bằng mực nhưng bằng Thánh Linh của Đấng Hằng Sống. Thiên Chúa” (2 Cr 3,1-6), làm chứng cho tính ưu việt của Lời Chúa trên muôn vàn tiếng nói đang tràn ngập thế giới. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là cung lòng nhờ đó Ngôi Lời đã nhập thể, dạy chúng ta nghệ thuật lắng nghe, củng cố chúng ta trong việc vâng phục Lời Người, và hướng dẫn chúng ta tôn vinh Chúa (x. Lc 1,46). Với những tâm tình này, tôi ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả anh chị em và những người thân yêu của anh chị em. Xin chân thành cảm ơn.