Sau hơn 18 năm trừ tà và đối mặt với đủ loại quỷ dữ, có một điều bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ nghe thấy từ họ. Đó là lòng biết ơn đối với bất cứ điều gì. Họ tức giận, cay đắng, và sẽ dành cả đời để chửi rủa Chúa và báng bổ Ngài vì những gì “Ngài đã làm với chúng ta!” Họ tự coi mình là nạn nhân vĩnh cửu.
Một trong những nhà trừ tà xuất sắc của chúng tôi vừa nói với tôi rằng thân chủ của ông ấy, mặc dù chưa thấy tiến triển rõ rệt, nhưng đã bắt đầu cảm thấy hy vọng. “À,” tôi nói, “quỷ dữ đã mất kiểm soát rồi!” Quỷ dữ mang theo sự cay đắng và tuyệt vọng. Nhìn xuyên qua màn sương ma quỷ đang dần tan biến, thân chủ của ông ấy bắt đầu thấy được ánh sáng.
Đối với chúng tôi, Lễ Tạ ơn đã đến. Đây không phải là một ngày lễ tôn giáo chính thức. Nhưng nó toát lên một trong những thái độ cơ bản nhất của Vương quốc Thiên Chúa - lòng biết ơn. Chúng ta kể lại những phước lành của mình và tạ ơn. Bất chấp những đau khổ trong cuộc sống, dù giàu sang hay nghèo khó, tất cả chúng ta đều có nhiều điều để tạ ơn.
Về bản chất, chúng ta biết ơn món quà sự sống. Chúng ta biết ơn Thiên Chúa nhân từ và thương xót. Chúng ta biết ơn sự hy sinh cao cả của Con Ngài trên Thập giá. Chúng ta biết ơn vì đã được giải cứu khỏi nanh vuốt của Kẻ Ác. Chúng ta biết ơn vì món quà cứu rỗi.
Vào đầu ngày Lễ Tạ ơn này, chúng ta hãy bắt đầu bằng một lời cầu nguyện đơn giản bày tỏ lòng biết ơn:
“Lạy Cha, chúng con thật sự biết ơn về tất cả những gì Cha đã làm cho chúng con. Và chúng con biết ơn Cha, Đấng yêu thương, rộng lượng và tha thứ. Nguyện xin ân sủng của lòng biết ơn lớn lên trong lòng chúng con và tràn ngập trong từng lời nói và việc làm của chúng con. Nguyện xin một ngày nào đó chúng con được đến trước sự hiện diện của Cha để dành trọn cõi đời đời tạ ơn Cha, đó là niềm vui của Cha và của chúng con. Amen.”
Source:Catholic Exorcism