ISABELLA BONOTTO | ISABELLA BONOTTO


Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 06/12/25 của Aleteia, cho hay: Ca sĩ người Canada ca ngợi Buổi hòa nhạc với Người Nghèo là "một đêm tuyệt đẹp mang lại hy vọng và tôn vinh nhân loại."

"Những chú chim bay cao, các bạn biết tôi cảm thấy thế nào mà!" Michael Bublé bắt đầu với sự hào hứng khi anh bước lên sân khấu tại Hội trường Paul VI với bản nhạc nổi tiếng "Feeling Good", trong khi Đức Giáo Hoàng Leo mỉm cười hòa cùng đám đông trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Nghệ sĩ người Canada này là ngôi sao biểu diễn trong Buổi hòa nhạc với Người Nghèo lần thứ 6 tại Vatican, một sáng kiến mà Đức Giáo Hoàng Leo mô tả là "xuất phát từ trái tim của Đức Giáo Hoàng Phanxicô", khi đám đông, và có lẽ đặc biệt là những "vị khách danh dự" được Đức Phanxicô yêu mến, đã dành những tràng pháo tay dài.

8,000 khán giả có mặt tại Hội trường, trong đó có khoảng 3,000 người được hỗ trợ thông qua các sáng kiến từ thiện khác nhau của Vatican và các tổ chức khác.

Bublé được đồng hành cùng Dàn nhạc Opera Nova và Dàn hợp xướng 200 giọng ca của Giáo phận Rome. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Ý Serena Autieri cũng biểu diễn và làm người dẫn chương trình.

"Grazie mille! Grazie tutti! Cảm ơn hàng nghìn người! Cảm ơn tất cả các bạn! Tôi chỉ muốn dành ra, chỉ năm giây để cảm nhận khoảnh khắc này! [....] Đây thực sự là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Ngay lúc này," Bublé nói. "Chúa đã ban phước cho tôi và những nhạc sĩ này, và tất cả chúng ta, bằng âm nhạc. Và tôi vô cùng biết ơn. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi... khi tôi có thể đứng đây cùng vợ tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, và tất cả các bạn... Tôi nghĩ tất cả các bạn là gia đình của tôi... và được chia sẻ và kết nối với các bạn, những tâm hồn cao đẹp, trong một đêm tuyệt vời mang lại hy vọng và tôn vinh nhân loại, và chúng ta được kết nối với nhau."

Anh tiếp tục xin khán giả một "ân huệ" -- rằng họ sẽ không cho phép anh hát một mình. Anh nhắc lại lời chào của Đức Leo hôm trước, và lời chúc của Đức Giáo Hoàng rằng chúng ta sẽ "mạnh mẽ khi ở bên nhau".

Sau đó, anh cất lên bài "L-O-V-E" (Yêu thương), và đám đông -- bao gồm cả Đức Giáo Hoàng -- đã vui vẻ hòa giọng.

Như đã hứa, Bublé cũng hát bài "Ave Maria", bài hát mà anh đã nói tại buổi họp báo cho buổi hòa nhạc, là bài hát duy nhất mà Đức Giáo Hoàng yêu cầu.

Cầu nối đưa tới Chúa

Sau khi hát xong, Đức Giáo Hoàng Leo, ngồi giữa Hội trường, đã có một bài suy gẫm ngắn về âm nhạc, và việc âm nhạc có thể đến với cả người giàu lẫn người nghèo.

Ngài bắt đầu bài suy gẫm bằng cách nói bằng tiếng Anh: "Michael Bublé, tiếng Ý của anh thật tuyệt vời, cảm ơn anh rất nhiều!"

ISABELLA BONOTTO | ISABELLA BONOTTO


Đức Thánh Cha, người đã khiến các tín hữu kinh ngạc ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của mình bằng cách hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, đã nhiều lần nói về tầm quan trọng của âm nhạc.

Tối nay, ngài nói rằng âm nhạc giống như "một cây cầu dẫn chúng ta đến với Chúa."

Âm nhạc có thể truyền tải cảm xúc và thậm chí cả "những chuyển động sâu thẳm nhất của tâm hồn", khiến chúng giống như "một cầu thang nối liền đất và trời."

Đúng vậy, âm nhạc có thể nâng đỡ tinh thần của chúng ta! Không phải vì nó giúp chúng ta quên đi những đau khổ, làm chúng ta choáng ngợp hay quên đi những vấn đề hay hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, mà bởi vì nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ là vậy: Chúng ta còn hơn cả những vấn đề và rắc rối, chúng ta là những đứa con được Chúa yêu thương!

Đức Thánh Cha nhận định rằng việc Giáng Sinh có rất nhiều bài hát truyền thống trong mọi ngôn ngữ và văn hóa là điều tự nhiên.

"Cứ như thể Mầu nhiệm này không thể được cử hành mà không có âm nhạc, không có những bài thánh ca ngợi khen. Suy cho cùng, chính Tin Mừng đã cho chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu được sinh ra trong chuồng bò ở Bê-lem, đã có một buổi hòa nhạc lớn của các thiên thần trên thiên đàng!"

Sau đó, ngài gợi ý rằng chính Chúa Giêsu là "bài ca tình yêu của Thiên Chúa".

Phải, Chúa Giêsu chính là bài ca tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta hãy lắng nghe bài ca này! Hãy học thuộc lòng, để chúng ta cũng có thể hát lên bằng chính cuộc sống của mình.