Đức Giáo Hoàng phê chuẩn sắc lệnh phong chân phước cho 2 ứng viên mới và 4 Đấng đáng kính

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV phê chuẩn sắc lệnh về tiến trình phong thánh và công nhận sự tử đạo của linh mục người Guatemala Augusto Rafael Ramírez Monasterio và mẹ Maria Ignazia Isacchi, mở đường cho việc phong chân phước cho hai đấng.

(Tin Vatican - Tiziana Campisi)

Hôm thứ Năm (22/1/2026), Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã có buổi tiếp kiến với Đức Hồng Y Marcello Semeraro, chủ tịch Thánh Bộ Phong Thánh, và châu phê các sắc lệnh liên quan đến hai vị sẽ được phong chân phước và bốn vị lên hàng đáng kính.

Các sắc lệnh công nhận sự tử đạo của linh mục Augusto Rafael Ramírez Monasterio, một linh mục thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn, và một phép lạ được cho là nhờ sự cầu bầu của mẹ Maria Ignazia Isacchi, người sáng lập Dòng Ursuline Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Asola. Do đó, cả hai vị sẽ được tuyên dương là Chân phước.

Ngài cũng phê nhận những đức tính anh hùng của Nerino Cobianchi, một giáo dân, và các nữ tu Crocifissa Militerni, Maria Giselda Villela và Maria Tecla Antonia Relucenti, những người sẽ được tuyên xưng là Đấng đáng kính.

Linh mục và vị tử đạo người Guatemala

Augusto Rafael Ramírez Monasterio sinh ra tại Guatemala vào ngày 5 tháng 11 năm 1937, trong một gia đình Công Giáo đông con và sùng đạo.

Sau khi nhận ra ngài được kêu gọi vào đường tu trì, ngài bắt đầu tìm hiểu dòng Phanxicô tại Jumilla, Tây Ban Nha, nơi sau này khi hoàn thành triết học và thần học, ngài được thụ phong linh mục vào ngày 18 tháng 6 năm 1967.

Năm 1978, ngài được bổ nhiệm làm cha xứ và linh mục quản xứ của San Francisco el Grande ở Antigua, Guatemala, tận tâm với đời sống mục vụ của giáo xứ và với người nghèo và những người không có khả năng tự vệ, trong khi đất nước đang bị tàn phá bởi nội chiến.

Ngài bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 1983, bị tra tấn rồi được thả về, nhưng bị giám sát đặc biệt và nhận được nhiều lời đe dọa...

Vào ngày 7 tháng 11 năm 1983, ngài lại bị binh lính bắt giữ và bị giết trong một cuộc di chuyển đến ngoại ô thành phố. Sắc lệnh công nhận ngài bị giết vì lòng thù hận vì đức tin.

Sơ Maria Ignazia Isacchi, người Ý Bề trên Tổng quyền Dòng Nữ tử Ursuline ở Somasca

Sơ Maria Ignazia Isacchi - tên khai sinh là Angela Caterina và được biết đến với tên gọi “Ancilla” - sinh ngày 8 tháng 5 năm 1857, tại Stezzano, thuộc tỉnh Bergamo Ý, và gia nhập Dòng Nữ tử Ursuline ở Somasca khi hai mươi tuổi.

Được bầu làm Bề trên Tổng quyền, bà chuyển trụ sở chính đến Asola và tiếp tục điều hành dòng cho đến năm 1924, khi vì lý do sức khỏe, bà buộc phải từ chức; Tuy vậy, bà vẫn được phong tặng tước hiệu “Bề trên Tổng quyền trọn đời danh dự”.

Bà qua đời vào ngày 19 tháng 8 năm 1934 tại Seriate, và năm 2022 bà được tuyên dương là Đấng đáng kính.

Người ta cho rằng nhờ sự cầu bầu của sơ mà Sơ Maria Assunta Zappella đã được chữa lành một cách kỳ diệu vào năm 1950, khi sơ bị đau bụng dữ dội vì “viêm ruột do bị lao”.

Vào ngày cuối cùng của tuần cầu nguyện, sơ đột nhiên cảm thấy khỏe hơn; ngày hôm sau, phim chụp X-quang ngực cho thấy bệnh thuyên giảm, và các bác sĩ điều trị ghi nhận sự cải thiện bất ngờ và đột ngột, với sự tiến triển nhanh chóng và khỏi bệnh hoàn toàn vài ngày sau đó.

Các vị đáng kính mới của Ý và Brazil

Nerino Cobianchi - được tuyên phong là Đấng đáng kính vào thứ Năm (22/1/2026) - sinh ra tại tỉnh Pavia của Ý vào ngày 25 tháng 6 năm 1945, trong một gia đình nông dân sùng đạo.

Sau khi chuyển đến Cilavegna cùng gia đình vào năm 1974, ngài tham gia vào cộng đồng giáo xứ, cống hiến hết mình cho giới trẻ và là một trong những người sáng lập nhóm hướng đạo sinh.

Ngài tổ chức các nhóm cầu nguyện, tình nguyện sau trận động đất Irpinia năm 1980 và thực hiện nhiều sáng kiến từ thiện, mở rộng chúng đến các quốc gia khác trong khu vực Sahel.

Được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy vào tháng 10 năm 1996, ngài vẫn tiếp tục các sáng kiến của mình cho đến khi qua đời vào ngày 3 tháng 1 năm 1998.

Cuộc đời ngài được đánh dấu bằng hoạt động từ thiện quảng đại, bắt nguồn từ một đức tin vững chắc, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, Thánh lễ hằng ngày, đọc Kinh Thánh và lần chuỗi Mân Côi.

Crocifissa Militerni (tên khai sinh là Teresa) sinh ngày 24 tháng 12 năm 1874, tại Cetraro, vùng Calabria Ý, từ nhỏ đã thể hiện khuynh hướng mạnh mẽ đối với đời sống cầu nguyện và công tác tông đồ hướng về giới trẻ.

Cô đã góp phần thành lập trường mẫu giáo “Công chúa Mafalda” và tận tâm chăm sóc người bệnh, giúp đỡ người nghèo, người già và người hấp hối.

Khiêm nhường và không màng đến của cải vật chất, cô đã thanh thản đối mặt với những đau khổ do bệnh tật gây ra và qua đời vào ngày 25 tháng 3 năm 1925.

Maria Giselda Villela, sinh ra ở Brazil vào ngày 12 tháng 1 năm 1909, sống một cuộc đời bệnh tật và trở thành bề trên của tu viện Carmel ở Pouso Alegre.

Được đặt biệt danh là Mãezinha (“mẹ nhỏ”) vì lòng hiếu khách và sự tử tế, sơ đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người.

Mặc dù sống khép kín, sơ vẫn biết cách mở lòng ra với thế giới, chào đón những người tìm đến để kiếm sự an ủi hoặc lời khuyên.

Sơ qua đời vào ngày 20 tháng 1 năm 1988, với đức tin và sự tin tưởng lớn lao vào sự quan phòng của Chúa.

Maria Tecla Antonia Relucenti, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1704 tại thành phố Ascoli Piceno Ý, đã góp sức vào việc thành lập Dòng Nữ tử của Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội và được bổ nhiệm làm Bề trên trọn đời vào ngày 8 tháng 12 năm 1744.