Tòa Bạch Ốc đã vinh danh di sản của Chân phước Stanley Rother nhân kỷ niệm 45 năm ngày tử đạo của ngài tại Guatemala, khẳng định rằng cuộc đời và cái chết của ngài là "thành quả của truyền thống tự do tôn giáo phong phú của nước Mỹ".

"Hôm nay, Melania và tôi cùng với những người Công Giáo Mỹ và những người có đức tin trên khắp thế giới tôn vinh di sản vĩ đại của Cha Stanley Rother - một cậu bé nông dân ở Oklahoma, vị tử đạo người Mỹ đầu tiên được Giáo Hội Công Giáo phong chân phước, và là người bảo vệ phẩm giá con người, người đã anh dũng hi sinh mạng sống để mang ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô đến với một dân tộc đang bị bao vây bởi bóng tối khủng khiếp," thông điệp của tổng thống ngày 28 tháng 7 cho biết.

Tổng thống Trump nói rằng cha Rother "được thấm nhuần tinh thần làm việc đầy tự hào của Oklahoma với đức tin, kỷ luật, bổn phận và sự hy sinh". Phương châm làm linh mục của ngài, theo lời tổng thống, xuất phát từ "những lời của vị thánh huyền thoại Augustinô: ‘Đối với bản thân tôi, tôi là một Kitô hữu, vì lợi ích của người khác, tôi là một linh mục.’"

"Cho đến hơi thở cuối cùng, đây vẫn là những lời sẽ định hướng cuộc đời và sứ mệnh linh mục của ngài," Tổng thống Trump nói.

Tổng thống kể lại việc Rother bắt đầu công tác truyền giáo vào năm 1968, đến "vùng cao nguyên bị chiến tranh tàn phá của Guatemala", nơi ngài phục vụ các tín hữu Công Giáo bất chấp việc biết mình phải đối mặt với những nguy hiểm. Trong những năm ở Guatemala, Rother đã rao giảng Phúc Âm, dịch Kinh Thánh sang ngôn ngữ địa phương, giúp xây dựng trường học và bệnh viện, và thành lập đài phát thanh Công Giáo đầu tiên trong khu vực, Tổng thống Trump cho biết.

Sau một thời gian, "công việc mục vụ và nhân đạo đầy can đảm của Rother đã trở thành mối đe dọa đối với chế độ độc tài Guatemala", Tổng thống Trump nói, khiến vị linh mục phải tạm thời trở về Oklahoma để bảo đảm an toàn.

"Nhưng ngay cả khi đối mặt với những nguy hiểm cận kề và vô cùng lớn, Cha Rother vẫn nhất quyết trở lại Guatemala chỉ vài tháng sau đó, từ chối bỏ rơi giáo dân của mình trong lúc họ cần giúp đỡ", Tổng thống Trump nói.

Cha Rother bị sát hại vào khoảng 1 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 1981, khi ba người đàn ông đeo mặt nạ đột nhập vào nhà xứ của ngài và bắn ngài hai phát vào đầu. Ngài hưởng thọ 46 tuổi.

Kể từ khi tử đạo, Cha Rother "đã trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng can đảm, sự hy sinh phục vụ và lòng trung thành với Chúa", Tổng thống Trump nói. Ngài trở thành vị tử đạo người Mỹ đầu tiên được Giáo Hội Công Giáo phong chân phước vào năm 2017.

"Đền thờ Chân phước Stanley Rother ở Thành phố Oklahoma hiện là một địa điểm hành hương quan trọng, thu hút hàng trăm ngàn du khách. Ngài đã truyền cảm hứng cho lòng sùng kính rộng rãi trong cộng đồng Công Giáo. Ngài vẫn là niềm tự hào vô bờ bến của tiểu bang Oklahoma thân yêu. Và mỗi ngày, vô số linh mục, mục sư, tuyên úy và các nhà lãnh đạo tinh thần đều thành kính hướng về Cha Rother khi họ nỗ lực tiếp nối di sản bất hủ về lòng kiên cường, bác ái, khiêm nhường, phục vụ, hào phóng và bền bỉ của ngài," Tổng thống Trump nói.

Tổng thống cho biết, Hoa Kỳ sẽ "tái khẳng định cam kết duy trì cảnh giác để quyền tự do bẩm sinh của chúng ta được bảo toàn trước mọi thử thách" nhằm tôn vinh sự hy sinh anh dũng của Rother.

"Chúng tôi tự hào sâu sắc thừa nhận rằng lòng nhiệt thành truyền giáo và tinh thần hào phóng của nước Mỹ đã, đang và sẽ tiếp tục là một trong những động lực vĩ đại nhất mang lại hòa bình, công lý và sự thịnh vượng trong lịch sử nhân loại. Trên hết, chúng tôi cầu nguyện rằng mỗi linh hồn có đức tin, mỗi người yêu tự do và mỗi người tìm kiếm chân lý sẽ mãi mãi ghi nhớ tên tuổi và trân trọng câu chuyện về Cha Stanley Rother."


Source:Catholic Herald