Đức Tổng Giám Mục Ronald Hicks của New York và Giám mục Michael Burbidge của Arlington, Virginia, mỗi người đã gửi gắm những thông điệp về hy vọng, tình yêu thương, sự hàn gắn và hòa bình nhân kỷ niệm 25 năm vụ tấn công ngày 11 tháng 9, xảy ra tại giáo phận của họ.

Hôm thứ Năm, trong một Thánh lễ tưởng niệm được cử hành tại Nhà thờ Thánh Patrick, Đức Tổng Giám Mục Hicks đã kể lại việc ngài là một linh mục ở Chicago trong sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, và cảm thấy "tê liệt" khi nghe tin về các vụ tấn công.

"Tôi thậm chí không thể hình dung nổi cảm giác của những người đã sống qua những ngày khủng khiếp đó," ngài nói. Giống như nhiều người khác, ngài tự hỏi liệu mình có thể vượt qua và cảm thấy trọn vẹn trở lại hay không.

"Quá trình chữa lành cần thời gian," Đức Tổng Giám Mục Hicks nói. "Và sự chữa lành không thể diễn ra trong một ngày. Cần thời gian để thương tiếc. Cần thời gian để nói lời tạm biệt. Cần thời gian để xây dựng lại. Cần thời gian để cầu nguyện. Cần thời gian để tưởng nhớ. Và trong suốt hai mươi lăm năm qua, đó chính xác là những gì chúng ta đã và đang làm."

Đức Tổng Giám Mục Hicks cũng kể lại tinh thần đoàn kết đã nổi lên sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9, một tinh thần vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Ngài lưu ý rằng mọi người từ mọi tầng lớp xã hội và tín ngưỡng khác nhau đều tham dự Thánh lễ. Thị trưởng New York Zohran Mamdani, cựu Tổng thống Joe Biden và Thống đốc New York Kathy Hochul nằm trong số những người tham dự.

Ở phía sau nhà thờ có một bức tranh tường mô tả "người nhập cư, các vị thánh, các nhà lãnh đạo dân sự và những người ứng cứu đầu tiên", Đức Tổng Giám Mục Hicks cho biết. Ngài nói thêm, phần thu hút nhiều người nhất "là phần miêu tả những người ứng cứu đầu tiên".

"Mọi người dừng lại ở đó. Họ cầu nguyện ở đó. Họ chụp ảnh ở đó," ngài nói. "Bởi vì nó đại diện cho những phẩm chất tốt đẹp nhất của chúng ta – những người đàn ông và phụ nữ đặt người khác lên trước bản thân. Những người sẵn sàng hy sinh tất cả vì đó là điều đúng đắn cần làm."

Ngài nói rằng tấm gương của những người ứng cứu khẩn cấp của thành phố "tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta" và "tiếp tục mang lại cho chúng ta niềm hy vọng".

Đức Tổng Giám Mục Hicks nói: "Đức tin không cho phép chúng ta dừng lại ở việc tưởng niệm. Bởi vì một trong những bài học chúng ta đã học được trong hai mươi lăm năm qua là sự chữa lành không phải là một quá trình thụ động."

Ngài nói rằng, sự hàn gắn, hòa bình, công lý và đoàn kết "không tự nhiên mà có. Chúng ta phải nỗ lực vì điều đó, ngày qua ngày, qua cuộc trò chuyện này đến cuộc trò chuyện khác, qua mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, qua thỏa thuận này đến thỏa thuận khác".

"Và chúng ta phải cùng nhau nỗ lực vì điều đó."

Hôm thứ Sáu, Đức Cha Burbidge đã đưa ra một thông điệp tương tự trong Thánh lễ tưởng niệm tại Nhà thờ Thánh Thomas More. Nhà thờ này nằm cách Ngũ Giác Đài một đoạn ngắn, nơi 184 người, bao gồm cả hành khách trên chuyến bay American Airlines 77, đã thiệt mạng vào ngày 11 tháng 9.

Hôm nay, 25 năm sau các vụ tấn công, nhân loại đã đoàn kết trong niềm hy vọng, đoàn kết trong đức tin và đoàn kết trong tình yêu thương, Giám mục Burbidge nói.

"Một tình yêu kết nối chúng ta như gia đình thánh của Thiên Chúa, như anh chị em trong Chúa Kitô. Và trong ngày này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: ‘Phúc cho những người gìn giữ hòa bình.’"

Ngài nói tiếp: "Trong một thế giới vẫn còn chứng kiến bạo lực, trong một quốc gia vẫn còn chia rẽ, hỡi những người bạn thân mến, chúng ta phải đáp lại lời kêu gọi này: hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình."

Trả lời phỏng vấn tờ Catholic Herald sau Thánh lễ, Đức Cha Burbidge kể lại rằng vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, ngài là hiệu trưởng tại Chủng viện Thánh Charles Borromeo ở Philadelphia, và nhiều chủng sinh ở đó đến từ Giáo phận Arlington.

"Đó là một ngày kinh hoàng và đau buồn đối với tất cả chúng tôi, nhưng cũng là một ngày hoảng loạn vì một số chủng sinh của tôi không biết liệu cha mẹ họ có ổn không," ngài nói.

Giám mục Burbidge đến Giáo phận Arlington vào năm 2016, biết rằng giáo phận này "rất độc đáo" về mặt dân cư sinh sống tại đó.

Có rất nhiều gia đình phục vụ trong quân đội và phục vụ chính phủ, vì vậy tôi biết rằng vai trò này sẽ cần phải ghi nhận những người đã cống hiến hết mình để bảo vệ đất nước chúng ta."

Ngài nói tiếp: "Thật là một vinh dự và đặc ân khi biết rằng nhiều người trong giáo phận của chúng ta đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự kiện 11/9, và chúng tôi cầu nguyện cho tất cả họ trong Thánh lễ hôm nay."

Nhân kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra các vụ tấn công, "điều quan trọng là chúng ta phải tưởng nhớ, tưởng nhớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, thừa nhận rằng cái ác vẫn là một thế lực trong thế giới của chúng ta, và chỉ có thể bị đánh bại bởi tình yêu của Chúa, bởi những người hiệp nhất với Ngài và đi theo con đường của Ngài," Giám mục Burbidge nói với tờ Catholic Herald.

"Chúng ta không thể quên điều đó. Chúng ta không thể quên những người đã mất mạng vào ngày hôm đó. Chúng ta không thể quên những người đã thể hiện lòng tốt và sự hy sinh anh hùng vào ngày hôm đó và trong những tuần, tháng và năm sau đó, để xây dựng lại một quốc gia đã bị tổn thương nặng nề. Và đây là những bài học có thể, và phải được, áp dụng trong mọi thời đại."

Đức Cha Burbidge nói rằng, "sự chữa lành là một quá trình kéo dài suốt đời, nhưng Chúa đã giúp chúng ta chữa lành những vết thương của mình".

"Ngài đã dẫn dắt chúng ta tiến lên, và ngay lúc này, Ngài kêu gọi chúng ta trở thành những công cụ của hòa bình của Ngài và là những công cụ của món quà quý giá đó. Dù Ngài sai chúng ta đến đâu mỗi ngày, tất cả chúng ta đều phải nỗ lực như Chúa Giêsu đã dạy trong Phúc Âm, để trở thành những người kiến tạo hòa bình."'


Source:Catholic Herald