Aachen -- Hôm 09-09-2003, Hội nghị các tôn quốc tế ở Aachen (Aquisgrana, Đức), do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức, trong phiên kết thúc đã đưa ra tuyên bố kêu gọi hoà bình, trong đó có đoạn: “Đối với những người vẫn còn gây ra giết chóc, gieo rắt chính sách khủng bố và gây ra chiến tranh nhân danh Thiên Chúa, chúng tôi nhắc lại tuyên bố: 'Hãy dừng ngay! Bạo lực là sự thất bại cho tất cả! Hãy để cho chúng ta thảo luận với nhau và Thiên Chúa sẽ soi sáng chúng ta '.
Đối với những người tin rằng xung đột là điều tất yếu không thể tránh khỏi, chúng tôi tuyên bố: hãy cởi trói cho chính mình vì những quan niệm yếm thế đó, vì nó tạo ra một thế giới ngăn cách và thù địch, trong đó người ta không thể sống trong an toàn và trong hoà bình. Nghệ thuật đối thoại trở nên rỗng tuếch, trong lúc, thậm chí những lý do của khủng bố và chiếm giữ địa thế để thoát khỏi sự bất công lại tạo ra lòng căm thù và bạo lực. Đối với những người nghĩ rằng nhân danh Thiên Chúa để gây căm thù và gây ra chiến tranh, làm nhục và hủy hoại cuộc sống của những người khác, chúng tôi tuyên bố: Tên của Thiên Chúa là hoà bình. Các tôn giáo không bao giờ được dùng để bào chữa cho lòng căm thù và bạo lực.”
Những đại diện tôn giáo từ khắp thế giới, đã gặp nhau trong ba ngày để suy tư về đề tài: “Giữa Chiến tranh và Hoà bình : các tôn giáo và các nền văn hóa gặp nhau”.
Tuyên tuyên ngôn kết luận Hội Nghị, các ngài nói: “Từ trong lòng Châu Âu, chúng tôi nhận định xem hoà bình và công lý trên thế giới đang diễn tiến ra sao; chúng tôi tự vấn lại mình về trách nhiệm của chúng tôi; Chúng tôi đau đớn vì tình trạng của miền Nam Thế giới, của những cuộc chiến bị quên lãng, của các nạn nhân của sự khủng bố và của sự sợ hãi phát sinh do bạo lực, của một hành tinh bị bần cùng hóa và bị xâm phạm bởi vì vần đề khai thác để tiêu thụ mọi thứ, thậm chí làm ảnh hưởng đến tương lai”.
Hơn 10,000 người đã tham gia vào khoảng ba mươi cuộc hội thảo trong Hội nghị.
Người sáng lập Cộng đồng Thánh Egidio, Ông Andrea Riccardi, đã được các nhà lãnh đạo tôn giáo nhắc đến trong những ngày qua người như là hình ảnh của đối thoại và và niềm an ủi.
Ông Riccardi bình luận: “Không có thiên đường trên trái đất. Thay vào đó, tôi thấy nhiều địa ngục trên thế giới này. Sự đối thoại không có nghĩa làm dịu bớt các vấn đề, nhưng nói một cách trung thực, nó cần có quyết tâm để vượt thắng những vấn đề đó”.
Liên quan đến sự hiện diện đầy ý nghĩa của Đức Tổng Giám Mục Kyrill của Toà thượng phụ Moscow, ông Riccardi bình luận là rằng mối liên hệ giữa Công giáo và Chính thống giáo đang "ấm dần trở lại". Ông nói tới những quan hệ chặt chẽ của St. Egidio với Giáo hội Nga, tỉ dụ như mới đây, Tổng Giám Mục Kyrill đã thăm St. Egidio.
Ông Riccardi nói: “Phải công nhận thực tại này là Giáo Hội Nga là một trong những giáo hội của các vị tử đạo và với những bằng chứng không thể chối cãi được. Như Đức Hồng Y Walter Kasper có nói trước là: những đối thoại trong những ngày qua của Đức Tổng Giám Mục thật là lạc quan. Mối quan hệ với Moscow thật cần thiết cho tính chất Công Giáo của mình, sự ngăn cách làm cản trở chúng ta đạt đến Công Giáo trọn vẹn”.
Đối với những người tin rằng xung đột là điều tất yếu không thể tránh khỏi, chúng tôi tuyên bố: hãy cởi trói cho chính mình vì những quan niệm yếm thế đó, vì nó tạo ra một thế giới ngăn cách và thù địch, trong đó người ta không thể sống trong an toàn và trong hoà bình. Nghệ thuật đối thoại trở nên rỗng tuếch, trong lúc, thậm chí những lý do của khủng bố và chiếm giữ địa thế để thoát khỏi sự bất công lại tạo ra lòng căm thù và bạo lực. Đối với những người nghĩ rằng nhân danh Thiên Chúa để gây căm thù và gây ra chiến tranh, làm nhục và hủy hoại cuộc sống của những người khác, chúng tôi tuyên bố: Tên của Thiên Chúa là hoà bình. Các tôn giáo không bao giờ được dùng để bào chữa cho lòng căm thù và bạo lực.”
Những đại diện tôn giáo từ khắp thế giới, đã gặp nhau trong ba ngày để suy tư về đề tài: “Giữa Chiến tranh và Hoà bình : các tôn giáo và các nền văn hóa gặp nhau”.
Tuyên tuyên ngôn kết luận Hội Nghị, các ngài nói: “Từ trong lòng Châu Âu, chúng tôi nhận định xem hoà bình và công lý trên thế giới đang diễn tiến ra sao; chúng tôi tự vấn lại mình về trách nhiệm của chúng tôi; Chúng tôi đau đớn vì tình trạng của miền Nam Thế giới, của những cuộc chiến bị quên lãng, của các nạn nhân của sự khủng bố và của sự sợ hãi phát sinh do bạo lực, của một hành tinh bị bần cùng hóa và bị xâm phạm bởi vì vần đề khai thác để tiêu thụ mọi thứ, thậm chí làm ảnh hưởng đến tương lai”.
Hơn 10,000 người đã tham gia vào khoảng ba mươi cuộc hội thảo trong Hội nghị.
Người sáng lập Cộng đồng Thánh Egidio, Ông Andrea Riccardi, đã được các nhà lãnh đạo tôn giáo nhắc đến trong những ngày qua người như là hình ảnh của đối thoại và và niềm an ủi.
Ông Riccardi bình luận: “Không có thiên đường trên trái đất. Thay vào đó, tôi thấy nhiều địa ngục trên thế giới này. Sự đối thoại không có nghĩa làm dịu bớt các vấn đề, nhưng nói một cách trung thực, nó cần có quyết tâm để vượt thắng những vấn đề đó”.
Liên quan đến sự hiện diện đầy ý nghĩa của Đức Tổng Giám Mục Kyrill của Toà thượng phụ Moscow, ông Riccardi bình luận là rằng mối liên hệ giữa Công giáo và Chính thống giáo đang "ấm dần trở lại". Ông nói tới những quan hệ chặt chẽ của St. Egidio với Giáo hội Nga, tỉ dụ như mới đây, Tổng Giám Mục Kyrill đã thăm St. Egidio.
Ông Riccardi nói: “Phải công nhận thực tại này là Giáo Hội Nga là một trong những giáo hội của các vị tử đạo và với những bằng chứng không thể chối cãi được. Như Đức Hồng Y Walter Kasper có nói trước là: những đối thoại trong những ngày qua của Đức Tổng Giám Mục thật là lạc quan. Mối quan hệ với Moscow thật cần thiết cho tính chất Công Giáo của mình, sự ngăn cách làm cản trở chúng ta đạt đến Công Giáo trọn vẹn”.