MOSCOW 30/07/04 - Yếu tố chính giúp Giáo Hội Công Giáo Nga hồi sinh là nhờ công việc dậy giáo lý và nhờ công sức của các gười ngoại quốc. Đó là lời tuyên bố của đức Tổng Giám Mục Tadeusz Krondrusiewicz, cai quản tổng giáo phận Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Trời tại thủ đô Moscow, trong bài diễn văn đọc tại Đại Hội Các Giáo Lý Viên ở Âu Châu do Bộ Giáo Sĩ Tòa Thánh Vatican đứng ra tổ chức.
Đức Tổng Giám Mục kể về chuyện dậy giáo lý ở Nga như sau: “ Dưới thời Giáo Hội bị Liên Bang Sô Viết bức bách, tại Nga vẫn có việc dậy giáo lý, căn bản là trong phạm vi gia đình mà chúng tôi lúc ấy gọi là “giáo hội tại gia”. Việc dậy giáo lý là do ông bà, cha mẹ. Họ dùng sách kinh, sách bổn cũ. Các sách này được đánh máy hay chép tay rồi chuyền cho nhau. Tôi biết có bà không sợ công an bắt bớ, đã liều mạng đánh máy làm ra 70,000 bản sao sách giáo lý và ai có được cuốn sách này đã là điều may mắn lắm rồi, chưa kể tới việc có được quyển thánh kinh là điều vạn phúc.”
Ngài kể tiếp: “ Cơ cấu Giáo Hội Công Giáo Nga được phục hồi từ năm 1991, đánh dấu bước khởi đầu việc bình thường hóa công tác mục vụ bằng việc dậy giáo lý cho các thanh thiếu niên, kể cả cho các người lớn trước kia chưa được học giáo lý.”
Đức Tổng Giám Mục cho biết trong những năm gần đây, để hỗ trợ cho công cuộc dậy giáo lý, Giáo Hội Nga đã đưa ra những sáng kiến như thiết lập trường thần học thánh Thomas Aquinas vào năm 1991 để huấn luyện các giáo lý viên.
Năm 1994 Giáo Hội Nga thiết lập Ủy Ban Giáo Lý Công Giáo. Uỷ ban đưa ra chương trình 7 năm dậy giáo lý cho các thiếu nhi, bắt đầu từ việc học xưng tội, rước lễ lần đầu.
Năm 1999 mở trường giáo lý có học trình trong 4 năm dậy cho các giáo lý viên về thần học và suy niệm. Mục tiêu của trường là chuẩn bị cho các giảng viên giáo lý để họ rao giảng tin mừng, hướng dẫn các nhóm cầu nguyện, giúp các linh mục và giúp các nhà truyền giáo ngoại quốc hiểu được văn hóa, phong tục của Nga. Đồng thời cũng giúp các nhà truyền giáo hiểu biết những điều căn bản về tình hình nước Nga và tinh thần hiệp nhất.
Hiện nay có rất nhiều người ngoại quốc thuộc các quốc tịch khác nhau đang làm việc tại Nga nên Giáo Hội cũng đáp ứng nhu cầu tôn giáo của họ bằng cách tổ chức việc phụng vụ và dậy giáo lý bằng ngôn ngữ bản xứ của họ.
Đức Tổng Giám Mục bá cáo hiện nay Nga có tổng cộng 400 giáo lý viên, trong đó 100 người thuộc thành phần giáo dân. Nói chung, sau 13 năm, bắt đầu từ con số “không”, nhờ ơn Chúa, nhờ các ân nhân tây phương, hệ thống tổ chức việc giảng dậy giáo lý tại Nga đang dần dần thành hình và 25,000 ấn bản sách học giáo lý đã được phân phát cho quần chúng.
Đức Tổng Giám Mục kể về chuyện dậy giáo lý ở Nga như sau: “ Dưới thời Giáo Hội bị Liên Bang Sô Viết bức bách, tại Nga vẫn có việc dậy giáo lý, căn bản là trong phạm vi gia đình mà chúng tôi lúc ấy gọi là “giáo hội tại gia”. Việc dậy giáo lý là do ông bà, cha mẹ. Họ dùng sách kinh, sách bổn cũ. Các sách này được đánh máy hay chép tay rồi chuyền cho nhau. Tôi biết có bà không sợ công an bắt bớ, đã liều mạng đánh máy làm ra 70,000 bản sao sách giáo lý và ai có được cuốn sách này đã là điều may mắn lắm rồi, chưa kể tới việc có được quyển thánh kinh là điều vạn phúc.”
Ngài kể tiếp: “ Cơ cấu Giáo Hội Công Giáo Nga được phục hồi từ năm 1991, đánh dấu bước khởi đầu việc bình thường hóa công tác mục vụ bằng việc dậy giáo lý cho các thanh thiếu niên, kể cả cho các người lớn trước kia chưa được học giáo lý.”
Đức Tổng Giám Mục cho biết trong những năm gần đây, để hỗ trợ cho công cuộc dậy giáo lý, Giáo Hội Nga đã đưa ra những sáng kiến như thiết lập trường thần học thánh Thomas Aquinas vào năm 1991 để huấn luyện các giáo lý viên.
Năm 1994 Giáo Hội Nga thiết lập Ủy Ban Giáo Lý Công Giáo. Uỷ ban đưa ra chương trình 7 năm dậy giáo lý cho các thiếu nhi, bắt đầu từ việc học xưng tội, rước lễ lần đầu.
Năm 1999 mở trường giáo lý có học trình trong 4 năm dậy cho các giáo lý viên về thần học và suy niệm. Mục tiêu của trường là chuẩn bị cho các giảng viên giáo lý để họ rao giảng tin mừng, hướng dẫn các nhóm cầu nguyện, giúp các linh mục và giúp các nhà truyền giáo ngoại quốc hiểu được văn hóa, phong tục của Nga. Đồng thời cũng giúp các nhà truyền giáo hiểu biết những điều căn bản về tình hình nước Nga và tinh thần hiệp nhất.
Hiện nay có rất nhiều người ngoại quốc thuộc các quốc tịch khác nhau đang làm việc tại Nga nên Giáo Hội cũng đáp ứng nhu cầu tôn giáo của họ bằng cách tổ chức việc phụng vụ và dậy giáo lý bằng ngôn ngữ bản xứ của họ.
Đức Tổng Giám Mục bá cáo hiện nay Nga có tổng cộng 400 giáo lý viên, trong đó 100 người thuộc thành phần giáo dân. Nói chung, sau 13 năm, bắt đầu từ con số “không”, nhờ ơn Chúa, nhờ các ân nhân tây phương, hệ thống tổ chức việc giảng dậy giáo lý tại Nga đang dần dần thành hình và 25,000 ấn bản sách học giáo lý đã được phân phát cho quần chúng.