VATICAN. (CWS).Hôm nay Chủ Nhật 20 tháng 10, ngày bế mạc Tuần lễ Truyền giáo, Ðức Thánh Cha, nhân danh Giáo Hội, tuyên xưng sự thánh thiện của sáu đấng tôi tờ Thiên Chúa, đã hoạt động hăng say trong công cuộc truyền giáo.
Hai đấng trẻ tuổi người Phi châu, giáo lý viên chịu tử đạo ở Ouganda; một nữ tu người Pháp, Sơ Marie de Chappotin; và ba đấng ngươì Ý: Ðức Cha Giacinto Longhin, Giám mục Trevise, Sơ Liduina thuộc Dòng Thánh Phanxicô de Sales và Cha Marcantonio Durando.
David Okelo và Jildo Irwa là hai giáo dân giáo lý viên. Hai đấng bị các tù trưởng cấm truyền giáo nhưng hai đấng đã vững tin nơi Chúa Giêsu Kitô, thà chịu chết chứ không từ chối công việc đi rao giảng Tin Mừng.
Hélène de Chappotin sinh ngày 21 tháng 5 năm 1839 tại Nantes. Năm 21 tuổi vào tu Dòng Clarisses, sau đó thì vào tu Dòng các Bà Marie Répatrice và khấn dòng với tên Marie de la Passion. Năm 1865, Sơ được gởi sang làm việc ở Ấn độ trong 11 năm. Năm 1876, Sơ đến Roma và được soi sáng, Sơ thành lập Dòng Phanxicô Truyền giáo và năm 1877 thì được Ðức Giáo Hoàng Pius IX phê chuẩn luật Dòng.
Sơ Liduina Meneguzzi thuộc Dòng Salésien qua đời năm 1941 khi còn đi truyền giáo ở Ethiopie. Sinh năm 1901, vào tu Dòng Salésiens năm 1926 với ý hướng đi truyền giáo. Ðến năm 1947, Sơ đến Ethiopie giúp việc như một y tá săn sóc những người bị thương vì chiến cuộc. Sơ qua đời năm 1941. Sơ hăng say truyền giáo và nhất là lòng nhân ái đã lôi cuốn nhiều người đến với Sơ. Ðưọc mọi ngươì yêu mến gọi là “Thiên thần áo trắng” và Sơ cũng là chiếc cầu nối các cuộc đối thoại giữa các tôn giáo
Ðức Cha Giacinto Loghin (1863-1936), Giám mục Ðịa phận Trevise ở Ý, chưa bao giờ ra khỏi nước Ý, nhưng sinh hoạt của Ngài nhằm thúc đẩy và khuyến khích công cuộc truyền giáo. Ðức Cha rất gần gủi với Ðức Giáo Hoàng Pius X, đã hòa đồng và sống mật thiết với giáo dân trong Ðệ nhất Thế chiến, khuyến khích các linh mục ở lại với nhà thờ và làng xóm.trong khi có chiến tranh và khi xứ sở bị chiếm đóng. Thêm vào đó Ngài đã hòa giải những chia rẽ giữa hàng giáo sĩ và dân chúng khi phong trào Phát xít đang rầm rộ ở nướcÝ. Trưóc khi chết vì bệnh tật năm 1936, Ðức Cha đã nêu cao tinh thần hòa bình và công chính trong xã hội bằng phương cách bất bạo động.
Cha Marcantonio Durando (1801-1880), Cha là đấng sáng lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Nazareth vào thế kỷ XIX, Cha thuộc Dòng Lazarist. Cha được mọi người gọi là Thánh Vincent của nước Ý. Cha không được gởi đi truyền giáo như Cha mong muốn, nhưng Cha là Bề Trên của Dòng và Cha đã gởi nhiều linh mục đi truyền giáo. Mục đích Dòng Tu mà Cha đã sáng lập là để các Sơ giúp đỡ những người đau yếu bệnh tật.
Hai đấng trẻ tuổi người Phi châu, giáo lý viên chịu tử đạo ở Ouganda; một nữ tu người Pháp, Sơ Marie de Chappotin; và ba đấng ngươì Ý: Ðức Cha Giacinto Longhin, Giám mục Trevise, Sơ Liduina thuộc Dòng Thánh Phanxicô de Sales và Cha Marcantonio Durando.
David Okelo và Jildo Irwa là hai giáo dân giáo lý viên. Hai đấng bị các tù trưởng cấm truyền giáo nhưng hai đấng đã vững tin nơi Chúa Giêsu Kitô, thà chịu chết chứ không từ chối công việc đi rao giảng Tin Mừng.
Hélène de Chappotin sinh ngày 21 tháng 5 năm 1839 tại Nantes. Năm 21 tuổi vào tu Dòng Clarisses, sau đó thì vào tu Dòng các Bà Marie Répatrice và khấn dòng với tên Marie de la Passion. Năm 1865, Sơ được gởi sang làm việc ở Ấn độ trong 11 năm. Năm 1876, Sơ đến Roma và được soi sáng, Sơ thành lập Dòng Phanxicô Truyền giáo và năm 1877 thì được Ðức Giáo Hoàng Pius IX phê chuẩn luật Dòng.
Sơ Liduina Meneguzzi thuộc Dòng Salésien qua đời năm 1941 khi còn đi truyền giáo ở Ethiopie. Sinh năm 1901, vào tu Dòng Salésiens năm 1926 với ý hướng đi truyền giáo. Ðến năm 1947, Sơ đến Ethiopie giúp việc như một y tá săn sóc những người bị thương vì chiến cuộc. Sơ qua đời năm 1941. Sơ hăng say truyền giáo và nhất là lòng nhân ái đã lôi cuốn nhiều người đến với Sơ. Ðưọc mọi ngươì yêu mến gọi là “Thiên thần áo trắng” và Sơ cũng là chiếc cầu nối các cuộc đối thoại giữa các tôn giáo
Ðức Cha Giacinto Loghin (1863-1936), Giám mục Ðịa phận Trevise ở Ý, chưa bao giờ ra khỏi nước Ý, nhưng sinh hoạt của Ngài nhằm thúc đẩy và khuyến khích công cuộc truyền giáo. Ðức Cha rất gần gủi với Ðức Giáo Hoàng Pius X, đã hòa đồng và sống mật thiết với giáo dân trong Ðệ nhất Thế chiến, khuyến khích các linh mục ở lại với nhà thờ và làng xóm.trong khi có chiến tranh và khi xứ sở bị chiếm đóng. Thêm vào đó Ngài đã hòa giải những chia rẽ giữa hàng giáo sĩ và dân chúng khi phong trào Phát xít đang rầm rộ ở nướcÝ. Trưóc khi chết vì bệnh tật năm 1936, Ðức Cha đã nêu cao tinh thần hòa bình và công chính trong xã hội bằng phương cách bất bạo động.
Cha Marcantonio Durando (1801-1880), Cha là đấng sáng lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Nazareth vào thế kỷ XIX, Cha thuộc Dòng Lazarist. Cha được mọi người gọi là Thánh Vincent của nước Ý. Cha không được gởi đi truyền giáo như Cha mong muốn, nhưng Cha là Bề Trên của Dòng và Cha đã gởi nhiều linh mục đi truyền giáo. Mục đích Dòng Tu mà Cha đã sáng lập là để các Sơ giúp đỡ những người đau yếu bệnh tật.