(CNA 29/4/2005). Phân tích gia về truyền thông Tim Graham, giám đốc Trung Tâm Quốc Gia Nghiên Cứu Truyền Thông Hoa Kỳ (Media Research Center), ghi nhận rằng tuần trăng mật truyền thông dành cho Đức Tân Giáo Hoàng chưa bắt đầu đã kết thúc. Theo thói quen, giới truyền thông thường dành cho những vị tân cử một thời gian gọi là tuần trăng mật truyền thông. Trong thời gian đó, họ nói tốt hay ít nhất là không đả kích hay phê phán vị tân cử. Tuy nhiên, trường hợp của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI có hơi khác.

Ngay khi tấm màn Cơ Mật Viện được kéo lên, các làn sóng phát thanh và phát hình và cả trên Internet, bao nhiêu luận điệu chỉ trích và chụp mũ được tuôn ra với cường độ mãnh liệt nhất: cứng nhắc, hà khắt, hủ lậu, bảo thủ, cựu Nazi … với những lời tiên đoán rùng rợn và hoang đường nhất chẳng hạn rồi đây người giáo dân Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu bằng chân, nhà thờ sẽ trống rỗng …

Tim Graham ghi nhận tiếp là đùng một cái Washington Post/ABC News poll đưa ra kết quả cuộc thăm dò trong các ngày từ 21 đến 24/4/2005 về thái độ của người Công Giáo Hoa Kỳ trước việc Cơ Mật Viện bầu ra Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI: Kết quả bất ngờ làm choáng váng những trí óc hoang tưởng: 81% những người được hỏi tỏ ra rất hân hoan và tin tưởng triều đại Giáo Hoàng mới. Kết quả cũng cho thấy 80% những người được hỏi mong muốn Giáo Hội giữ nguyên truyền thống mà giới báo chí thường gọi là “bảo thủ”.

Trước kết quả bất lợi này, các cơ quan truyền thông lớn của Mỹ ỉm đi và chuyển sang đề tài khác là 66% dân chúng Hoa Kỳ không muốn thấy Thượng Viện Mỹ thay đổi luật liên quan đến chiến thuật của các thượng nghị sĩ Mỹ trì hoãn các cuộc biểu quyết bằng cách nói dai dẳng (Senate filibuster rules).

Tim Graham ghi nhận rằng tờ Washington Post đã đưa vụ nói dai này lên trang nhất trong số báo ra hôm thứ Ba 26/4/2005 và đưa kết quả đa số dân Mỹ ủng hộ Đức Giáo Hoàng tới tận trang A-11. ABC cũng hành động tương tự. Tối thứ Hai 25/4/2005, ABC’s World News Tonight nhấn mạnh đến vụ nói dai ở Thượng Viện và phớt lờ không đả động đến kết quả 81% dân Mỹ ủng hộ Đức Tân Giáo Hoàng. Thay vào đó Charles Gibson nói lòng vòng về nhận định cá nhân của ông ta đối với kết quả bầu cử Giáo Hoàng. Sáng thứ Ba ABC’s Good Morning America mới nhắc qua đến kết quả ủng hộ Đức Tân Giáo Hoàng.

Tim Graham nhấn mạnh rằng việc tường thuật sơ sài và nghèo nàn kết quả thăm dò ý kiến của dân chúng Mỹ đối với Đức Tân Giáo Hoàng phản ánh sự thiên vị và trơ trẽn của giới truyền thông về những bài tường thuật ngay sau kết quả bầu cử:

“Dòng lập luận liên tục và nhất quán trước, trong khi và sau khi Mật Nghị cho rằng đa số người Công Giáo Hoa Kỳ sẽ thất vọng trước một vị Giáo Hoàng bảo thủ nữa. Thật vậy, các hệ thống truyền thông ra sức thuyết phục người Công Giáo Hoa Kỳ rằng Đức Hồng Y Joseph Ratzinge là một người ‘cực kỳ bảo thủ’, một người ‘hết sức cứng nhắc’, thậm chí có kẻ còn gọi ngài là ‘God’s Rottweiler’ - Chó săn của Chúa”

Rottweiler là tên một miền ở phía Nam nước Đức nơi có giống chó săn cực kỳ hung tợn.

Tim Graham truy nguyên từ God’s Rottweiler và cho biết như sau: “Trong cơ sở dữ liệu Nexis (Nexis media database) của Trung Tâm Quốc Gia Nghiên Cứu Truyền Thông Hoa Kỳ không có từ này cho đến ngày 4/4/2005, hai ngày sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời.”

“Từ này xuất phát từ một tờ báo Úc Đại Lợi sau đó được thông tấn xã AP (Agence France-Presse) lập lại ngày 10/4/2005 và xuất hiện trên tờ New York Daily News hôm 15/4/2005”.