Tin lìa trần của Cha Gioan Trần Công Nghị như cú sét tiếng sấm truyền đi mọi nơi. Mình đang ngủ, 12.30 giờ dêm Roma (4 tiếng đồng hồ sau khi Nghị tắt thở), thì có điện thoại đưa tin từ Mỹ, rồi E-mail tới tấp cùng mạng VietCatholic... Xúc động tột độ...

Xin chia sẻ tang tóc ưu phiền với Gia Đình Huyết Tộc, Linh Tông, VietCatholic và các Bạn Hữu gần xa!!!

Vì gắn bó với Nghị từ 12/13 tuổi (nay là 64 năm, chỉ thua Cậu Trọng), nên kể lể cả ngày hay viết bộ sách cũng không hết chuyện... Thôi, vắn tắt: xin hợp trí hợp lòng với mọi người thân, trong đó các người đọc những dòng này, nói lên tâm tình ước nguyện tốt đẹp nhất với John Nghị rất kính quý mến của chúng ta...

Cúi sâu đầu khấn xin Chúa Phục Sinh ân thưởng hạnh phúc đời đời cho John, an ủi những người đang thương khóc và cho chúng ta noi theo bắt chước đầy dẫy gương lành của Nghị.

Lm Gioan Trần Mạnh Duyệt, thành phần của Lớp Đặt Tên SG 1957 và Lớp LM Roma 1971 gồm 50 linh mục thuộc trên 20 quốc gia trong đó có nhiều Giám Mục như ĐC Đạo

R.I.P. !!!