50. BÁNH MÌ VÀ NƯỚC

Có một thời gian trên núi náo loạn vì đói, có một em bé trai nhà nghèo tên Quách Bác đi xuống núi xin bánh để ăn.

Vương Đắc là đứa con của một người nhà giàu, đang ngồi trên tầng cấp trước cổng nhà của nó, trong tay cầm một cái bánh mì lớn, Quách Bác nói:

- “Xin cho tôi một chút bánh để ăn, tôi sắp chết đói rồi.”

Vương Đắc ngay cả cái nhìn cũng không nhìn nó, lạnh lùng nói:

- “Cút ngay đi, chúng tao không có bánh cho mày ăn.”

Khoảng một năm sau, Vương Đắc chạy lên núi tìm một con dê thất lạc. Tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy, mặt trời rất nóng, Vương Đắc vừa mệt vừa khát và cũng không biết ở đâu có nước suối, nó cảm thấy mình khát sắp chết. Đột nhiên, mắt nó vừa nhìn thấy trước mặt có một mục đồng trên thân mang một bình nước, nó vội vàng nói:

- “Xin cho tôi một chút nước uống, tôi sắp chết khát rồi.”

Ai mà biết được đứa mục đồng ấy chính là Quách Bác, nó học theo khẩu khí của Vương Đức nói:

- “Cút ngay đi, chúng tao không có mước để cho mày uống.”

Vương Đắc rất hối hận, nghĩ lại chuyện không phải trước đây của mình, chảynước mắt nói với Quách Bác:

- “Xin bạn tha thứ cho tôi !”

Quách Bác là một đứa trẻ lương thiện, nó vội vàng lấy bình nước đưa cho Vương Đắc, nhìn nó uống sạch nước trong bình. Vương Đắc cảm kích nói:

- “Nguyện xin Thiên Chúa mãi mãi trợ giúp bạn, lòng tốt của bạn nhất định sẽ được đáp trả.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 50:

Đức Chúa Giê-su nói: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,43-44).

Đây là giới răn mới của lòng thương xót, chỉ những ai có lòng thương xót người thì mới hiểu và làm được điều ấy. Chính Đức Chúa Giê-su đã thực hành khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá: xin Đức Chúa Cha tha tội cho những kẻ giết mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info