60. TÚI ĐỰNG TIỀN

Lý Lạc là con trai của một thợ nghèo làm mỏ than, nó đang ngồi khóc dưới cây cổ thụ trong rừng, rất là thương tâm, lúc thì cầu nguyện, lúc thì than thân. Một vị quân nhân mặc áo tím trên ngực mang đầy huân chương đang săn bắn trong rừng, nghe được tiếng khóc của nó thì chạy qua hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Đứa bé trả lời:

- “Mẹ của con bị bệnh rồi, bệnh rất lâu rồi, ba con kêu con đi mua thuốc, nhưng con đã đánh mất túi tiền rồi.”

Người quân nhân cúi đầu nói nhỏ với người cùng đi săn một lúc, sau đó móc ra một cái túi nhỏ, bên trong có rất nhiều đồng tiền vàng, ông ta hỏi đứa bé:

- “Đây có phải là túi tiền mà con đánh mất không?”

Lý Lạc trả lời:

- “Không phải cái này, túi mà con đánh mất rất là nhỏ, rất tầm thường, bên trong cũng không có tiền vàng.”

Người quân nhân lại lấy ra cái túi khác, nói:

- “Cái này phải không?”

Lý Lạc rất vui nhảy lên:

- “Đúng rồi, chính là cái túi này.”

Người quân nhân trả lại cái túi cho nó, cùng đi săn với người quân nhân cũng cười lớn nói với nó:

- “Bởi vì con chân thành cầu nguyện và vì sự thành thật của con, ta đem cái túi có những đồng tiền này tặng luôn cho con đó.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 60:

Có rất nhiều việc nhờ cầu nguyện mà thành công, đó là một sự mơ tưởng mà thế giới mong mà không đạt được. Nhưng trên thế giới có bao nhiêu người cầu nguyện với lòng tin chân thành và phó thác triệt để?

Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn, cầu nguyện không ngừng, bởi vì cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn, người không cầu nguyện là người không biết chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa đối với họ, hay nói cách khác, người không cầu nguyện thì luôn nhìn thấy đau khổ là sự bất công và luôn phản kháng nó.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info