Vatican – Công nhận sự tử đạo của các Tôi tớ Chúa Jan Świerc và Tám Bạn Tử Đạo, Dòng Salêdiêng Don Bosco

(ANS – Rome) - Thứ Sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã châu phê sắc lệnh “công nhận sự tử đạo của 9 hội viên Salesian” gồm:

- sự tử đạo của các Tôi tớ Chúa Jan Świerc và tám Bạn Tử Đạo, các linh mục Dòng Salêdiêng của Thánh Gioan Bosco, bị sát hại từ năm 1941 đến năm 1942, vì đức tin, trong các trại tập trung Auschwitz (Ba Lan) và Dachau (Đức).

Điều này chứng nhận Đức Thánh Cha đã châu phê sự tử đạo của chín Tôi Tớ Chúa, các linh mục người Ba Lan thuộc Dòng Thánh Phanxicô de Sales (Salesian), đã bỏ mình trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 6 năm 1941 đến ngày 7 tháng 9 năm 1942. Trong thời kỳ Đức Quốc xã, tất cả đều thực hiện sứ vụ của mình tại Ba Lan, chuyên tâm vào các hoạt động mục vụ hoặc giảng dạy. Tám vị trong số đó thuộc Tỉnh dòng Thánh Hyacinth Krakow thuộc Giáo phận Krakow, đã bị bắt, tra tấn và bị giết trong trại tập trung Auschwitz; Cha Franciszek Miska thuộc Tỉnh dòng Thánh Albert Piła thuộc Giáo phận Włocławek và đã bị tuẫn tiết tại Đức trong trại tập trung Dachau.

Sau đây là danh sách của các vị tử đạo:

1. Cha Ignacy Antonowicz, 51 tuổi, giáo sư và Viện trưởng Học viện Thần học Salêdiêng tại Krakow, đã qua đời tại Auschwitz vào ngày 21 tháng 7 năm 1941, sau khi bị tra tấn.

2. Cha Karol Golda, 27 tuổi, người trẻ nhất trong nhóm, giáo viên thần học tại Học viện Salêdiêng Oświęcim (Auschwitz), bị bắn vào ngày 14 tháng 5 năm 1942 tại Auschwitz vì đã giải tội cho hai người lính Đức.

3. Cha Włodzimierz Szembek, 59 tuổi, bước vào đời sống tu trì khi đã trưởng thành và được thụ phong linh mục năm 51 tuổi, làm cha phó xứ tại Skawa, qua đời tại Auschwitz vào ngày 7 tháng 9 năm 1942 sau khi bị tra tấn.

4. Cha Franciszek Harazim, 56 tuổi, hiệu trưởng trường trung học ở Oświęcim và giáo sư thần học tại Đại Chủng viện Salêdiêng ở Krakow, bị giết tại Auschwitz vào ngày 27 tháng 6 năm 1941.

5. Cha Ludwig Mroczek, 36 tuổi, từng làm việc tại nhiều giáo xứ khác nhau, giáo xứ cuối cùng là Częstochowa, đã qua đời tại trại Auschwitz vào ngày 5 tháng 1 năm 1942 sau khi bị tra tấn.

6. Cha Jan Świerc, 64 tuổi, người lớn tuổi nhất và là người đứng đầu của nhóm, là Viện trưởng Học viện Thần học Salêdiêng và cha sở tại Krakow, bị giết vào ngày 21 tháng 7 năm 1941 tại trại Auschwitz.

7. Cha Ignacy Dobiasz, 61 tuổi, cha giải tội và cộng tác viên giáo xứ tại Krakow, đã qua đời tại trại Auschwitz vào ngày 27 tháng 6 năm 1941 do bị tra tấn và lao động khổ sai.

8. Cha Kazimierz Wojciechowski, 37 tuổi, giáo viên âm nhạc và toán học, giám đốc nhà dòng và lãnh đạo Hội Thanh niên Công Giáo tại Krakow, bị giết vào ngày 27 tháng 6 năm 1941 tại trại Auschwitz.

9. Cha Franciszek Miska, 43 tuổi, người Silesia, Cha xứ và Viện trưởng Học viện Salêdiêng Ląd, nơi bị lính Đức Gestapo biến thành nhà tù giam giữ các linh mục của các giáo phận Włocławek và Gniezno-Poznań, đã qua đời vì bị tra khảo vào ngày 30 tháng 5 năm 1941, tại trại tập trung Dachau.

Đối với tất cả các Tôi tớ Chúa, bằng chứng về việc họ anh dũng chấp nhận tử đạo là hiển nhiên và rõ ràng. Giữa cuộc đàn áp chống lại Giáo hội, họ nhận thức được mối nguy hiểm mà họ phải đối diện. Các linh mục khác đã bị bắt và bị giết. Mặc dù được người thân và bạn bè thúc giục chạy trốn khỏi đất nước, nhưng họ vẫn ở lại với các tín hữu - đặc biệt là những người trẻ - mà họ tiếp tục hướng dẫn với sự thận trọng và bình thản. Trong suốt thời gian bị giam cầm và ngay cả trong giờ chết, sau khi chịu đựng đủ loại cực hình tra tấn, họ vẫn giữ vững đức tin, phó thác cho Chúa. Không ai tỏ ra cay đắng với những kẻ hành hạ họ, và trong một số trường hợp, họ đã nói lời tha thứ cho kẻ hành quyết họ. Cuộc tử đạo của các ngài là đỉnh cao của đời sống đức hạnh, phục vụ Thiên Chúa và trung thành với đặc sủng Salêdiêng.

“Đối với Hội dòng Salêdiêng, đối với Giáo hội tại Ba Lan, đây là tin vui tràn ngập tâm hồn trong Năm Thánh Hy Vọng này”, Cha Cameroni, Tổng Thỉnh viên phụ trách Phong thánh cho các Thánh thuộc Gia đình Salêdiêng, chia sẻ. “Những Tôi tớ Chúa này là những tấm gương sáng ngời về đức tin sâu sắc và mạnh mẽ, đến mức sẵn sàng đổ máu đào, có khả năng truyền cảm hứng cho các tín hữu ngày nay hướng tới một đời sống Kitô hữu đích thực.”