London, 20/08/07 – Truyền thông Anh Quốc từ trước đến nay vẫn nổi tiếng về những vụ làm phim ảnh chế diễu Công Giáo, châm biếm ĐGH và Tòa Thánh Vatican. Nay hãng tin Công Giáo CNA loan tin hãng truyền hình ITV của Anh Quốc vào ngày Chúa Nhật 19/08/07 vừa qua đã trình chiếu cuốn phim tài liệu có tên là “Giêsu Hồi Giáo” (Muslim Jesus). Cuốn phim dài 1 tiếng đồng hồ giải thích lý do vì sao người Hồi Giáo chỉ coi Chúa Giêsu là một tiên tri, không phải là con Thiên Chúa.
Nguồn tài liệu chính để xây dựng cuốn phim là lấy từ nội dung kinh Koran và dựa vào các cuộc phỏng vấn các học giả và sử gia. Tờ Guardian xuất bản ở Anh cho biết giám đốc sản xuất cuốn phim là Irshad Ashraf đã mời các đại diện của Anh Giáo và Công Giáo tham dự phát biểu trong cuốn phim nhưng không đại diện nào của Anh Giáo và Công Giáo nhận lời mời.
Ông Ashraf tuyên bố cuốn phim chỉ có mục đích giáo dục về một khía cạnh tinh thần của Hồi Giáo. Ông nói: “Người Hồi Giáo yêu và kính trọng Giêsu, coi ông là một trong những tiên tri quan trọng nhất của tôn giáo chúng tôi”
Tờ Guardian cũng cho biết cuốn phim do Lord Melvyn Bragg thuyết minh. Ông này cho rằng cuốn phim là một tài liệu phong phú được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ông hy vọng cuốn phim sẽ giúp các người không phải Hồi Giáo ở Anh hiểu vấn đề.
Theo nội dung cuốn phim chuyện Chúa Giêsu bị đóng đanh trên thập giá đã không hề xảy ra mà đó chỉ là một ảo tưởng thần thánh. Thay vì chết trên thập giá thì kinh Koran nói là các thiên thần đã xuống cứu Giêsu về trời”.
Ông Patrick Sookhdeo, một nhà nghiên cứu về giáo luật và là phát ngôn viên cho qũy Barnabas Fund, đồng thời là người bảo vệ các người Kitô giáo bị Hồi Giáo bức bách đã cáo buộc những người làm cuốn phim là xuyên tạc sự thật.
Ông phát biểu : “Cộng đồng Hồi Giáo sẽ nghĩ như thế nào nào nếu kênh truyền hình ITV làm cuốn phim thách thức rằng Muhmmad chỉ là tiên tri sau cùng”.
Ông Sookhdeo cũng chỉ trích cuốn phim đã trích dẫn lời kinh Koran để phủ nhận thiên tính của Chúa Giêsu đồng thời đưa ra các luận điểm khiêu khích và giả tưởng như kinh Koran nói vào ngày tận thế Giêsu sẽ phá hủy hết tất cả các cây thánh giá trên địa cầu này.
Tưởng cũng nên nói thêm chính ông Sookhdeo trước đây là một tín đồ Hồi Giáo, nhưng ông đã theo Kitô Giáo từ năm 1969.
Nguồn tài liệu chính để xây dựng cuốn phim là lấy từ nội dung kinh Koran và dựa vào các cuộc phỏng vấn các học giả và sử gia. Tờ Guardian xuất bản ở Anh cho biết giám đốc sản xuất cuốn phim là Irshad Ashraf đã mời các đại diện của Anh Giáo và Công Giáo tham dự phát biểu trong cuốn phim nhưng không đại diện nào của Anh Giáo và Công Giáo nhận lời mời.
Ông Ashraf tuyên bố cuốn phim chỉ có mục đích giáo dục về một khía cạnh tinh thần của Hồi Giáo. Ông nói: “Người Hồi Giáo yêu và kính trọng Giêsu, coi ông là một trong những tiên tri quan trọng nhất của tôn giáo chúng tôi”
Tờ Guardian cũng cho biết cuốn phim do Lord Melvyn Bragg thuyết minh. Ông này cho rằng cuốn phim là một tài liệu phong phú được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ông hy vọng cuốn phim sẽ giúp các người không phải Hồi Giáo ở Anh hiểu vấn đề.
Theo nội dung cuốn phim chuyện Chúa Giêsu bị đóng đanh trên thập giá đã không hề xảy ra mà đó chỉ là một ảo tưởng thần thánh. Thay vì chết trên thập giá thì kinh Koran nói là các thiên thần đã xuống cứu Giêsu về trời”.
Ông Patrick Sookhdeo, một nhà nghiên cứu về giáo luật và là phát ngôn viên cho qũy Barnabas Fund, đồng thời là người bảo vệ các người Kitô giáo bị Hồi Giáo bức bách đã cáo buộc những người làm cuốn phim là xuyên tạc sự thật.
Ông phát biểu : “Cộng đồng Hồi Giáo sẽ nghĩ như thế nào nào nếu kênh truyền hình ITV làm cuốn phim thách thức rằng Muhmmad chỉ là tiên tri sau cùng”.
Ông Sookhdeo cũng chỉ trích cuốn phim đã trích dẫn lời kinh Koran để phủ nhận thiên tính của Chúa Giêsu đồng thời đưa ra các luận điểm khiêu khích và giả tưởng như kinh Koran nói vào ngày tận thế Giêsu sẽ phá hủy hết tất cả các cây thánh giá trên địa cầu này.
Tưởng cũng nên nói thêm chính ông Sookhdeo trước đây là một tín đồ Hồi Giáo, nhưng ông đã theo Kitô Giáo từ năm 1969.