Vatican City, July 22, 2002 (Zenit) – Dù bệnh tình trầm trọng và đau đớn, Ðức Thanh Cha nhất quyết hoàn tất nhiệm vụ Thiên Chúa đã giao phó. Giới thân cận cũng như bác sĩ riêng của Ngài khuyên nên tĩnh dưỡng và tránh các cuộc thăm viếng mục vụ. Dù có mệnh hệ nào đi nữa Ðức Thánh Cha vẫn quyết đi đến cùng.

Trong những năm vừa qua, dù đau yếu Ðức Thánh Cha đã hoàn tất những công việc thật vĩ đại. Năm 1996, nhân lễ kỷ niệm 1500 năm vua Clovis chịu phép rữa tội, dù tình trạng sức khỏe rất yếu kém nhưng Ngài vẫn đến Paris để khơi dậy lòng sốt sắng của người Pháp.

Năm kế tiếp Ngày Giới trẻ ở Paris và là Năm Thánh, Ðức Thánh Cha không hề bỏ qua một cuộc hội ngộ nào. Người ta chỉ nghĩ đến sự thành công các cuộc hành hương Ðất Thánh và Ðaị Hội Giới trẻ mà quên đi những dư âm còn vang vọng trong lòng mọi người.

Nếu Ðức Thánh Cha đã quá ư thận trọng về sức khoẻ thì sẽ không có cuộc viếng thăm Cuba, Nigeria, Roumanie, Armenia và Bulgarie. Những cuộc viếng thăm đó đã đem lại những thành công ngòai sức tưởng tượng mặc dù chưa có sự hòa hợp với Giáo Hội Hy lạp cũng như không được đón tiếp ở dền Hồi giáo tại Damas. Ngày Hòa bình Tôn Giáo ở Assisi cũng chưa tụ họp được tất cả mọi đại diện tôn giáo để cùng nhau tránh mọi va chạm về tôn giáo và văn hóa.

Một lần nữa Ðức Thánh Cha lại đến Toronto họp cùng Giới trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Giáo Hội Canada đã gặp những khủng hoảng vào thập niên 60, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi tốt lành sau Ðại Hội Giới Trẻ. Kết quả thật tốt đẹp ở Denver sau Ðại Hội Giới Trẻ, Ðức Tổng Giám mục Denver nói thành phố đã có một bộ mặt mới mẻ tốt đẹp hơn xưa nhiều.

Ðức Thánh Cha quyết tiếp tục thăm viếng mục vụ thứ 97 đến Mexico và Guatemala. Sau khi đăng quang năm 1978, Ðức Thánh Cha đã đến Mexico. Ngài cũng ước ao viếng quê hương Ba lan của ngài một lần nữa. Ðức Thánh Cha đặt mọi sự trong tay Thiên Chúa, điều mà Ngài biết chắc chắn là Ngài quyết đi đến cùng dù có việc gì xảy ra. “Son nunc dimittis”, như Ngài đã tuyên bố, cho đến khi mọi sự được hòan tất.