BALTIMORE - Bà Bernadette Gietka, thuộc giáo xứ Mân Côi ở Baltimore, tiểu bang Maryland Hoa Kỳ, đã nói với cơ quan Thông Tấn Xã CNS, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ và tờ Catholic Review của tổng giáo phận Baltimore rằng bà trúng xổ số lô độc đắc 183 triệu Mỹ kim là nhờ lời cầu nguyện chân thành với Chúa.
Bà Gietka năm nay 54 tưổi làm trong ngành bưu điện, phát thơ bán thời gian. Cả đời, bà có một ước mơ đơn giản là được viết và phát hành thánh nhạc để thánh hóa sự sống. Tuy nhiên, bà không làm sao có đủ tiền để thực hiện giấc mơ ấy. Thất vọng vì gặp nhiều trở ngại, cuối cùng bà chạy tới Chúa. Bà đến nhà thờ Ðức Mẹ Nữ Vương ở Baltimore để dự lễ và cầu nguyện. Với giọng mừng rỡ pha chút hài hước, bà kể chuyện lúc bà cầu nguyện:
“Tôi đã can đảm nói với Chúa: Chúa ơi! Con buồn chán quá rồi, con biết Chúa muốn con phải làm cái gì, nhưng con không có phương tiện, con sẽ chẳng bao giờ có phương tiện để thực hiện giấc mơ của con. Thôi thì tùy Chúa đấy. Chúa sẽ có lợi nếu Chúa cho con giầu, mà phải thật giầu đấy nghe Chúa”.
Ba tuần sau vào ngày 19 tháng 6, Bà Gietka mua vé số và bà đã trúng lô độc đắc 183 triệu Mỹ Kim. Vì chọn cách thức lấy tiền một lúc nên bà Gietka chỉ lãnh được 112.8 triệu.Tuy nhiên, sau khi trừ thuế, bà chỉ còn lãnh được 76 triệu Mỹ Kim.
Bà đã khẳng định với báo Catholic Review của tổng giáo phận Baltimore rằng Chúa đã đứng đàng sau sự may mắn của bà. Bà sống độc thân, bà nói khi lãnh số tiền này, bà sẽ chia 10% cho giáo xứ tức 7.6 triệu. Số tiền còn lại sẽ được dùng vào các công việc hữu ích chung như: lập quỹ bảo trợ ơn thiên triệu, quỹ từ thiện. Bà cũng cho biết việc làm trước mắt của bà là ráp ngay hệ thống máy lạnh và lợp lại mái nhà thờ của giáo xứ nơi bà đi lễ hằng ngày.
Bà nói : Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng sẽ mua ngay cây đàn piano và các dụng cụ để sáng tác và phát hành nhạc nhằm cỗ võ cho sự sống, chống lại nạn phá thai.
Bà Gietka năm nay 54 tưổi làm trong ngành bưu điện, phát thơ bán thời gian. Cả đời, bà có một ước mơ đơn giản là được viết và phát hành thánh nhạc để thánh hóa sự sống. Tuy nhiên, bà không làm sao có đủ tiền để thực hiện giấc mơ ấy. Thất vọng vì gặp nhiều trở ngại, cuối cùng bà chạy tới Chúa. Bà đến nhà thờ Ðức Mẹ Nữ Vương ở Baltimore để dự lễ và cầu nguyện. Với giọng mừng rỡ pha chút hài hước, bà kể chuyện lúc bà cầu nguyện:
“Tôi đã can đảm nói với Chúa: Chúa ơi! Con buồn chán quá rồi, con biết Chúa muốn con phải làm cái gì, nhưng con không có phương tiện, con sẽ chẳng bao giờ có phương tiện để thực hiện giấc mơ của con. Thôi thì tùy Chúa đấy. Chúa sẽ có lợi nếu Chúa cho con giầu, mà phải thật giầu đấy nghe Chúa”.
Ba tuần sau vào ngày 19 tháng 6, Bà Gietka mua vé số và bà đã trúng lô độc đắc 183 triệu Mỹ Kim. Vì chọn cách thức lấy tiền một lúc nên bà Gietka chỉ lãnh được 112.8 triệu.Tuy nhiên, sau khi trừ thuế, bà chỉ còn lãnh được 76 triệu Mỹ Kim.
Bà đã khẳng định với báo Catholic Review của tổng giáo phận Baltimore rằng Chúa đã đứng đàng sau sự may mắn của bà. Bà sống độc thân, bà nói khi lãnh số tiền này, bà sẽ chia 10% cho giáo xứ tức 7.6 triệu. Số tiền còn lại sẽ được dùng vào các công việc hữu ích chung như: lập quỹ bảo trợ ơn thiên triệu, quỹ từ thiện. Bà cũng cho biết việc làm trước mắt của bà là ráp ngay hệ thống máy lạnh và lợp lại mái nhà thờ của giáo xứ nơi bà đi lễ hằng ngày.
Bà nói : Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng sẽ mua ngay cây đàn piano và các dụng cụ để sáng tác và phát hành nhạc nhằm cỗ võ cho sự sống, chống lại nạn phá thai.