Một đám đông đã tham dự đám tang của linh mục truyền giáo dòng Capuchin Taddeo Bagrieli tại Imperatriz, Ba Tâỵ Cha đã bị giết ngày 19/7/2003 tại địa điểm này.
Theo tường thuật của cảnh sát, cha Taddeo Gabrieli đang trở lại xe của ngài tại tu viện lúc 9:30 tối khi ngài thất một người đi xẹp trên đường có vẻ như đang say rượu. Nhà truyền giáo đã dừng lại để giúp người đàn ông nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông ta lại đâm ngài hai nhát dao. Cha cố đi bộ về tu viện nhưng đi được 300 bộ thì ngài tắt thở vì mất nhiều máu.
Cha Taddeo Gabrieli đã truyền giáo tại Eritrea trong 50 năm. Ngài đến Ba Tây vào năm 1961 để hoạt động truyền giáo tại Imperatriz, bang Maranhao.
Ngài chăm sóc tinh thần và tham gia vào các chương trình phát triển nhân bản cho các công nhân ở các khu vực xa xăm. Ngài cũng dành nhiều thời gian cho các thanh niên bị vướng vào con đường nghiện ngập.
Theo tường thuật của cảnh sát, cha Taddeo Gabrieli đang trở lại xe của ngài tại tu viện lúc 9:30 tối khi ngài thất một người đi xẹp trên đường có vẻ như đang say rượu. Nhà truyền giáo đã dừng lại để giúp người đàn ông nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông ta lại đâm ngài hai nhát dao. Cha cố đi bộ về tu viện nhưng đi được 300 bộ thì ngài tắt thở vì mất nhiều máu.
Cha Taddeo Gabrieli đã truyền giáo tại Eritrea trong 50 năm. Ngài đến Ba Tây vào năm 1961 để hoạt động truyền giáo tại Imperatriz, bang Maranhao.
Ngài chăm sóc tinh thần và tham gia vào các chương trình phát triển nhân bản cho các công nhân ở các khu vực xa xăm. Ngài cũng dành nhiều thời gian cho các thanh niên bị vướng vào con đường nghiện ngập.