Bài huấn dụ trước khi đọc kinh "Truyền Tin" ngày Chúa nhật 27/7. Người Công giáo "Trưởng thành": hãy trả lời cho thuyết vô thần.

CASTEL GANDOLFO (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn dụ của Ðức Gioan Phaolô II ban bố trưa Chúa Nhật, sau khi đọc kinh Truyền tin với các người hành hương trong sân dinh thự mùa hè Castel Gandolfo.

* * *

Các anh chị em thân mến

1. Giáo hội đã lãnh nhận mệnh lệnh rao giảng Tin Mừng cho tới tận cùng trái đất nơi Ðức Kitô Phục Sinh. Trong những ngày Chúa Nhật vừa qua tôi đã có dịp nhắc lại nhiều lần rằng các Cộng đồng giáo hội Âu châu được kêu gọi thực thi nhiệm vụ này một cách đặc biệt. Ðứng vậy, trong lục địa này điều cần thiết là tất cả mọi tín hữu trở về với sự hăng say trong việc rao giảng và minh chứng Tin Mừng.

Nếu một số vùng và môi trường còn trông đợi sự rao giảng đầu tiên Tin Mừng, tuy nhiền ở khắp nơi cần phải đổi mới việc rao giảng đó. Trên thực tế thường thấy người ta cho là đã hiểu biết về Kitô giào nhưng trên thực tế ít khi đọc và học hỏi Kinh Thánh, giáo lý không luôn được tinh thông, và các Bí tích họa hiếm mới được chiếu cố. Như vậy, thay vì có một đức tin đích thực thì lại phổ biến một cảm giác tôn giáo mơ hồ và đúng hơn không có tính ràng buộc, nó có thể trở nên thuyết bất khả tri và thuyết vô thần thực hành.

2. Châu Âu ngày nay đòi hỏi sự hiện diện của những người Công giáo trưởng thành trong đức tin và các cộng đồng truyền giáo Kitô hữu biết minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người (x. Ecclesia in Europa, 50). Sự rao giảng đổi mới này về Ðức Kitô cần đi đôi với sự hiệp nhất và hiệp thông sâu xa trong Giáo hội, cũng như một sự dấn thân chân tình cho việc cố gắng đại kết và việc đối thoại với tín đồ các tôn giáo khác. Tin Mừng là ánh sáng chiếu soi tất cả lãnh vực rộng lớn của đời sống xã hội: từ gia đình, cho tới văn hóa, trường học, đại học, giới trẻ,và những phương tiện truyền thông xã hội, nền kinh tế, chính trị. Ðức Kitô gặp con người ở nơi con người sống và làm việc, và ban đầy ý nghĩa cho sự sống con người.

3. "Hỡi Giáo Hội tại châu Âu, hãy bước vào ngàn năm mới với Quyển Sách Tin Mừng" (n.65). Đó là tiếng gọi nẩy sinh từ Khoá họp Thượng Hội Ðồng vào năm 1999. Ước chi tất cả Công đồng Giáo Hội chấp nhận tiếng gọi ấy với niềm vui, bằng cách trở nên một dấu chứng đáng tin về sứ điệp cứu rỗi trong mỗi một thành phần của nó và trong toàn diện của nó.. Xin Đức Maria Chí Thánh, Mẹ Giáo hội và Nữ vương các Tông đồ, cầu cho chúng ta đạt được điều này.

Cuối kinh "Truyền tin," Đức Gioan Phaolo II nói:

Cuộc gặp mặt hôm nay cũng là một dịp thuận lợi đễ bày tỏ tình liên đới chúng ta với các anh chị em châu Phi, nơi đang có sự tiến triển và những sáng kiến tích cực hoà bình, vẫn còn những vẫn còn bạo động làm chết người. Tôi nói cách riêng về những tin tức bi thảm đến từ Liberia.

Trước những thư thách của quốc gia yêu quí này, chúng ta chỉ có thể xin tất cả những ai mang khí giới trong tay hãy từ bỏ nó và nhường chỗ cho sự đối thoại và hành động liên kết của cộng đồng quốc tế.

Trước lúc từ giả những người hành hương, Đức Thánh Cha cha chào họ trong nhiều thứ tiếng. Với những thính giả nói tiếng Anh, ngài nói:

Tôi vui mừng chào những khách hành hương nói tiếng Anh đã kết hợp với chúng ta buổi trưa nay để đọc kinh "Truyền tin." Nhờ lời cầu bàu của Đức Maria, ước chi anh chị em và các gia đình anh chị em ngày càng sống gần gũi hơn với Con Mẹ, Chúa Giêsu, Người là Chúa và là Đấng Cứu chuộc tất cả nhân loại.