Hàng triệu người Ba Lan đang đi bộ hành hương về đền thánh Đức Mẹ Czestochowa nhân lễ Đức Mẹ Lên Trời trước khi tuốn về Krakow nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Việc đi bộ hành hương về đền thánh Đức Mẹ Czestochowa nhân lễ Đức Mẹ Lên Trời là một truyền thống có từ lâu đời của người Ba Lan. Đức Hồng Y Josef Glem, giáo chủ Công Giáo Ba Lan sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các Đức Giám Mục khác tại đền thánh Đức Mẹ vào ngày 15/8/2002.

Hôm 6/8/2002, Đức Hồng Y Josef cũng đã cử hành nghi thức khai mạc Đại Hội Hành Hương Giới Trẻ của 5000 sinh viên tại nhà thờ Đại Học ở thủ đô Warsaw. Cùng tham dự cuộc hành hương này của các sinh viên còn có 700 binh sĩ từ Cộng Hòa Slovak và Đức. Từ đây các bạn trẻ cũng sẽ đi bộ về đền thánh Đức Mẹ Czestochowa.

Đức Hồng Y nhắc nhở rằng cuộc hành hương về đền thánh Đức Mẹ Czestochowa năm nay diễn ra giữa hai biến cố lớn là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vừa diễn ra tại Toronto và chuyến viếng thăm Ba Lan của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y ghi nhận rằng thật là một điều vui mừng vì trong cuộc hành hương 9 ngày về đền thánh Đức Mẹ Czestochowa năm nay có rất nhiều bạn trẻ chưa sinh ra đời khi Đức Thánh Cha về thăm quê hương lần thứ nhất vào năm 1979.

Cuộc hành hương đi bộ về đền thánh Đức Mẹ Czestochowa năm ngoái đã có 156,000 tín hữu tham gia. Năm nay con số đông thêm gấp bội nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nhóm hành hương đi bộ xa nhất là từ Kratchuben. Dân chúng ở đây phải đi bộ 19 ngày, vượt qua 620 cây số mới đến đền thánh Đức Mẹ Czestochowa.

Cuộc hành hương đi bộ đầu tiên về đền thánh Đức Mẹ Czestochowa diễn ra vào năm 1626. Trong cuộc chiến tranh 30 năm nhiều thành phố tại Ba Lan đã bị quân Tin Lành Luther Thụy Điển vây hãm. Họ đã khấn hứa sẽ đi hành hương về đền thánh Đức Mẹ Czestochowa nếu thoát được vòng vây và thực tế đã diễn ra như vậy. Từ đó, mỗi năm dân chúng Ba Lan lại hành hương đi bộ về đền thánh Đức Mẹ Czestochowa để giữ lời hứa với Đức Mẹ.

Elzbieta Kaminska một sinh viên trong đoàn đi bộ 620 km từ Kratchuben đang cắm trại bên bờ sông Stara Rawa, cho phóng viên AP biết như sau: "Cũng có những lúc nhụt chí và tôi đã muốn quay lạị Nhưng sáng sớm thức dậy tôi lại thấy đầy nghị lực để lên đường".