Trong hai ngày nữa, Ðức Thánh Cha sẽ trở lại thăm quê hương Balan, đó là lần thứ chín kể từ ngày 16 tháng 10 năm 1978, ngày Ngài được bầu làm Giáo Hoàng và chọn ngôi hiệu là Gioan Phao lô II. Trong 2000 ngàn năm lịch sử của Giáo Hội Công giáo đây là vị Giáo Hòang đầu tiên người Balan. Cuộc viếng thăm ngắn ngủi trong bốn ngày để thăm lại đồng bào và thân nhân, trong giáo phận Cracovie nơi Ðức Thánh Cha đã sinh trưởng.

Ðức Thánh Cha rời quê hương thân yêu lúc 58 tuổi khi đi dự họp bầu Giáo Hoàng và được bầu lên làm Tổng Giám mục thành Roma, và cũng là Vị Mục Tử toàn Thế giới. Chuyến trở về đầu tiên vào tháng Sáu năm 1979, khi quê hương ngài đang còn dưới ách thống trị của Cộng sãn vô thần, không chỉ là một chiến thắng cá nhân, nhưng là sự bày tỏ cho toàn thế giới thấy niềm tin vững mạnh cuả dân tộc Balan, kết hợp với lòng yêu nước nhiệt thành của chính Ngài. Chuyến viếng thăm đầu tiên được các gìới truyền thông thế giới chú ý theo dõi kỷ càng những biến chuyển cùng những cuộc biểu dương sức mạnh của dân chúng Balan nhằm vào các đòi hỏi chính đáng sau 40 năm bị áp bức kềm kẹp bởi bọn Phát xít Ðức (1939-1945) tiếp đến là bọn Cộng sản Staline.

Ngày nay, sau 23 năm mọi người có thể nói là chuyến viếng thăm đầu tiên đã làm thức tỉnh lương tâm dân chúng và khơi lên cuộc đãu tranh có hiệu năng giải phóng các dân tộc miền Trung và Ðông Âu, đưa đến sự sụp đổ bức tường ô nhục Berlin và bức màn sắt ghê tởm.

Cuộc viếng thăm thứ chín và lần thứ 98 ra khỏi thành Roma chỉ là một cuộc hành hương trở về cố hương trong niềm hy vọng Kitô Giáo, một Giám mục tuổi già sức yếu, với lòng tràn đày yêu thương đối với dân tộc và quê hương xứ sở nơi mình đã chào đời. Ðức Thánh Cha muốn cuộc viếng thăm này bày tỏ sự biết ơn lòng thương xót của Thiên Chúa, cũng như niềm tin bất di bất dịch vào Thiên Chúa.

Cuộc viếng thăm này có ba giai đọan: -thứ bảy 17 tháng 8, làm phép một Thánh Ðường ở ngọai ô thành Cracovie với danh hiệu Từ Bi Thiên Chúa như linh ứng cùa thánh nữ Kowalska và là nơi chốn thánh nữ đã sinh sống; -Thánh Lễ ngày chúa nhật 18 được tổ chức tại công viên Blonie tại Cracovie và Ðức Thánh Cha sẽ phong thánh bốn tôi tớ Thiên Chuá người Balan, gồm một vị Giám mục Varsovie sống vào năm 800, Zygmmund Felinski, đã bị lưu dày suốt trong 20 năm trường. -Cuối cùng sẽ có một Thánh lễ long trọng vào ngày thứ hai 19 tháng 8 tại Thánh đường Kalwaria Zebrzydowska trên đồi Calvaire, cũng không xa thành Cracovie, nhân dịp kỷ niệm 400 năm khánh thành.

Ngoài những cuộc tiếp xúc với chính quyền, các Ðức Giám mục, các gíao sĩ, tu sĩ ở Balan, sẽ có một cuộc thăm viếng riêng tư các phần mộ gia đình ở Rakowice, gần Cracovie. Ngài sẽ viếng thăm mộ thân mẫu của Ngài, ngườI anh ruột là Carlo Woytyla mất lúc 9 tuổi, và thân phụ của Ngài mất lúc ngài mới 20 tuổI, khi còn là sinh viên và làm thợ trong một hầm mỏ ở Cracovie dưới thời Ðức quốc xã.

Sau lần bị ám sát trọng thương ở Roma ngày 13 tháng 5 năm 1981, Ðức Thánh Cha đã thực hiện cuộc viếng thăm lần thứ hai vào năm 1983 khi quốc gia Balan đang ở trong những cơn sôi động chính trị, Ðức Thánh Cha đã mang lại niềm hy vọng và những lời khuyên răn thận trọng cho người Kitô hữu trong việc đòi hỏi chính đáng.

Cuộc hành trình năm 1987, thăm các thợ thuyền tại các thành phố lớn miền Bắc, gây nên cuộc nổi dậy của phong trào Ðoàn kết (Solidamosc), đã làm sụp đổ chế độ Cộng sản bạo tàn.

Hôm nay, Tòa thánh Vatican cũng lên tiếng cải chính những tin đồn là nhân chuyến đi này, Ðức Thánh Cha sẽ thoái vị. Nhưng Ðức Thánh Cha sẽ trở về Roma vào chiều thứ hai tiếp tục công việc như thường lệ. Và chương trình thăm viếng sắp tới sẽ là xứ Croatie và xứ Phi luật tân vì Ðức Thánh Cha đặc biệt ưu ái các dân tộc Á Ðông.