Vatican -- Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh Truyền Tin vào hôm Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói với các tín hữu tập trung trong dinh thự mùa hè của ngài ở Castel Gandolfo, ngoại vi Rôma: “ Phục vụ cho Tin Mừng của hy vọng: đây là sứ mệnh của Giáo Hội ở châu Âu”, cùng với “thông điệp hy vọng với những hoạt động cụ thể về từ thiện”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tại sao, qua bao thế kỷ, “công việc rao giảng Tin Mừng đã được thoả mãn bởi hoạt động hiệu quả của sự thăng tiến con người”.

Đức Thánh Cha dường như theo một nghi thức vừa phải, tiếp tục nhắc nhở những người dự khán tại sao Giáo Hội, đặt chính Giáo Hội vào việc phục vụ từ thiện, đã nuôi dưỡng và tiếp tục nuôi dưỡng nền văn hoá của tình liên đới, “giúp truyền sức sống trở lại những giá trị phổ biến của xã hội loài người”. Với điều này trong ký ức con người, “thời đại ngày nay vẫn cần thiết mang lại niềm hy vọng cho người nghèo, bởi vì trong việc tiếp đón và phục vụ họ là tiếp đón và phục vụ chính Đức Kitô (Mt 25, 40).

Các tín hữu phải đối diện với nhiều thử thách trên quả địa cầu này. Ngày nay, có rất nhiều loại ‘nghèo’: thất nghiệp, bệnh tật, tuổi cao - cô đơn và bị bỏ rơi - vô gia cư, người trẻ không được trọng vọng, những người nhập cư và những người tỵ nạn”.

Hơn thế nữa, Đức Thánh Cha nói thêm: “Phục vụ trong tình yêu là tái khẳng định bằng đức tin vào tính xác thực của hôn nhân và gia đình, và giáo dục người trẻ, người đính hôn, và các gia đình sống và rao giảng ‘Tin Mừng của sự sống’, chiến đấu chống lại ‘văn hoá của sự chết’. Có thể xây dựng ở Âu Châu và trên toàn thế giới một ‘thành phố thích hợp cho loài người’ và làm lay động đến trật tự quốc tế chỉ khi nào mọi người đều dự phần vào”