Uganda --Tang lễ cho Sư huynh Godfrey Kiryowa, 29 tuổi, thuộc dòng Comboni bị giết vào thứ Năm tuần trước cùng với Cha Mario Mantovani đã được cử hành vào chiều Chúa Nhật ở giáo xứ Kassala (giáo phận Kasana-Luweero). Các vị đã bị giết bởi các binh lính Karimojong trong một cuộc đột kích thô lỗ ở phía Đông miền Bắc Ugandan.
Theo tin tức chuyển đến Thông tấn xã Công Giáo MISNA, thánh lễ an táng do Đức Cha Cyprian Kizito Lwanga, Giám Mục địa phương chủ trì, với sự tham dự của đông đảo giáo dân, các nhà truyền giáo, linh mục và nữ tu.
Ở hàng ghế đầu tiên, gần bàn thờ là sự hiện diện của Cha mẹ Sư huynh Kiryowa rất xúc động, nhưng được nâng đỡ bởi tình cảm nồng ấm của bạn bè và gia đình.
Nhà truyền giáo trẻ tuổi này thuộc nhóm dân tộc Baganda, được an táng ở nghĩa trang giáo xứ sau thánh lễ.
Vào hôm thứ Bảy ở anawat (giáo phận Kotido), tang lễ của Cha Mantovani cũng được cử hành do Đức Cha Denis Kiwanuka Lote, Giám Mục địa phương chủ trì. Cũng như thánh lễ này với sự tham dự đông đảm cộng đồng Công Giáo. Tất cả các giáo xứ của vùng Karamoja đều có đại diện: nhiều nhà truyền giáo dòng Comboni tham dự vào thánh lễ cùng với các nữ tu và linh mục.
Cha Mantovani, nhà truyền giáo 84 tuổi dòng Comboni an nghỉ trong nghĩa trang gần nhà thờ giáo xứ của Kanawat.
Trong khi đó các viên chức cảnh sát xác nhận việc bắt giữ một người tên ‘Oyela’, người bị tình nghi sát hại Cha Mantovani. Tin cho rằng ‘Oyela’ đã giết nhà truyền giáo cao tuổi trong khi ngài cố chạy trốn cuộc chạm trán vũ trang giữa các tốp Karimojong đối nghịch.
Sư huynh Kiryowa bị bắn bởi những người chưa xác định lái chiếc xe của các nhà truyền giáo để tẩu thoát.
Trong khí đó, tin từ hội truyền giáo Công Giáo ở Kanawat, Sơ Natalina Marini, một nữ tu dòng Comboni ở Uganda từ năm 1969, nói rằng ‘Oyela’ đã được rửa tội bởi Cha Mantovani.
Theo tin tức chuyển đến Thông tấn xã Công Giáo MISNA, thánh lễ an táng do Đức Cha Cyprian Kizito Lwanga, Giám Mục địa phương chủ trì, với sự tham dự của đông đảo giáo dân, các nhà truyền giáo, linh mục và nữ tu.
Ở hàng ghế đầu tiên, gần bàn thờ là sự hiện diện của Cha mẹ Sư huynh Kiryowa rất xúc động, nhưng được nâng đỡ bởi tình cảm nồng ấm của bạn bè và gia đình.
Nhà truyền giáo trẻ tuổi này thuộc nhóm dân tộc Baganda, được an táng ở nghĩa trang giáo xứ sau thánh lễ.
Vào hôm thứ Bảy ở anawat (giáo phận Kotido), tang lễ của Cha Mantovani cũng được cử hành do Đức Cha Denis Kiwanuka Lote, Giám Mục địa phương chủ trì. Cũng như thánh lễ này với sự tham dự đông đảm cộng đồng Công Giáo. Tất cả các giáo xứ của vùng Karamoja đều có đại diện: nhiều nhà truyền giáo dòng Comboni tham dự vào thánh lễ cùng với các nữ tu và linh mục.
Cha Mantovani, nhà truyền giáo 84 tuổi dòng Comboni an nghỉ trong nghĩa trang gần nhà thờ giáo xứ của Kanawat.
Trong khi đó các viên chức cảnh sát xác nhận việc bắt giữ một người tên ‘Oyela’, người bị tình nghi sát hại Cha Mantovani. Tin cho rằng ‘Oyela’ đã giết nhà truyền giáo cao tuổi trong khi ngài cố chạy trốn cuộc chạm trán vũ trang giữa các tốp Karimojong đối nghịch.
Sư huynh Kiryowa bị bắn bởi những người chưa xác định lái chiếc xe của các nhà truyền giáo để tẩu thoát.
Trong khí đó, tin từ hội truyền giáo Công Giáo ở Kanawat, Sơ Natalina Marini, một nữ tu dòng Comboni ở Uganda từ năm 1969, nói rằng ‘Oyela’ đã được rửa tội bởi Cha Mantovani.