Thưa Tổng Thống
Thưa Đức Hồng Y Chủ Tịch
Thưa Đức Hồng Y Giám Mục Chính Tòa Krakovia
Anh chị em thân mến,
1. Một lần nữa tôi chào thăm Ba Lan và toàn thể đồng bào của tôi. Tôi nói lên lời chào này với cùng tâm tình cảm động và vui mừng mà tôi đã cảm thấy mỗi lần trở về quê hương. Tôi rất chân thành biết ơn Tổng Thống về những lời chào nhân danh chính ngài và thay mặt cho các cấp chính quyền dân sự của nước Cộng Hòa. Tôi rất biết ơn Đức Hồng Y Franciszek về những lời tốt đẹp dành cho tôi nhân danh thành phố Karkovia, yêu dấu của tôi, cũng như nhân danh các Giám Mục Ba Lan và toàn thể Dân Chúa nơi quê hương chúng ta.
Lần này tôi chỉ lưu ngụ tại Krakovia nhưng với cảm tình nồng nhiệt tôi ôm ấp toàn bộ Ba Lan và mọi đồng bào của tôi. Tôi chào Đức Hồng Y chủ tịch, các Đức Hồng Y, các anh em Giám Mục, linh mục, đại diện các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em giáo dân. Tôi cũng gởi lời chào đến các cấp chính quyền quốc gia và địa phương; đến các thành viên Ngoại Giao Đoàn, tới vị Niên Trưởng trong đoàn Ngoại Giao, đức sứ thần Tòa Thánh; tới các cấp chính quyền dân sự của thành phố Krakovia, Kalwaria Zebrzydowska và Wadowice.
Cách riêng, tôi gởi lời chào thành phố Krakovia của tôi và toàn tổng giáo phận. Tôi chào những cộng đồng Khoa Học và Văn Hoá, các trường đại học, và tất cả những ai qua việc làm tận tụy trong các lãnh vực kỹ nghệ, nông nghiệp, và các ngành hoạt động công cộng đang giúp vào việc xây dựng sự huy hoàng về tinh thần và vật chất cho thành phố và miền này.
Tôi ôm vào lòng trẻ em và người trẻ. Tôi cám ơn những người trẻ về những gương đức tin mà họ đã mang đến gần đây tại Toronto trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 không thể nào quên. Đặc biệt, tôi muốn gởi lời chào đến những ai đang mang nặng đau khổ: những người bệnh tật, những người cô đơn, người người già cả, những người sống trong nghèo đói và túng thiếu. Trong những ngày này tôi tiếp tục phó thác nơi lòng thương xót Chúa những đau khổ của anh chị em và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho chuyến tông du này sinh hoa kết quả và đạt được mọi điều trông đợi.
Tôi bày tỏ lòng kính trọng và công nhận đến các Giám Mục anh em và tín hữu của Giáo Hội Chính Thống Giáo, của Giáo Hội Tin Lành Luther và các Giáo Hội Kitô và các cộng đoàn tôn giáo khác. Tôi chào cộng đoàn Do Thái Giáo và các tín đồ Hồi Giáo cùng tất cả những người thiện chí.
2. Anh chị em thân mến! "Thiên Chúa giàu lòng xót thương". Đó là chủ đề cuộc hành hương này. Đó là lời công bố long trọng của chuyến tông du này. Đó là câu rút từ thông điệp "Encyclical Dives in Misericordia", nhưng nguồn mạch của nó chính tại Krakovia, Lagiewniki này. Bởi vì tại đây, nhờ vào những cố gắng khiêm hạ của một chứng nhân ngoại thường, thánh nữ tu Faustina, sứ điệp về Lòng Thương Xót của Chúa đã vang lên. Chính vì thế chặng đầu tiên và cũng là mục đích chính trong cuộc hành hương của tôi là viếng đền thánh Chúa Từ Bi. Tôi vui mừng được cung hiến đền thờ mới, đang trở thành trung tâm của thế giới về lòng sùng kính Đức Kitô Từ Bi.
Lòng Từ Bi Chúa được phản ánh trong lòng từ bi của con người. Từ bao thế kỷ, Krakovia được hiển vinh nhờ các vĩ nhân, những người đã tín thác nơi lòng từ bi của Thiên Chúa, đã làm chứng về lòng từ bi qua các hành vi yêu thương cụ thể với tha nhân. Chỉ cần nhắc lại đây thánh nữ Hedwig, thánh Gioan Kety, cha Piotr Skarga hay thánh Albert. Hôm nay đây nhiều vị sẽ được gia nhập vào số các tôi tớ Thiên Chúa, mà nhờ ơn Ngài, tôi được hân hoan tôn vinh lên bàn thờ trong thánh lễ tại công viên Blonie. Lễ phong Chân Phước cho Zygmunt Szczesny Felinski, Jan Beyzym, Sancja Szymkowiak và Jan Balicki là lý do thứ hai của chuyến hành hương này. Ngay từ bây giờ, tôi cầu mong rằng những vị Chân Phước mới đã nêu gương phục vụ, từ bi sẽ nhắc nhở chúng ta về hồng ân cao cả tình thương của Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta hàng ngày thực hiện lòng yêu thương đối với tha nhân.
Có một mục tiêu thứ ba trong chuyến hành hương này mà tôi cũng muốn đề cập đến. Đó là lời cầu tạ ơn vì 400 năm đền thánh Kalwaria Zebrzydowska, mà tôi vốn có lòng gắn bó từ thời thơ ấu. Tại đó, trên những con đường cầu nguyện tôi đã tìm được nguồn soi sáng để phục vụ Giáo Hội tại Krakovia và Ba Lan. Tại đó, nhiều quyết định mục vụ khó khăn đã được lựa chọn. Chính tại đó, giữa những tín hữu trung thành đang nguyện cầu tôi đã học được niềm tin hướng dẫn tôi cả trên Ngai Tòa Thánh Phêrô. Tôi muốn dâng lên một lời tạ ơn Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Kalwaria.
3. Cuộc hành hương và suy niệm về mầu nhiệm Lòng Thương Xót Chí Thánh không thể tiến hành mà không nói đến cuộc sống hàng ngày của những đồng bào đang sống tại Ba Lan. Vì thế tôi muốn đặc biệt quan tâm phó dâng cho Chúa những vấn đề đó với niềm tín thác rằng Chúa sẽ ban phúc lành và gia tăng thành công, và những khó khăn cũng như những vấn nạn sẽ tìm được giải pháp nhờ ơn phù trợ của Ngài.
Những biến cố diễn ra tại Ba Lan luôn gần gũi trong trái tim tôi. Tôi biết rằng tổ quốc chúng ta đã thay đổi nhiều từ cuộc viếng thăm lần thứ nhất của tôi vào năm 1979. Đây là một cuộc hành hương mới trong đó tôi có thể quan sát cách thức người dân Ba Lan quản lý tự do đã được phục hồi của mình. Tôi xác tín rằng đất nước chúng ta đang can đảm tiến về những chân trời mới của sự phát triển trong hòa bình và thịnh vượng.
Tôi vui mừng vì trong tinh thần giáo huấn xã hội của Hội Thánh nhiều đồng bào của tôi đã dấn thân xây dựng căn nhà chung của tổ quốc trên nền tảng công lý, tình thương và hòa bình. Tôi biết rằng có nhiều người quan sát và đánh giá với cái nhìn phê bình về những chính sách cai trị thế giới hiện nay theo một nhân sinh quan duy vật. Giáo Hội luôn nhắc nhớ rằng không thể xây dựng một tương lai hạnh phúc cho xã hội dựa trên nghèo đói, bất công, và đau khổ của người anh em. Những người tiến bước trong tinh thần luân lý xã hội Công Giáo không thể dửng dưng đứng trước số phận của những người không có công ăn việc làm, sống trong tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng mà không có triển vọng cải tiến tình trạng của chính mình và tương lai của con cháu.
Tôi biết rằng bao nhiêu gia đình Ba Lan nhất là những gia đình đông con, bao nhiêu người thất nghiệp và người gìa cả đang phải chịu gánh nặng của những thay đổi xã hội và kinh tế. Tôi muốn chia sẻ gánh nặng và số phận của họ. Tôi muốn chia sẻ vui mừng và đau khổ của họ, những dự án và nỗ lực dấn thân hướng đến một tương lai sáng lạn hơn. Trong kinh nguyện hàng ngày tôi nâng đỡ họ trong những ý hướng tốt đẹp của họ.
Với những người đang đau khổ và tất cả đồng bào, tôi mang đến thông điệp của hy vọng đến từ Tin Mừng: Thiên Chúa, giầu lòng từ bi, mạc khải tình yêu Ngài mỗi ngày trong Chúa Kitô. Chính là Ngài, Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã nói với mỗi người trong chúng ta: "Đừng sợ, Ta là đấng vô thủy vô chung, là đấng hằng sống; ta đã chết và này đây ta đang sống đời đời" (Khải Huyền 1:17-18). Đây là sứ điệp Lòng Từ Bi Chí Thánh mà tôi mang đến hôm nay cho đất nước và đồng bào: "Đừng sợ!" Hãy tín thác nơi Thiên Chúa Đấng giầu lòng thương xót. Đức Kitô luôn bên cạnh anh chị em những người không đánh mất đi niềm hy vọng.
Anh chị em thân mến! Xin ba ngày mà tôi lưu lại đây trên quê hương tôi sẽ dẫn tới một sự tái sinh nơi anh chị em một đức tin sâu xa nơi lòng thương xót quyền năng của Thiên Chúa. Xin cho những ngày này hiệp nhất chúng ta hơn bao giờ trong tình yêu; xin cho những ngày này khích lệ chúng ta gánh lấy trách nhiệm cho cuộc sống của mọi người nam nữ và các cảnh ngộ của họ. Xin cho những ngày này đổ trên chúng ta những điều thiện hảo, hiểu biết lẫn nhau và trong tinh thần từ bi chúng ta đến gần với tha nhân hơn. Xin cho hồng ân hy vọng đổ đầy con tim chúng ta!
Lần nữa xin gởi lời chào thân ái đến mọi người hiện diện nơi đây và tôi chúc lành cho tất cả những ai chia sẻ trong cuộc hành hương chung của chúng ta.
Thưa Đức Hồng Y Chủ Tịch
Thưa Đức Hồng Y Giám Mục Chính Tòa Krakovia
Anh chị em thân mến,
1. Một lần nữa tôi chào thăm Ba Lan và toàn thể đồng bào của tôi. Tôi nói lên lời chào này với cùng tâm tình cảm động và vui mừng mà tôi đã cảm thấy mỗi lần trở về quê hương. Tôi rất chân thành biết ơn Tổng Thống về những lời chào nhân danh chính ngài và thay mặt cho các cấp chính quyền dân sự của nước Cộng Hòa. Tôi rất biết ơn Đức Hồng Y Franciszek về những lời tốt đẹp dành cho tôi nhân danh thành phố Karkovia, yêu dấu của tôi, cũng như nhân danh các Giám Mục Ba Lan và toàn thể Dân Chúa nơi quê hương chúng ta.
Lần này tôi chỉ lưu ngụ tại Krakovia nhưng với cảm tình nồng nhiệt tôi ôm ấp toàn bộ Ba Lan và mọi đồng bào của tôi. Tôi chào Đức Hồng Y chủ tịch, các Đức Hồng Y, các anh em Giám Mục, linh mục, đại diện các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em giáo dân. Tôi cũng gởi lời chào đến các cấp chính quyền quốc gia và địa phương; đến các thành viên Ngoại Giao Đoàn, tới vị Niên Trưởng trong đoàn Ngoại Giao, đức sứ thần Tòa Thánh; tới các cấp chính quyền dân sự của thành phố Krakovia, Kalwaria Zebrzydowska và Wadowice.
Cách riêng, tôi gởi lời chào thành phố Krakovia của tôi và toàn tổng giáo phận. Tôi chào những cộng đồng Khoa Học và Văn Hoá, các trường đại học, và tất cả những ai qua việc làm tận tụy trong các lãnh vực kỹ nghệ, nông nghiệp, và các ngành hoạt động công cộng đang giúp vào việc xây dựng sự huy hoàng về tinh thần và vật chất cho thành phố và miền này.
Tôi ôm vào lòng trẻ em và người trẻ. Tôi cám ơn những người trẻ về những gương đức tin mà họ đã mang đến gần đây tại Toronto trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 không thể nào quên. Đặc biệt, tôi muốn gởi lời chào đến những ai đang mang nặng đau khổ: những người bệnh tật, những người cô đơn, người người già cả, những người sống trong nghèo đói và túng thiếu. Trong những ngày này tôi tiếp tục phó thác nơi lòng thương xót Chúa những đau khổ của anh chị em và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho chuyến tông du này sinh hoa kết quả và đạt được mọi điều trông đợi.
Tôi bày tỏ lòng kính trọng và công nhận đến các Giám Mục anh em và tín hữu của Giáo Hội Chính Thống Giáo, của Giáo Hội Tin Lành Luther và các Giáo Hội Kitô và các cộng đoàn tôn giáo khác. Tôi chào cộng đoàn Do Thái Giáo và các tín đồ Hồi Giáo cùng tất cả những người thiện chí.
2. Anh chị em thân mến! "Thiên Chúa giàu lòng xót thương". Đó là chủ đề cuộc hành hương này. Đó là lời công bố long trọng của chuyến tông du này. Đó là câu rút từ thông điệp "Encyclical Dives in Misericordia", nhưng nguồn mạch của nó chính tại Krakovia, Lagiewniki này. Bởi vì tại đây, nhờ vào những cố gắng khiêm hạ của một chứng nhân ngoại thường, thánh nữ tu Faustina, sứ điệp về Lòng Thương Xót của Chúa đã vang lên. Chính vì thế chặng đầu tiên và cũng là mục đích chính trong cuộc hành hương của tôi là viếng đền thánh Chúa Từ Bi. Tôi vui mừng được cung hiến đền thờ mới, đang trở thành trung tâm của thế giới về lòng sùng kính Đức Kitô Từ Bi.
Lòng Từ Bi Chúa được phản ánh trong lòng từ bi của con người. Từ bao thế kỷ, Krakovia được hiển vinh nhờ các vĩ nhân, những người đã tín thác nơi lòng từ bi của Thiên Chúa, đã làm chứng về lòng từ bi qua các hành vi yêu thương cụ thể với tha nhân. Chỉ cần nhắc lại đây thánh nữ Hedwig, thánh Gioan Kety, cha Piotr Skarga hay thánh Albert. Hôm nay đây nhiều vị sẽ được gia nhập vào số các tôi tớ Thiên Chúa, mà nhờ ơn Ngài, tôi được hân hoan tôn vinh lên bàn thờ trong thánh lễ tại công viên Blonie. Lễ phong Chân Phước cho Zygmunt Szczesny Felinski, Jan Beyzym, Sancja Szymkowiak và Jan Balicki là lý do thứ hai của chuyến hành hương này. Ngay từ bây giờ, tôi cầu mong rằng những vị Chân Phước mới đã nêu gương phục vụ, từ bi sẽ nhắc nhở chúng ta về hồng ân cao cả tình thương của Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta hàng ngày thực hiện lòng yêu thương đối với tha nhân.
Có một mục tiêu thứ ba trong chuyến hành hương này mà tôi cũng muốn đề cập đến. Đó là lời cầu tạ ơn vì 400 năm đền thánh Kalwaria Zebrzydowska, mà tôi vốn có lòng gắn bó từ thời thơ ấu. Tại đó, trên những con đường cầu nguyện tôi đã tìm được nguồn soi sáng để phục vụ Giáo Hội tại Krakovia và Ba Lan. Tại đó, nhiều quyết định mục vụ khó khăn đã được lựa chọn. Chính tại đó, giữa những tín hữu trung thành đang nguyện cầu tôi đã học được niềm tin hướng dẫn tôi cả trên Ngai Tòa Thánh Phêrô. Tôi muốn dâng lên một lời tạ ơn Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Kalwaria.
3. Cuộc hành hương và suy niệm về mầu nhiệm Lòng Thương Xót Chí Thánh không thể tiến hành mà không nói đến cuộc sống hàng ngày của những đồng bào đang sống tại Ba Lan. Vì thế tôi muốn đặc biệt quan tâm phó dâng cho Chúa những vấn đề đó với niềm tín thác rằng Chúa sẽ ban phúc lành và gia tăng thành công, và những khó khăn cũng như những vấn nạn sẽ tìm được giải pháp nhờ ơn phù trợ của Ngài.
Những biến cố diễn ra tại Ba Lan luôn gần gũi trong trái tim tôi. Tôi biết rằng tổ quốc chúng ta đã thay đổi nhiều từ cuộc viếng thăm lần thứ nhất của tôi vào năm 1979. Đây là một cuộc hành hương mới trong đó tôi có thể quan sát cách thức người dân Ba Lan quản lý tự do đã được phục hồi của mình. Tôi xác tín rằng đất nước chúng ta đang can đảm tiến về những chân trời mới của sự phát triển trong hòa bình và thịnh vượng.
Tôi vui mừng vì trong tinh thần giáo huấn xã hội của Hội Thánh nhiều đồng bào của tôi đã dấn thân xây dựng căn nhà chung của tổ quốc trên nền tảng công lý, tình thương và hòa bình. Tôi biết rằng có nhiều người quan sát và đánh giá với cái nhìn phê bình về những chính sách cai trị thế giới hiện nay theo một nhân sinh quan duy vật. Giáo Hội luôn nhắc nhớ rằng không thể xây dựng một tương lai hạnh phúc cho xã hội dựa trên nghèo đói, bất công, và đau khổ của người anh em. Những người tiến bước trong tinh thần luân lý xã hội Công Giáo không thể dửng dưng đứng trước số phận của những người không có công ăn việc làm, sống trong tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng mà không có triển vọng cải tiến tình trạng của chính mình và tương lai của con cháu.
Tôi biết rằng bao nhiêu gia đình Ba Lan nhất là những gia đình đông con, bao nhiêu người thất nghiệp và người gìa cả đang phải chịu gánh nặng của những thay đổi xã hội và kinh tế. Tôi muốn chia sẻ gánh nặng và số phận của họ. Tôi muốn chia sẻ vui mừng và đau khổ của họ, những dự án và nỗ lực dấn thân hướng đến một tương lai sáng lạn hơn. Trong kinh nguyện hàng ngày tôi nâng đỡ họ trong những ý hướng tốt đẹp của họ.
Với những người đang đau khổ và tất cả đồng bào, tôi mang đến thông điệp của hy vọng đến từ Tin Mừng: Thiên Chúa, giầu lòng từ bi, mạc khải tình yêu Ngài mỗi ngày trong Chúa Kitô. Chính là Ngài, Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã nói với mỗi người trong chúng ta: "Đừng sợ, Ta là đấng vô thủy vô chung, là đấng hằng sống; ta đã chết và này đây ta đang sống đời đời" (Khải Huyền 1:17-18). Đây là sứ điệp Lòng Từ Bi Chí Thánh mà tôi mang đến hôm nay cho đất nước và đồng bào: "Đừng sợ!" Hãy tín thác nơi Thiên Chúa Đấng giầu lòng thương xót. Đức Kitô luôn bên cạnh anh chị em những người không đánh mất đi niềm hy vọng.
Anh chị em thân mến! Xin ba ngày mà tôi lưu lại đây trên quê hương tôi sẽ dẫn tới một sự tái sinh nơi anh chị em một đức tin sâu xa nơi lòng thương xót quyền năng của Thiên Chúa. Xin cho những ngày này hiệp nhất chúng ta hơn bao giờ trong tình yêu; xin cho những ngày này khích lệ chúng ta gánh lấy trách nhiệm cho cuộc sống của mọi người nam nữ và các cảnh ngộ của họ. Xin cho những ngày này đổ trên chúng ta những điều thiện hảo, hiểu biết lẫn nhau và trong tinh thần từ bi chúng ta đến gần với tha nhân hơn. Xin cho hồng ân hy vọng đổ đầy con tim chúng ta!
Lần nữa xin gởi lời chào thân ái đến mọi người hiện diện nơi đây và tôi chúc lành cho tất cả những ai chia sẻ trong cuộc hành hương chung của chúng ta.