Najaf -- Đức Cha Jean Benjamin Sleiman, Tổng Giám Mục Công Giáo Latin của Bagdad đã bình luận như sau về vụ đánh bom giết hại lãnh tụ tôn giáo Nakim của Hồi giáo Shiite như sau: “Những sự việc như thế này là cực kỳ nghiêm trọng, làm tăng nỗi lo sợ và sẽ còn những vụ trả thù tàn bạo hơn trong tương lai gây ra phản ứng dây chuyền hàng loạt vụ trả thù khác”.

Cuộc đánh bom xe hơi vào hôm 29-08-2003 làm 125 người chết (trong đó có nhà lãnh đạo Hồi giáo Shiite, giáo sỹ Mohammad Baqr al-Hakim) và làm bị thương hơn 230 người ở Najaf (miền Trung Iraq). Những cuộc đánh bom liên tiếp đang làm cho thế giới âu tư về tình hình rối ren tại Iraq và làm cho dân chúng Hoa Ký ngao ngán về tương lai của lính Mỹ tại Iraq.

Đức Cha Sleiman qua -- điện thoại từ thủ đô Iraq -- cũng phát biểu rằng: “Một cuộc tàn sát loại này cho thấy rằng an ninh không được bảo đảm trong nước. Nền an ninh và chính trị như đã bị bỏ ngỏ. Người ta sống trong nỗi thống khổ và lo sợ cho đời sống của mình”.

Đức Tổng Giám Mục Sleiman cũng nhận định thêm rằng: Riêng tại Bagdad, tình hình dường như còn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên thời tiết ở đây nóng bức đến cực độ (suốt ngày nhiệt độ đạt đến đỉnh điểm là 45 độ C). Và Đức Tổng kết luận: “căng thẳng vẫn còn ở mức độ cao, bạo lực có thể đánh bại bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào.

Trong khi đó, tin tức đến từ Bassora, miền Nam Iraq, một vụ nổ khác xảy ra hôm 29-8-2003 bên ngoài Tổng hành dinh quân đội Anh. Vụ nổ làm thiệt hại một số xe đang đậu mà chưa có khẳng định số thương vong.