DUBLIN, Ái Nhĩ Lan- Ðức Giám Mục Donal Lamont, người Ái Nhĩ Lan, nổi tiếng vì chống lại chính sách kỳ thị chủng tộc của thực dân da trắng đối với người da đen Rhodesia đã chết ngày 14 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 92 tuổi. Ngài đã được chôn cất 5 ngày sau đó tại quê quán ở vùng Bắc Ái Nhĩ Lan.

Vì chống lại chính sách kỳ thị chủng tộc, Ngài đã bị chính quyền da trắng bắt bỏ tù trong 10 năm, sau đó bị trục xuất khỏi Rhodesia vào năm 1977. Nước này nay đổi tên là Zimbabwe

Ngài đã bị tòa án kết tội vì bị cáo buộc là để các chị nữ tu săn sóc y tế cho các chiến sĩ chiến đấu lật đổ chính quyền thực dân da trắng Ian Smịth.

Trước tòa, Ðức Cha đã tuyên bố rằng người Thiên Chúa Giáo không bao giờ làm chỉ điểm viên hoặc từ chối săn sóc người bị thương, bất kể lập trường chính trị hay tôn giáo của họ thế nào.

Khi chiến binh bản xứ Rhodesia nổi lên chống lại chính quyền da trắng thì Ðức Giám Mục Lamont đã bị chính quyền đổ tội cho là đã dính líu đến các vụ đổ máu vì muốn lật đổ ông Smith.

Trong một lá thư ngỏ gửi ông Smith, Ðức Giám Mục đã viết: Lương tâm bó buộc tôi phải nói rằng chính quyền của ông rõ ràng là kỳ thị, áp bức và ương ngạnh không muốn thay đổi. Ông phải chịu trách nhiệm về những bất công đã đưa tới những xáo trộn hiện nay và ông phải bị coi là người có tội vì là nguyên nhân những vụ đổ máu và gây đau khổ cho nhân dân

Ðức Giám Mục Donal Lamont thụ phong linh mục năm 1937, đi truyền giáo tại Rhodesia vào năm 1946. Tại đây Ngài thiết lập dòng Carmelô và được bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo Phận Umtali.

Ðức Giám Mục Lamont đã được đề cử nhận lãnh giải thưởng Nobel hoà bình vào năm 1978. Ngày nay hình của Ngài đã được in trên những con tem của nước Zimbabwe. Khi về hưu, Ngài ở trong tu viện Carmelô Nam Dublin. Ngài chỉ còn vài thân nhân là các cháu trai, cháu gái.