Tin Vatican (Vat. 31/08/2003) - Trong bài huấn đức trước khi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 31 tháng 8 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã phó dâng Âu Châu cho Mẹ Maria.
ÐTC đã nói như sau: "Trong những Chúa Nhật vừa qua, Cha đã suy tư về Âu Châu và những gốc rễ kitô của đại lục nầy, vừa đọc lại bản văn của Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục "Giáo Hội tại Âu Châu". Tông Huấn nầy kết thúc với Lời Kinh Phó Dâng cho Mẹ Maria, tất cả mọi người nam nữ của đại lục, lời Phó Dâng mà hôm nay (31/08/2003) Cha muốn lặp lại, để xin Ðức Nữ Ðồng Trinh biến Âu Châu thành một Cộng Ðoàn Hòa Hợp Các Quốc Gia" dấn thân trong việc cùng nhau xây dựng nền văn minh của tình thương và hòa bình."
ÐTC nhắc rằng tại mỗi quốc gia kết thành Âu Châu, có vô số Ðền Thánh dâng kính Mẹ Maria. Và đặc biệt, ÐTC nhắc đến Ðền Thánh Mẫu tại SIRACUSA, miền nam Italia, kính "Ðức Mẹ Khóc". Tại đây, trong năm qua, cộng đoàn Tín Hữu cử hành Năm Thánh đặc biệt để kỷ niệm 50 năm biến cố phép lạ Ðúc Mẹ Khóc. Năm Thánh đặc biệt nầy được long trọng kết thúc vào chính ngày mùng 1 tháng 9 năm 2003. ÐTC giải thích hiện tượng phép lạ "Ðức Mẹ Khóc" với những lời như sau:
"Những giọt nước mắt của Mẹ Maria là thật huyền nhiệm biết là chừng nào! Những giọt nước mắt đó nói lên những tâm tình đau khổ và dịu dàng, những tâm tình ủi an và nhân từ thần thiêng. Ðó là dấu chỉ cho sự hiện diện hiền mẫu của Mẹ Maria, cho lời mời gọi hãy trở về với Thiên Chúa, từ bỏ con đường sự xấu, để sống trung thành theo Chúa Giêsư Kitô". Và ÐTC đã kết thúc bài huấn đức với lời nguyện sau đây dâng lên Mẹ Maria:
"Lạy Mẹ dịu hiền đã khóc, chúng con dâng lên Mẹ Giáo Hội và toàn thế giới. Xin Mẹ hãy nhìn đến những ai cần nhiều hơn đến sự tha thứ và hòa giải; xin Mẹ hãy mang sự hòa hợp đến trong các gia đình, và hòa bình cho các dân nước! Xin mẹ hãy lau khô những nước mắt mà sự hận thù và bạo lực đã làm đổ ra tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại Trung Ðông và tại Ðại Lục Châu Phi. Lạy Mẹ Maria, ước chi việc Mẹ Khóc làm cho tất cả những con cái Mẹ ăn năn trở lại và kêu gọi họ hãy thực hiện Hòa bình."
Ðược biết: Cách đây 50 năm, vào ngày 29 tháng 8 năm 1953, trong gia đình của hai Ông Bà Angelo và Antonia Jannuso, tượng Ðức Mẹ Vô Nhiễm bằng thạch cao chảy nước mắt; và hiện tượng nầy đã kéo dài trong ba ngày, cho đến ngày mùng 1 tháng 9 năm 1953. Lúc đó, một Ủy ban gồm các Bác Sĩ và các Nhà Khoa Học đã lấy đi phân chất một centimết khối nước mắt, và xác nhận đây thật là nước mắt của con người. Hiện tượng lạ lùng nầy làm cho báo chí thế giới chú ý đến. Các giám mục vùng đảo Sicilia, đã chính thức nhìn nhận "phép lạ" nầy. Ngày nay, những giọt nước mắt của Tượng Ðức Mẹ khóc, còn được lưu giữ và vừa được rước khi khắp các gia đình trên đảo Sicilia, trong Năm Thánh Ðặc Biệt Kính Ðức Mẹ, kết thúc hôm thứ hai mùng 1 tháng 9 năm 2003.
ÐTC đã nói như sau: "Trong những Chúa Nhật vừa qua, Cha đã suy tư về Âu Châu và những gốc rễ kitô của đại lục nầy, vừa đọc lại bản văn của Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục "Giáo Hội tại Âu Châu". Tông Huấn nầy kết thúc với Lời Kinh Phó Dâng cho Mẹ Maria, tất cả mọi người nam nữ của đại lục, lời Phó Dâng mà hôm nay (31/08/2003) Cha muốn lặp lại, để xin Ðức Nữ Ðồng Trinh biến Âu Châu thành một Cộng Ðoàn Hòa Hợp Các Quốc Gia" dấn thân trong việc cùng nhau xây dựng nền văn minh của tình thương và hòa bình."
ÐTC nhắc rằng tại mỗi quốc gia kết thành Âu Châu, có vô số Ðền Thánh dâng kính Mẹ Maria. Và đặc biệt, ÐTC nhắc đến Ðền Thánh Mẫu tại SIRACUSA, miền nam Italia, kính "Ðức Mẹ Khóc". Tại đây, trong năm qua, cộng đoàn Tín Hữu cử hành Năm Thánh đặc biệt để kỷ niệm 50 năm biến cố phép lạ Ðúc Mẹ Khóc. Năm Thánh đặc biệt nầy được long trọng kết thúc vào chính ngày mùng 1 tháng 9 năm 2003. ÐTC giải thích hiện tượng phép lạ "Ðức Mẹ Khóc" với những lời như sau:
"Những giọt nước mắt của Mẹ Maria là thật huyền nhiệm biết là chừng nào! Những giọt nước mắt đó nói lên những tâm tình đau khổ và dịu dàng, những tâm tình ủi an và nhân từ thần thiêng. Ðó là dấu chỉ cho sự hiện diện hiền mẫu của Mẹ Maria, cho lời mời gọi hãy trở về với Thiên Chúa, từ bỏ con đường sự xấu, để sống trung thành theo Chúa Giêsư Kitô". Và ÐTC đã kết thúc bài huấn đức với lời nguyện sau đây dâng lên Mẹ Maria:
"Lạy Mẹ dịu hiền đã khóc, chúng con dâng lên Mẹ Giáo Hội và toàn thế giới. Xin Mẹ hãy nhìn đến những ai cần nhiều hơn đến sự tha thứ và hòa giải; xin Mẹ hãy mang sự hòa hợp đến trong các gia đình, và hòa bình cho các dân nước! Xin mẹ hãy lau khô những nước mắt mà sự hận thù và bạo lực đã làm đổ ra tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại Trung Ðông và tại Ðại Lục Châu Phi. Lạy Mẹ Maria, ước chi việc Mẹ Khóc làm cho tất cả những con cái Mẹ ăn năn trở lại và kêu gọi họ hãy thực hiện Hòa bình."
Ðược biết: Cách đây 50 năm, vào ngày 29 tháng 8 năm 1953, trong gia đình của hai Ông Bà Angelo và Antonia Jannuso, tượng Ðức Mẹ Vô Nhiễm bằng thạch cao chảy nước mắt; và hiện tượng nầy đã kéo dài trong ba ngày, cho đến ngày mùng 1 tháng 9 năm 1953. Lúc đó, một Ủy ban gồm các Bác Sĩ và các Nhà Khoa Học đã lấy đi phân chất một centimết khối nước mắt, và xác nhận đây thật là nước mắt của con người. Hiện tượng lạ lùng nầy làm cho báo chí thế giới chú ý đến. Các giám mục vùng đảo Sicilia, đã chính thức nhìn nhận "phép lạ" nầy. Ngày nay, những giọt nước mắt của Tượng Ðức Mẹ khóc, còn được lưu giữ và vừa được rước khi khắp các gia đình trên đảo Sicilia, trong Năm Thánh Ðặc Biệt Kính Ðức Mẹ, kết thúc hôm thứ hai mùng 1 tháng 9 năm 2003.