Ðức Thánh Cha trở về cố hương mong khơi dậy lòng trung tín của dân tộc Ngài với những giá trị Kitô giáo. Hơn ba triệu người mong chờ Ðức Thánh Cha và lo sợ đây là chuyến viếng thăm cuối cùng.

Dù là chuyến viếng thăm thứ tám nhưng vẫn đem lại cho dân chúng những cảm xúc thật mãnh liệt.

Là một chiến sĩ của Sự Thật, chiến đãu cho đến hơi thở cuối cùng, Ngài luôn chống lại mọi sự dối trá, chống lại mọi áp bức chịnh trị đè nặng lên con người, Ngài đã ủng hộ công khai Nghiệp đoàn Ðoàn kết chống lại chế độ cọng sản.

Nhưng chuyến đi này Ðức Thánh Cha cũng mang một nổi niềm ưu tư. Thời kỳ hậu cọng sản của xứ Ba Lan không như lòng mong muốn của Ðức Thánh Cha. Mặc dầu số người thực hành đạo công giáo vẫn còn đông đảo, các chủng viện vẫn còn nhiều chủng sinh so vói các nước khác ở Âu Châu. Mặc dù Giáo Hội Ba Lan rất đại chúng và có nhiều ảnh hưởng cũng không làm lui bước những phong trào tự do quá mức chỉ biết hưởng thụ. Trước những do dự của Tổng Thống Walesa, những người cựu cọng sản đã trở lại nắm chính quyền kể từ năm 1995.

Với hơi sức cuối cùng, Ðức Thánh Cha quyết đưa xứ sở của Ngài trở về vớí truyền thống Kitô giáo lâu đời chống lại những tệ đoan thụ hưởng, Ngài ước mong làm sao giáo lý công giáo cũng được giảng dạy trong các trường học.

Tướng Wojciech Jaruzelski, chủ tịch nhà nước cọng sản Balan trong thời gian 1980, bây giờ đã 79 tuổi đã nói với báo Corriere della Sera như sau: Ðức Giáo Hoàng có lý khi đòi hỏi những thay đổi và những biến cố đã xẩy ra như Ngài mong muốn. Tôi luôn kính phục Ngài trong sự ôn hòa, mặc dù Ngài công khai ủng hộ phong trào Ðòan kết, và đã đi đến kết quả tốt đẹp là không có một cuộc đẩm máu.

Ông cũng nhớ lại niềm hãnh diện và nỗi lo âu khi một người Ba Lan được bầu làm Giáo Hoàng lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia, ngày 16 tháng 10 năm 1978. Ông ta kết luận Ðức Giáo Hoàng vẫn không ngừng chống đối chế độ cọng sản, nhưng trong khi đó Ngài cũng chống đối mãnh liệt những căn bệnh kinh niên của tư bản: thất nghiệp, nghèo đói và những chênh lệch bất công trong xã hội.