Vui mừng và cảm xúc hiện trên nét mặt, Ðức Thánh Cha bước xuống cầu thang máy bay một mình, không cần người dìu dắt. Môt em bé trai dâng lên một khay đất quê hương để Ðức Thánh Cha hôn thay vì quì xuống hôn như những lần trước. Ðám đông trên 15,000 ngàn nguời cầm cờ quốc gia Ba Lan đỏ trắng và cờ Tòa Thánh trắng vàng reo hò mừng rỡ: Hoan hô Ðức Thánh Cha; Chúng con yêu mến Ðức Thánh Cha; Chào mừng Ðức Thánh Cha v.v.
Chủ tịch Ba Lan Ông Aleksander Kwasniewski và Ðức Tổng Gíám mục Franciszek Macharski, giáo phận Cracovie ra đón tận sân bay, và có ban nhạc người thiểu số Tatras dàn chào, dân miền núi mà Ðức Thánh Cha đặc biệt ưu ái.
Với giọng nói rõ ràng và truyền cảm, Ðức Thánh Cha nói:
“Một lần nữa tôi chào mừng quê hương Ba Lan và đồng bào yêu quý. Chuyến đi này đến Cracovie với niềm hân hoan, tôi giang tay chào đón tất cả mọi người và tất cả đồng bào của tôi. Ðất nước Ba Lan của chúng ta đã tỏ ra can đảm tiến tới những chân trời mới, những phát triể trong hòa bình và thịnh vượng và cũng ưu ái gởi đến những người đang thất nghiệp sớm có việc làm và những cố gắng hội nhập với Liên Hiệp Âu châu vào năm 2004.”
“Tôi muốn chia sẻ cùng ng bào số phận và gánh nặng, chia sẻ niềm vui cũng như đau khổ, và hy vọng vào những dự án và kế hoạch sẽ làm cho tương lai xứ sở tốt đẹp hơn.”
Trong bài diển văn chào mừng, Ông Chủ tịch Kwasniewski bày tỏ ước mong hôi nhập vào cộng đồng Âu châu với nhiều hứa hẹn. Ông chủ tịch nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn mhìn thấy một Âu châu được xây đắp trên nền móng vững chắc như nhiều thế kỷ trong quá khứ, với những giá trị Kitô giáo, tôn trọng phẩm giá và những dị biệt; đó là sức mạnh của đại gia đình Âu châu. Dân chúng Ba lan đều biết là tôn giáo và dân chủ giúp đỡ và bổ túc cho nhau”, ông là cựu đảng viên cọng sản nay thay đổI, theo chủ thuyết dân chủ xã hội. “Chúng tôi cần phải có một tinh thần hăng hái mới và lòng tin tưởng mạnh mẽ vào tương lai.”
Ðặt tin tưởng vào l òng Từ Bi Nhân Hậu của Thiền Chúa, chuyến viếng thăm thứ tám này Ðức Thánh Cha cũng mang nặng lo âu những vấn đề của xứ sởBa lan :nạn thất nghiệp (17%), những thoái hoái về giá trị căn bản và những viển tượng bấp bênh khi hội nhập với Liên Hiệp Âu châu.
Chủ tịch Ba Lan Ông Aleksander Kwasniewski và Ðức Tổng Gíám mục Franciszek Macharski, giáo phận Cracovie ra đón tận sân bay, và có ban nhạc người thiểu số Tatras dàn chào, dân miền núi mà Ðức Thánh Cha đặc biệt ưu ái.
Với giọng nói rõ ràng và truyền cảm, Ðức Thánh Cha nói:
“Một lần nữa tôi chào mừng quê hương Ba Lan và đồng bào yêu quý. Chuyến đi này đến Cracovie với niềm hân hoan, tôi giang tay chào đón tất cả mọi người và tất cả đồng bào của tôi. Ðất nước Ba Lan của chúng ta đã tỏ ra can đảm tiến tới những chân trời mới, những phát triể trong hòa bình và thịnh vượng và cũng ưu ái gởi đến những người đang thất nghiệp sớm có việc làm và những cố gắng hội nhập với Liên Hiệp Âu châu vào năm 2004.”
“Tôi muốn chia sẻ cùng ng bào số phận và gánh nặng, chia sẻ niềm vui cũng như đau khổ, và hy vọng vào những dự án và kế hoạch sẽ làm cho tương lai xứ sở tốt đẹp hơn.”
Trong bài diển văn chào mừng, Ông Chủ tịch Kwasniewski bày tỏ ước mong hôi nhập vào cộng đồng Âu châu với nhiều hứa hẹn. Ông chủ tịch nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn mhìn thấy một Âu châu được xây đắp trên nền móng vững chắc như nhiều thế kỷ trong quá khứ, với những giá trị Kitô giáo, tôn trọng phẩm giá và những dị biệt; đó là sức mạnh của đại gia đình Âu châu. Dân chúng Ba lan đều biết là tôn giáo và dân chủ giúp đỡ và bổ túc cho nhau”, ông là cựu đảng viên cọng sản nay thay đổI, theo chủ thuyết dân chủ xã hội. “Chúng tôi cần phải có một tinh thần hăng hái mới và lòng tin tưởng mạnh mẽ vào tương lai.”
Ðặt tin tưởng vào l òng Từ Bi Nhân Hậu của Thiền Chúa, chuyến viếng thăm thứ tám này Ðức Thánh Cha cũng mang nặng lo âu những vấn đề của xứ sởBa lan :nạn thất nghiệp (17%), những thoái hoái về giá trị căn bản và những viển tượng bấp bênh khi hội nhập với Liên Hiệp Âu châu.