Năm Mân Côi, Đức thánh cha Gioan Phaolô II kêu mời chúng ta suy niệm về Mầu nhiệm vui.

Từ nhà nghỉ mát Castel Gadolfo vào đúng ngày lễ Mân Côi 7/10 ĐTC đã chia sẻ “Thật là giây phút ý nghĩa lúc gần kết thúc năm Mân Côi, mà ngày khởi đầu từ 16/10/2002 đến nay để cùng hát lên lời ca ngợi Nữ vương Mân côi mà cha nghĩ cao điểm của năm Mân Côi sẽ là ngày mừng Ngân khánh triều đại giáo hoàng của cha vào 19/10 tới. Trong những tuần sắp tới cha sẽ dành giờ để cùng với những người hành hương suy niệm về 4 mầu nhiệm của 4 tràng chuỗi kinh mân côi vui, thương mừng và sự sáng.

Hôm nay cha muốn chia sẻ với chúng con về các mầu nhiệm của sự vui.

Các mầu nhiệm vui nhắc nhớ chúng ta tới sự nhập the, chúng ta không phủ nhận có những thương đau của phận kiếp người nhưng cũng xác tín rằng Thiên Chúa đang cận kề bên chúng ta.

Những hoạt cảnh trong những mầu nhiệm vui là Thiên thần truyền tin cho Mẹ Maria; Mẹ đi thăm viếng người chị họ Elizabét; Mẹ sinh Chúa Giêsu; Mẹ dâng Chúa trong đền thờ và Mẹ tìm lại được Chúa trong đền thờ.

Để hiểu được những mầu nhiệm vui, ĐTC mời gọi chúng ta nhớ lại lời Thiên sứ Gabriel chào mẹ “Hãy vui lên”. Lúc chúng ta lần chuỗi và suy niệm tới những mầu nhiệm này, Mẹ sẽ giúp chúng ta hiểu và khám phá ra bí mật của đời sống Kitô hữu là niềm vui, vì Tin mừng chúng ta nhận và loan truyền chính là “Phúc Âm, Tin Mừng” nói về Đức Kitô, lời Ngài giảng dậy và công việc của Ngài. Như thế kinh Mân côi là lời cầu nguyện đơn sơ nhưng sâu sắc dẫn chúng ta cảm nghiệm được mầu nhiệm Thiên Chúa đang thấm nhập soi dẫn cá nhân, gia đình và toàn thể cộng đoàn một sự an bình mà chúng ta đang khao khát và mong đợi.

Lm Anthony Nguyên Hữu Quảng sdb