5 người thợ chụp hình đã cố gắng sử dụng máy chụp hình độ phân giải cao để chụp sao cho mọi người sẽ có thể nhận ra được khuôn mặt của họ trong thánh lễ phong Chân Phước do Đức Thánh Cha cử hành tại Blonia, Krokovia.

Những người thợ chụp hình đã dựng những đài di động cao đến 7m để cố chụp trong một phối cảnh rộng 280o.

Những tấm hình chụp được sẽ được lắp ráp lại thành một bức tranh khổng lồ cao 2 thước và dài 26 thước. Ý tưởng chụp một tấm hình vĩ đại "để đời" này đã do hai ông Slawomir Pultyn và Jerzy Rados thuộc công ty nhiếp ảnh Gdansk đưa ra.
Những tấm hình chụp được cũng sẽ được in trong một album đặc biệt mà tiền bán được sẽ dành hết cho trẻ mồ côi và các viện dưỡng lão tại Ba Lan.

Ông Pultyn cho biết về ý nghĩa của việc làm này: "Bức ảnh này sẽ là một chứng tá sống động về thời đại của chúng ta, về những người nam nữ sống trong thời kỳ này - mọi người đủ mọi nghề nghiệp và giai tầng xã hội, tụ họp nhau trong một dịp đặc biệt và ngoại thường".

Cuối năm 1999, hai ông cũng đã rất thành công trong việc chụp những bức hình ghi lại thời điểm Ba Lan giã từ thế kỷ 20.