VATICAN, 10 SEPT 2003 (Zenit.org). ”Trong thời kỳ lịch sử bi đát của dân Do thái”, bài thánh ca chương 36 trong sách của tiên tri Ezékiel “vẫn chứa chan tràn đầy hy vọng”: Ðức Thánh Cha đã nêu lên những trái ngược của bài ca khi giảng giáo lý hằng tuần cho khách hành hương tại Công trường thánh Phêrô.

Ðức Thánh Cha thường dùng các bài thánh vịnh hoặc những bài thánh ca của giờ phụng vụ để giảng giáo lý hằng tuần trong các buổi hành hương triều kiến. Các buổi giảng giáo lý đã được bắt đầu kể tư năm thánh 2000, mục đích là giúp giáo dân đọc kinh phụng vụ của Giáo Hội hằng ngày.

Ðức Giáo Hoàng giải thích bài thánh ca chương 36 của tiên tri Ézékiel được hát như một bài ca ngợi khen Thiên Chúa trong ngày thứ bảy, tuần thứ bốn nói lên “như một lời hứa một cuộc sống mới cho dân tộc Do thái.”

Bài thánh ca của Ezékiel được viết vào thời kỳ đen tối nhất của dân Do thái, khi thành Jerusalem bị tàn phá” tuy vậy lại tràn trề hy vọng”

Ðức Thánh Cha giải thích: “ Chắc chắn là Chúa không muốn kẻ tội lỗi phải chết chỉ muốn nó hối cải, đấng tiên tri này đã báo trước một giao ước mới sẽ mang lại cho dân Do thái một tinh thần mới đó tinh thần Thiên Chúa. Chúa sẽ lấy đi quả tim sắt đá của chúng ta, chỉ muốn bám víu vào sự ác, và Chúa sẽ ban cho chúng ta một quả tim bằng thịt, nguồn mạch của sự sống và tình yêu.”

Ðức Thánh Cha kết thúc bài giảng: “Như vậy Chúa sẽ biến chúng ta thành những tạo vật mới, được biến đổi theo Tinh thần của Chúa Kitô phục sinh.” Khi ngỏ lới cùng các chủng sinh giáo phận Bordeaux, ngài nói :” Chúa Thánh Thần ở cùng các con, xin ban cho các con niềm vui bước theo chân Chúa Kitô và các con là những chứng nhân đích thật của Ngài.”