BRATISLAVA - Ðức Giáo Hoàng đang viếng thăm Slovakia trong bốn ngày và trong ngày thứ hai, người ta rất lo ngại về tình hình sức khoẻ Ngài. Tuy nhiên các giới chức Tòa Thánh đã cố gắng trấn an dân chúng.

Vào chiều tối thứ Năm, tức ngày thứ hai, khi Ngài đến đền thờ Ðức Mẹ ở Trnava ở miền đông Slovakia, ai cũng nhận thấy vẻ mệt nhọc yếu đuối của ngài. Tuy nhiên sức khoẻ trong ngày thứ Năm có vẻ khả quan hơn so với hôm trước là ngày đầu tiên ngài đặt chân đến Bratislava. Trong ngày đầu tiên, ÐGH đã không đọc hết được bài diễn văn, phải nhờ một linh mục khác đọc tiếp thay cho Ngài.

Ở Vương cung thánh đường thành phố Trnava, ÐGH cũng phải để cho một linh mục khác đọc diễn văn soạn sẵn của Ngài. Cuối lễ, Ngài đã ngắn gọn dùng tiếng Ba Lan để cám ơn những người đón mừng Ngài.

Khoảng 200 ký giả đã từng tháp tùng các chuyến tông du của ÐGH trong quá khứ. Họ đều có chung một nhận định là sức khoẻ của ÐGH trong lần tông du này là yếu đuối nhất. Trong phòng dành cho các ký giả, người ta thường nghe thấy câu: Tôi chưa bao giờ thấy tình trạng sức khỏe của ÐGH như thế này.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của ÐGH, ông Joaquin Navarro-Valls nói với các ký giả rằng sẽ không có gì thay đổi trong chuyến tông du, hay thu hẹp chương trình đã được dự liệu. Giám đốc văn phòng báo chí của Tòa Thánh còn đi xa hơn nữa, làm ngạc nhiên các nhà báo khi tuyên bố: “Tôi không thấy có trở ngại nào để hoạch định chuyến tông du thứ 103 cho ÐGH (chuyến viếng thăm Slovakia là chuyến thứ 102). Còn phát ngôn viên Navarro-Valls tiếp lời: “Dù chưa có chương trình nào cụ thể, nhưng Tòa Thánh cũng đã nhận được một số thơ mời.”

Các lời tuyên bố mạnh miệng trên hoàn toàn trái ngược với với một giới chức khác của Tòa Thánh đang tháp tùng ÐGH. Theo giới chức này tất cả những chuyến tông du khác đều đã bị đình chỉ. Giới chức này xin được dấu tên cho biết Vatican không muốn có tình huống như trong quá khứ là chuyến tông du đi Mongolia đã được hoạch định, nhưng rồi phải gạt bỏ sang một bên. Giới chức Vatican nói trên thú nhận là “Cả thế giới đều thấy sức khoẻ của Ðức Thánh Cha đã suy sụp một cách nghiêm trọng trong mấy tháng trở lại đây”.