Tờ báo Pháp, Le Journal de Dimanche, đã loan tin Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ về hưu tại miền núi Tatra ở miền Nam Ba Lan thay vì trở về lại Roma vào cuối chuyến tông du thứ 98.

Hôm 12/8/2002 ông Joaquin Navarro-Valls khẳng định là Ðức Thánh Cha sẽ trở về lại Roma vào lúc tối sau bài huấn dụ giả từ tại Phi Trường Krakovia như trong chương trình. Mặc dù vậy, tờ báo vẫn không một lời đính chính, như muốn ngầm nói "Hãy chờ xem - Rồi sẽ biết".

Một số báo chí ở Đức cũng đưa ra tin đồn như trên ngay cả trong những ngày Đức Thánh Cha đang thăm Ba Lan và nhiều lần ngài đã công khai bác bỏ tin đồn về việc ngài lưu lại Ba Lan. Trong thánh lễ phong Chân Phước cho 4 vị tôi tớ Chúa tại công viên Blonia, anh chị em giáo dân đã xin Đức Thánh Cha "Hãy ở lại với chúng con". Nhưng Đức Thánh Cha trả lời : "Anh chị em xúi tôi đào ngũ khỏi Rôma sao?".

Chiều ngày thứ Hai 19/8/2002, trong bài diền văn từ giã, Đức Thánh Cha cũng cho biết rõ ý định không thoái vị của Ngài: "Xin cầu nguyện cho tôi sức mạnh thể xác và tinh thần để tôi tiếp tục thi hành cho đến cuối cùng sứ vụ đã được Chúa Phục Sinh trao phó".

Sau bài diễn từ tại phi trường Balice, Đức Thánh Cha đã lên máy bay về Rôma như trong chương trình dự liệu. Điều người ta lo lắng là giới báo chí đời ngày càng tỏ ra thiếu thận trọng, thiếu lương tâm chức nghiệp và theo đuổi một thứ tự do ngôn luận phóng túng vô trách nhiệm.