VATICAN CITY, SEPT.21,2003 (Zenit) Cha Joseph Freinademetz thuộc Tu hội Lời Chúa sẽ được Ðức Gioan Phao lồ II phong thánh vào ngày 5 tháng 10 năm nay.

Châm ngôn của Cha Joseph Freinademetz là: “Tình yêu là ngôn ngữ mà mọi người đều am hiểu.” Và ngài là người đã hăng say đi truyền giáo tại Trung quốc.

Ngài sinh ngày 15 tháng 4 năm 1852 tại Oies, trong một làng nhỏ phía Bắc nước Ý, ngài có ý hướng đi truyền giáo khi ngài còn đang học tại chủng viện Bresanone.

Ðược phong chức linh mục ngày 25 năm 1875, ngài được gởi đến cọng đoàn Thánh Martin ở Badia, gần sinh quán của ngài, không bao lâu mọi đều hết lòng yêu mến ngài.

Sau hai năm, ngài được Ðức Giám mục cho phép ngài được theo đuổi ơn gọi truyền giáo. Vào tháng 8 năm 1878, ngài gia nhập Tu Hội Lời Chúa mà đấng sáng lập là Cha Arnold Janssen sẽ cùng được phong hiển thánh một lượt với ngài vào ngày 5 tháng 10 sắp tới.

Vào ngày 2 tháng 3 năm 1879, Cha Freinademetz nhận lảnh chiếc thánh giá truyền giáo rồi ra đi cùng với Cha John Baptist Anzer củng thuộc Tu Hội Lời Chúa Truyền giáo.

Cha Freinademetz cố công học tiếng Trung hoa để hòa đồng và chiếm lòng yêu mến của dân chúng.

“Con yêu mến Trung quốc và dân bản xứ, con muốn xã thân và chết một ngàn lần để yêu mến họ.” ngài đã viết trong thơ gửi về cho cha mẹ mình vào năm 1886. “Bây giờ con không còn nhiều khó khăn với ngôn ngữ bản xứ nữa, lại nữa con cũng đã hiểu nhiều về dân chúng và những tập tục của họ, con nghĩ rằng bây giờ Trung quốc là quê hương của con và con sẵn sàng hy sinh mạng sống của con tại đây.”

Vào thời gian đó việc đi lại rất khó khăn vì nạn cướp bóc mãi lộ và công việc thành lập những cọng đòan giáo dân đầu tiên thật khó khăn. Khi vừa thành lập xong một cọng đòan thì Ðức Giám mục lại yêu cầu đi thành lập những cọng đoàn khác.

Cha Freinsdemetz hiểu biết tầm quan trọng của giáo dân, ngài đã có được năm người nhiệt tình gíup cha trong việc truyền giáo như những giáo lý viên. Ngài đã đặt trọng tâm vào việc đào tạo giáo lý viên nên đã khổ công soạn thảo một quyển giáo lý bằng tiếng Trung Hoa. Cùng với Cha John Baptist Anser, bây giờ là Giám mục, ngài giúp sửa soạn, hướng dẩn và đào tạo các linh mục bản xứ và những công việc truyền giáo khác.

Cha Freinademetz qua đời tại Taikiachwang ngày 28 tháng giêng năm 1908 vì bịnh dịch khi tiếp xúc và săn sóc những người bị bệnh. Dân chúng rất đông đảo thường đến hành hương và cầu nguyện trước mộ của ngài. Ngài đã được phong Chân phước vào ngày 19 tháng 10 năm 1975.