CASTEL GANDOLFO - Hôm nay thứ Tư, cứ như thường lệ, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ có bài nói chuyện với công chúng vào buổi trưa. Nhưng, hôm nay cuộc nói chuyện của ÐGH đã bị hủy bỏ vì điều mà giới chức Tòa Thánh mô tả là “có sự xáo trộn đường ruột”trong hệ thống tiêu hóa của ÐGH. Phát ngôn viên Tòa Thánh ông Joaquin Navarro-Valls xác quyết với với các ký gỉa là bệnh tình của ÐGH không có gì là trầm trọng.

15,000 người đã quy tụ tại công trường thánh Phêrô để nghe ÐGH, nhưng chỉ 30 phút trước giờ nói chuyện, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, Hồng Y Angelo Sodano, xuất hiện loan báo ÐGH bó buộc phải ở lại Castel Gandolfo. Ðức Hồng Y đã đọc bài diễn văn của ÐGH đã được viết sẵn và xin mọi người cầu nguyện cho ÐGH.

Dù ÐGH không trở về Vatican, nhưng qua hệ thống âm thanh nối đến Castel Gandolfo, Ngài đã ngỏ lời với các người đang ở công trường thánh Phêrô. Với giọng khá mạnh nhưng hơi run, ÐGH nói vài câu là ngài lấy làm tiếc và xin lỗi mọi người vì đã không gặp gỡ được như thường lệ. Ngài nói Ngài yêu thương và với lòng trìu mến, Ngài chúc phúc cho mọi người.

Các ký gỉa cho biết bác sĩ riêng của ÐGH là Renato Buzzonetti tỏ ra rất bình tĩnh trước bệnh tình hiện nay của ÐGH.

Trong suốt 25 năm ở ngôi vị, ÐGH rất ít hủy bỏ cuộc nói chuyện trước công chúng vào mỗi ngày thứ Tư. Từ năm 1999 đến nay có một lần vào tháng Ba năm 2002 là Ngài phải hủy bỏ cuộc nói chuyện vì đau đầu gối.