CASTEL GANDOLFO, Aug 21, 2002 (Zenit) – Kiểm điểm lại cuộc thăm viếng vừa qua, Ðức Thánh Cha nhắc nhở người Ba Lan h ãy gìn giữ lấy truyền thống Kitô giáo của mình.

Trong cuộc tiếp kiến hôm nay tại dinh nghỉ hè, Ðức Thánh Cha gợi lại cuộc thăm viếng ba ngày tại Balan. Các điểm chính được nhắc lại là việc cung hiến Thánh đường Từ Bi Thiên Chúa (Divine Mercy), phong chân phước cho bốn vị người Ba Lan, và kỷ niệm 400 năm Thánh đường Kalwaria Zebrzydowska.

Trên hết Ðức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của đồng hương. Và Ðức Thánh Cha cũng khuyến khích quốc gia nên tiếp tục cố gắng xây dựng một xã hội tiến bộ trong truyền thống Kitô giáo.

Trước 3,500 khách hành hương tụ họp trườc sân dinh nghỉ hè, và giữa những tiếng hoan hô, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến chủ đề cuộc viếng thăm vừa qua là nêu lên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Mục đích chính là tuyên xưng trọng thể lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa qua việc cung hiến đền thánh Từ Bi Thiên Chúa ở Lagiewniki.

Ngôi thánh đường mới sẽ là trung tâm tỏa ra lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa cho toàn thế giới, mà Chúa Kitô đã nhờ Thánh Faustine truyền đạt.

“Lạy Chúa Giêsu, con hòan toàn tin cậy vào Chúa.” Ðó là lời cầu nguyện thật đơn sơ mà Thánh Faustine đã dạy chúng ta hãy giữ trên đầu môi chúng ta trong mọi ngày. Ðã bao nhiêu lần, là dân công, là sinh viên, là linh mục, là giám mục, Cha đã lập lại lời kinh đơn sơ đó và đã giúp Cha có sức mạnh vượt qua mọi thử thách, mọi gian nan và đau khổ. Ðức Thánh Cha rất cảm động khi nhắc lại có hơn ba triệu người tham dự thánh lể phong thánh cho bốn vị chân phước đã thực hiện lời Chúa bằng những công việc bác ái.

Cha muốn trình bày cùng tòan thể Kitô hữu đời sống gương mẫu, việc làm cũng như lời nói như là nhân chứng về tình yêu thương của Thiên Chúa, đã chiến thắng sự ác bằng sự thiện của các vị chân phước này. Chỉ trong đường lối đó mới xây dưng được một nền văn minh tình thương hòng thắng được lòng thù oán đang hoành hành trong xã hội hiện tại. Ðức Thánh Cha nhắc nhở đến đền thánh Kalwaria với lòng yêu mến đặc biệt, và cũng gợi lại những ân huệ mà Ðức Mẹ đã ban cho Ðức Thánh Cha và xin Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Ðức Mẹ đầy ân sủng, xin Mẹ giúp đỡ và ban sự khôn ngoan cho con cái đang đau khổ và lạc lỏng.