Sứ điệp của Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ mừng 25 năm triều giáo hoàng của Đức Gioan-Phaolô II
Fribourg, ngày 8.10.2003 - Nhân dịp mừng lễ Ngân Khánh 25 năm triều giáo hoàng của Đức Gioan-Phaolô II, Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ đã gửi một sứ điệp để đánh dấu ngày đáng ghi nhớ này. Sau đây là toàn văn sứ điệp này:
“Trong ít ngày nữa, ngày 16.10, Đức Gioan-Phaolô II sẽ mừng 25 năm ngày Ngài được bầu làm giáo hoàng. Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ (SBK) xin được bầy tỏ lòng quý mến trân trọng đối với Đức Thánh Cha về tất cả những gì Ngài đã làm để phục vụ Giáo hội và Cộng đồng các quốc gia trong suốt một phần tư thế kỷ qua. Cùng với tất cả những người công giáo nam cũng như nữ của Thụy Sĩ, chúng tôi xin bầy tỏ sự gắn bó với Đức Giáo Hoàng và luôn tâm niệm rằng triều đại của Đức Gioan Phaolô II quả thực là một ân phước lớn lao của Thiên Chúa cho toàn thể thế giới.
Mỗi khi nghĩ đến Đức Gioan-Phaolô II, tức khắc mỗi người đều nhớ đến câu nói mà Ngài đã phát biểu dịp Lễ khai mạc triều đại giáo hoàng của Ngài: “Chúng con đừng sợ! Hãy mở cửa, vâng hãy mở toang mọi cánh cửa cho Chúa Kitô! Hãy mở rộng mọi biên cương, mọi thể chế kinh tế và chính trị, mọi lãnh vực sâu rộng của văn hóa, của văn minh và những tiến bộ cho sức mạnh cứu độ của Ngài! Các con đừng sợ! Chúa Kitô thấu biết tất cả những gì bí ẩn trong con tim của con người”. Hôm nay chúng tôi xin xác nhận rằng: tất cả mọi hoạt động của ĐTC trong suốt những năm qua đều ghi khắc sát theo những lời này.
Mối liên hệ hỗ tương chan hòa lòng yêu mến và kính trọng giữa Đức Gioan-Phaolô II và các bạn trẻ là đặc tính đáng ghi nhớ thứ hai của triều đại giáo hoàng của Ngài. Trong tất cả mọi cuộc tông du, Đức Giáo Hoàng đều bầy tỏ một cách công khai niềm hy vọng của Ngài đối với giới trẻ, nhất là trong những Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Mặc dù tình trạng sức khỏe của ĐGH ngày càng suy giảm, chúng tôi vẫn vững tâm mong chờ Ngài đến vào ngày mùng 5 và mùng 6 sang năm, nhân dịp cuộc họp mặt lần đầu tiên của giới trẻ tại thành phố Bern.
Đức Gioan Phaolô II còn được ghi nhớ như là người bảo vệ của người nghèo, của gia đình và của sự sống: Ngài đã không ngừng tận dụng mọi trách nhiệm của Giáo hội để dấn thân vào cuộc sống thường nhật của kinh tế, chính trị và văn hóa cũng như trong cuộc sống xã hội. Ngài cũng luôn xác tín rằng một xã hội đang phát triển không ngừng cần phải được những nguyên tắc luân lý đạo đức hướng dẫn chỉ đạo. Ngài cũng đã can đảm dám nhìn nhận những lỗi lầm quá khứ và những điều sai trái của Giáo Hội và cả dám xin tha thứ.
Về phương diện đại kết - đây là vấn đề có liên hệ mật thiết ở đất nước chúng tôi - cũng như quyền căn bản của Tự do tôn giáo được coi là một trong những trọng tâm của triều đại giáo hoàng của Ngài. Đối với những điển quan yếu này, Đức Giáo Hoàng luôn ra công gắng sức để canh tân Giáo Hội, và kêu mời các tín hữu đổi mới, để có thể trao ban cho thế giới chứng tá chính đáng của Tình Yêu Thiên Chúa. Chúng tôi cũng hết lòng đội ơn Đức Thánh Cha về chứng tá của chính Ngài, về tình yêu của Ngài đối với Giáo Hội và về lòng quả cảm của Ngài. Hiện nay, mọi người đều cảm nhận thấy lòng quả cảm này khi thấy sức lực của Ngài đang bị bệnh tật gậm nhấm, nhưng Ngài vẫn anh dũng chịu đựng.
Chúng tôi tha thiết xin tất cả các giáo xứ và tất cả các tín hữu Thụy Sĩ bầy tỏ tình hiếu thảo biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện cho Ngài trong tất cả các Thánh Lễ Chúa Nhật.
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ
Freiburg, ngày 6.10.2003
Fribourg, ngày 8.10.2003 - Nhân dịp mừng lễ Ngân Khánh 25 năm triều giáo hoàng của Đức Gioan-Phaolô II, Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ đã gửi một sứ điệp để đánh dấu ngày đáng ghi nhớ này. Sau đây là toàn văn sứ điệp này:
“Trong ít ngày nữa, ngày 16.10, Đức Gioan-Phaolô II sẽ mừng 25 năm ngày Ngài được bầu làm giáo hoàng. Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ (SBK) xin được bầy tỏ lòng quý mến trân trọng đối với Đức Thánh Cha về tất cả những gì Ngài đã làm để phục vụ Giáo hội và Cộng đồng các quốc gia trong suốt một phần tư thế kỷ qua. Cùng với tất cả những người công giáo nam cũng như nữ của Thụy Sĩ, chúng tôi xin bầy tỏ sự gắn bó với Đức Giáo Hoàng và luôn tâm niệm rằng triều đại của Đức Gioan Phaolô II quả thực là một ân phước lớn lao của Thiên Chúa cho toàn thể thế giới.
Mỗi khi nghĩ đến Đức Gioan-Phaolô II, tức khắc mỗi người đều nhớ đến câu nói mà Ngài đã phát biểu dịp Lễ khai mạc triều đại giáo hoàng của Ngài: “Chúng con đừng sợ! Hãy mở cửa, vâng hãy mở toang mọi cánh cửa cho Chúa Kitô! Hãy mở rộng mọi biên cương, mọi thể chế kinh tế và chính trị, mọi lãnh vực sâu rộng của văn hóa, của văn minh và những tiến bộ cho sức mạnh cứu độ của Ngài! Các con đừng sợ! Chúa Kitô thấu biết tất cả những gì bí ẩn trong con tim của con người”. Hôm nay chúng tôi xin xác nhận rằng: tất cả mọi hoạt động của ĐTC trong suốt những năm qua đều ghi khắc sát theo những lời này.
Mối liên hệ hỗ tương chan hòa lòng yêu mến và kính trọng giữa Đức Gioan-Phaolô II và các bạn trẻ là đặc tính đáng ghi nhớ thứ hai của triều đại giáo hoàng của Ngài. Trong tất cả mọi cuộc tông du, Đức Giáo Hoàng đều bầy tỏ một cách công khai niềm hy vọng của Ngài đối với giới trẻ, nhất là trong những Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Mặc dù tình trạng sức khỏe của ĐGH ngày càng suy giảm, chúng tôi vẫn vững tâm mong chờ Ngài đến vào ngày mùng 5 và mùng 6 sang năm, nhân dịp cuộc họp mặt lần đầu tiên của giới trẻ tại thành phố Bern.
Đức Gioan Phaolô II còn được ghi nhớ như là người bảo vệ của người nghèo, của gia đình và của sự sống: Ngài đã không ngừng tận dụng mọi trách nhiệm của Giáo hội để dấn thân vào cuộc sống thường nhật của kinh tế, chính trị và văn hóa cũng như trong cuộc sống xã hội. Ngài cũng luôn xác tín rằng một xã hội đang phát triển không ngừng cần phải được những nguyên tắc luân lý đạo đức hướng dẫn chỉ đạo. Ngài cũng đã can đảm dám nhìn nhận những lỗi lầm quá khứ và những điều sai trái của Giáo Hội và cả dám xin tha thứ.
Về phương diện đại kết - đây là vấn đề có liên hệ mật thiết ở đất nước chúng tôi - cũng như quyền căn bản của Tự do tôn giáo được coi là một trong những trọng tâm của triều đại giáo hoàng của Ngài. Đối với những điển quan yếu này, Đức Giáo Hoàng luôn ra công gắng sức để canh tân Giáo Hội, và kêu mời các tín hữu đổi mới, để có thể trao ban cho thế giới chứng tá chính đáng của Tình Yêu Thiên Chúa. Chúng tôi cũng hết lòng đội ơn Đức Thánh Cha về chứng tá của chính Ngài, về tình yêu của Ngài đối với Giáo Hội và về lòng quả cảm của Ngài. Hiện nay, mọi người đều cảm nhận thấy lòng quả cảm này khi thấy sức lực của Ngài đang bị bệnh tật gậm nhấm, nhưng Ngài vẫn anh dũng chịu đựng.
Chúng tôi tha thiết xin tất cả các giáo xứ và tất cả các tín hữu Thụy Sĩ bầy tỏ tình hiếu thảo biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện cho Ngài trong tất cả các Thánh Lễ Chúa Nhật.
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ
Freiburg, ngày 6.10.2003