VATICAN -Vào trưa Chúa Nhật, như thường lệ, ÐGH xuất hiện trước của sổ quay ra công trường Thánh Phêrô để nói chuyện với hàng chục ngàn khách hành hương.

Trong bài nói chuyện, Ngài cảm tạ công chúng đã hỗ trợ Ngài trong suốt 25 năm và đặc biệt ngỏ lời tạ ơn giới trẻ: Ðức Giáo Hoàng nói:

Tôi muốn cám ơn họ vì lúc nào họ cũng luôn ở bên tôi trong những năm ở ngôi vị Giáo Hoàng. Tôi muốn họ biết rằng tôi trông cây và tin tưởng vào họ. Họ là tương lai của thế giới. Họ là hy vọng của Giáo Hội và cũng là niềm hy vọng của chính tôi.

ÐGH bị bệnh Parkinson, đau đầu gối và bệnh đau xương hông nên không thể đứng được. Xuất hiện trước công chúng trong ngày Chủ Nhật, ÐGH vẫn tỏ ra tỉnh táo. Nhiều người tỏ ra lo âu cho ÐGH, nhất là trong tuần này, vào ngày thứ Năm, ÐGH khai mạc tuần lễ mừng lễ ngân khánh. Ðây là tuần lễ rất bận rộn cho Ngài bao gồm các nghi lễ mừng ngân khánh, lễ tấn phong Hồng Y, lễ phong Á Thánh cho mẹ Teresa.

Tuy nhiên, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano nói với hãng thông tấn Reuters rằng ÐGH vẫn điều khiển Giáo Hội và các giới chức Tòa Thánh Vatican không hề có kế họach nào cắt bớt chương trình đã dự liệu cho tuần lễ mừng ngân khánh.

Ðược biết Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng thứ tư cai quan Giáo Hội trong thời gian lâu. Ngài được coi là nhà vô địch lo cho người nghèo, cũng là vị Giáo Hoàng quán quân thực hiện nhiều nhất các chuyến tông du vì thế Ngài đã được giới truyền thông đặt cho danh hiệu; “Lực Sĩ Của Chúa”.

Về phương diện nội tình Giáo Hội, ngài nổi tiếng là người duy trì và bảo vệ tính chính thống của đạo Công Giáo. Trên trường quốc tế, ngài được thế giới công nhận là người đã góp công rất lớn vào việc làm sụp đổ chế độ cộng sản.

Ðứ Hồng Y Sodano nói : ÐGH đã 83 tuổi, nhưng vẫn nhiều sinh lực. Ngài vẫn còn làm được nhiều việc. Lịch sử cho thấy nhiều người già vẫn đóng góp được phần to lớn cho sự tiến bộ của văn minh nhân loại.