Đức Gioan Phaolô II tín thác vào Chúa
Vatican ngày 16/10 khi dâng lễ tạ ơn ngân khánh kỷ niệm ngày ngài được chọn làm giáo hoàng vào năm 78, ĐTC phó thác đời ngài trong tay Chúa và mời gọi tín hữu khắp năm châu nâng đỡ ngài.
ĐTC đã hát một số bài hát, ngài không những chủ sự mà còn dâng lễ tại quảng trường thánh Phêrô.
Trong bài giảng ngài nhắc nhớ lại giây phút mà Hồng y đoàn dồn phiếu cho ngài lúc đó ngài 58 tuổi để trở thành đấng kế vị thứ 263 của thánh Phêrô.
ĐTC nói: Khi tin đắc cử vừa loan đi, chuông các thánh đường ở Balan quê hương của cha đã đổ dồn. Trong thân phận con người làm sao cha không thổn thức xúc động và run sợ được? Làm sao cha tránh được mối lo vì một trọng trách nặng nề cha sẽ lãnh nhận?
ĐTC gợi nhớ lại những cảm xúc khi nghe câu hỏi “Cha có chấp nhận không?” Chắc chắn cậy dựa vào Lòng Thương Xót của Chúa mà cha đã tin tưởng đáp “Trong tiếng xin vâng của niềm tin, đối diện với Đức Kitô, Thiên Chúa của con, con phó thác vào tay Mẹ Chúa Cứu Thế và vào Giáo Hội, ý thức được những khó khăn lớn lao, nhưng con xin vâng nhận”.
ĐTC đọc lời dẫn nhập và kết thúc bài giảng còn ĐTGM Leonardo Sandri, thay thế cho Đức hồng y quốc vụ khanh đọc những phần khác.
Trong phần kết thúc bài giảng, ĐTC đã nói lên những tâm tình của ngài và tâm tình nguyện cầu rất cảm động. ĐTC được biết nhiều đại diện của các quốc gia hiện diện như đương kim tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski, cũng như cựu tổng thống Ba Lan Lech Walesa. Bà Columba Bush, em dâu của tổng thống George W. Bush, đại diện cho Hoa ký cùng với 24 thành viên khác đại diện cho tổng thống Hoa kỳ.
ĐTC nói “Lạy Chúa Giêsu Kitô, vị mục tử duy nhất của Giáo Hội, con hiến dâng mọi thành quả của 25 năm mà con đã phục vụ Dân thánh mà Chúa đã trao phó cho con”.
“Xin tha thứ những thiếu xót của con và xin gia tăng các việc tốt lành con đã làm được để qui tất cả về vinh quang Chúa. Với trọn niềm tín thác, hôm nay con lại phó dâng cho Chúa. Xin hãy gìn giữ dân thánh Chúa, quy tụ lại trong đoàn chiên Chúa. Xin Chúa vác trên vai Chúa những con chiên yếu đau và làm cho chúng được mạnh sức. Xin hãy làm mục tử của chúng con để chúng con không bị lạc hướng. Xin bảo vệ chở che Giáo Hội Chúa tại Roma cũng như khắp nơi trên thế giới. Xin ban nguồn sáng và sức mạnh Thần Linh Chúa cho các vị mục tử, hướng dẫn chúng con trong sứ vụ truyền giáo, giảng dậy, thánh hóa cho tới ngày Chúa trở lại vinh quang”.
“Con xin tận hiến chính con cho Mẹ Maria rất thánh hiện tại lẫn tương lai, để tất cả đời con được nên trọn theo ý Vị Mục Tử Tối Cao, để chúng con được dẫn đưa về nhà Cha trong an bình”.
Trước khi thánh lễ được bắt đầu, Đức hồng y Joseph Ratzinger, chủ tịch của Hồng Y Đoàn, đã phát biểu đôi lời nhắc nhớ sự kiện Đức Karol Wojtyla được đắc cử làm giáo hoàng. Đức hồng y nói “Trong đời của Đức Gioan Phaolo II danh từ Thập Giá không chỉ là một hoa ngữ xuông mà chính ĐTC đã đóng đinh những vết thương tâm hồn và thể lý ngài trên Thập Giá Đức Kitô. ĐTC đã chấp nhận những chỉ trích nhục mạ để biến chúng thành lời tạ ơn và tình thương hầu phá xập bức tường thù hận!”
Cuối lễ ĐTC đã cám ơn tất cả mọi người từ khắp năm châu đã nâng đỡ công cuộc mục vụ của ngài bằng chính những tâm tình cầu nguyện kèm theo những hy sinh khổ đau nữa. “Cha xin cám ơn tình thương mà chúng con đã dành cho cha, như đấng kế vị của Thánh Phêrô”.
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB
Vatican ngày 16/10 khi dâng lễ tạ ơn ngân khánh kỷ niệm ngày ngài được chọn làm giáo hoàng vào năm 78, ĐTC phó thác đời ngài trong tay Chúa và mời gọi tín hữu khắp năm châu nâng đỡ ngài.
ĐTC đã hát một số bài hát, ngài không những chủ sự mà còn dâng lễ tại quảng trường thánh Phêrô.
Trong bài giảng ngài nhắc nhớ lại giây phút mà Hồng y đoàn dồn phiếu cho ngài lúc đó ngài 58 tuổi để trở thành đấng kế vị thứ 263 của thánh Phêrô.
ĐTC nói: Khi tin đắc cử vừa loan đi, chuông các thánh đường ở Balan quê hương của cha đã đổ dồn. Trong thân phận con người làm sao cha không thổn thức xúc động và run sợ được? Làm sao cha tránh được mối lo vì một trọng trách nặng nề cha sẽ lãnh nhận?
ĐTC gợi nhớ lại những cảm xúc khi nghe câu hỏi “Cha có chấp nhận không?” Chắc chắn cậy dựa vào Lòng Thương Xót của Chúa mà cha đã tin tưởng đáp “Trong tiếng xin vâng của niềm tin, đối diện với Đức Kitô, Thiên Chúa của con, con phó thác vào tay Mẹ Chúa Cứu Thế và vào Giáo Hội, ý thức được những khó khăn lớn lao, nhưng con xin vâng nhận”.
ĐTC đọc lời dẫn nhập và kết thúc bài giảng còn ĐTGM Leonardo Sandri, thay thế cho Đức hồng y quốc vụ khanh đọc những phần khác.
Trong phần kết thúc bài giảng, ĐTC đã nói lên những tâm tình của ngài và tâm tình nguyện cầu rất cảm động. ĐTC được biết nhiều đại diện của các quốc gia hiện diện như đương kim tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski, cũng như cựu tổng thống Ba Lan Lech Walesa. Bà Columba Bush, em dâu của tổng thống George W. Bush, đại diện cho Hoa ký cùng với 24 thành viên khác đại diện cho tổng thống Hoa kỳ.
ĐTC nói “Lạy Chúa Giêsu Kitô, vị mục tử duy nhất của Giáo Hội, con hiến dâng mọi thành quả của 25 năm mà con đã phục vụ Dân thánh mà Chúa đã trao phó cho con”.
“Xin tha thứ những thiếu xót của con và xin gia tăng các việc tốt lành con đã làm được để qui tất cả về vinh quang Chúa. Với trọn niềm tín thác, hôm nay con lại phó dâng cho Chúa. Xin hãy gìn giữ dân thánh Chúa, quy tụ lại trong đoàn chiên Chúa. Xin Chúa vác trên vai Chúa những con chiên yếu đau và làm cho chúng được mạnh sức. Xin hãy làm mục tử của chúng con để chúng con không bị lạc hướng. Xin bảo vệ chở che Giáo Hội Chúa tại Roma cũng như khắp nơi trên thế giới. Xin ban nguồn sáng và sức mạnh Thần Linh Chúa cho các vị mục tử, hướng dẫn chúng con trong sứ vụ truyền giáo, giảng dậy, thánh hóa cho tới ngày Chúa trở lại vinh quang”.
“Con xin tận hiến chính con cho Mẹ Maria rất thánh hiện tại lẫn tương lai, để tất cả đời con được nên trọn theo ý Vị Mục Tử Tối Cao, để chúng con được dẫn đưa về nhà Cha trong an bình”.
Trước khi thánh lễ được bắt đầu, Đức hồng y Joseph Ratzinger, chủ tịch của Hồng Y Đoàn, đã phát biểu đôi lời nhắc nhớ sự kiện Đức Karol Wojtyla được đắc cử làm giáo hoàng. Đức hồng y nói “Trong đời của Đức Gioan Phaolo II danh từ Thập Giá không chỉ là một hoa ngữ xuông mà chính ĐTC đã đóng đinh những vết thương tâm hồn và thể lý ngài trên Thập Giá Đức Kitô. ĐTC đã chấp nhận những chỉ trích nhục mạ để biến chúng thành lời tạ ơn và tình thương hầu phá xập bức tường thù hận!”
Cuối lễ ĐTC đã cám ơn tất cả mọi người từ khắp năm châu đã nâng đỡ công cuộc mục vụ của ngài bằng chính những tâm tình cầu nguyện kèm theo những hy sinh khổ đau nữa. “Cha xin cám ơn tình thương mà chúng con đã dành cho cha, như đấng kế vị của Thánh Phêrô”.
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB