ĐGH xin các hồng y hiến dâng mạng sống cho Tin Mừng Cứu Độ
Vatican, ngày 19.10.2003 - Trong diễn văn kết thúc hội nghị Hồng Y vào ngày thứ bẩy 19.10.2003 vừa qua, ĐGH Gioan-Phaolô II đã tha thiết xin các hồng y, các vị giáo chủ công giáo lễ nghi Đông phương và các giám mục hiến dâng mạng sống để phục vụ cho Tin Mừng Cứu Độ đến hơi thở cuối cùng:
<-- Lễ tấn phong hồng y tại Roma
“Chúng ta không bao giờ được thiếu lòng quả cảm trong việc loan báo Tin Mừng Cứu Độ. Trái lại, việc loan báo Tin Mừng Cứu Độ này phải là việc dấn thân chính yếu của chúng ta đến hơi thở cuối cùng, chúng ta đã tận hiến mình và phải canh tân không ngừng việc hiến dâng chính mình này”.
Có 149 hồng y, 7 giáo chủ Công giáo lễ nghi Đông phương và 109 giám mục chủ tịch Hội Đồng giám Mục đã tham dự Hội nghị Hồng Y vào ngày thứ tư, thứ sáu và kết thúc vào thứ bẩy, nhân dịp mừng lễ Ngân Khánh 25 năm triều giáo hoàng của Đức Gioan-Phaolô II.
Đức Hồng Y Ratzinger, niên trưởng, đã đại diện cho Hồng Y đoàn dâng lời chúc mừng Đức Thánh Cha và đã cảm động kết luận:
“Thưa Đức Thánh Cha, Cha đã đốt lên trong chúng con niềm vui của Thiên Chúa. Cha đã không ngừng loan báo Tin Mừng Cứu Độ, dù thời thuận lợi hay trong nghịch cảnh, và dựa vào ánh sáng Tin Mừng Cứu Độ, Cha đã nhắc nhở cho hết mọi người tất cả những giá trị căn bản sau: phải tôn trọng nhân phẩm của con người, phải bảo vệ sự sống, phải thăng tiến công bình và hòa bình”.
“Nhất là, Cha đã đến gặp gỡ các bạn trẻ, làm cho họ bị lây nhiễm ngọn lửa đức tin của Cha, tình yêu của Cha đối với Chúa Kitô và tâm hồn sẵn sàng dâng hiến Cha cho Chúa Kitô với hết cả linh hồn và thân xác của Cha”.
ĐTC Gioan-Phaolô II đã cảm động đáp lại với giọng nói yếu ớt: “Xin tiếp tục cầu nguyện cho cha để cha có thể trung thành chu toàn việc phục vụ Giáo hội bao lâu mà Chúa muốn”.
Sau đó, Đức TGM Leonardo Sandri, phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã tiếp tục đọc bài diễn văn đáp từ của ĐTC. ĐTC đã kêu gọi Giáo hội hãy hiệp nhất và đòi hỏi các hồng y, các giáo chủ và các giám mục phải xây dựng hiệp nhất:
“Điều không thể bỏ qua được là phải xây dựng sự hiệp nhất sâu xa giữa chúng ta, sự hiệp nhất không chỉ hạn chế vào tính cách giám mục đoàn theo tình cảm, nhưng phải được đặt nền tảng trên sự hiệp thông tín lý, được thể hiện trong sự đồng tâm hòa hợp với nhau trong hành động. Làm sao chúng ta có thể trể thành các thầy dạy đích thực cho nhân loại và trở nên các tông đồ đáng tin cậy của việc tân phúc âm hóa, nếu chúng ta còn có những cỏ lùng (mối bất hòa) của chia rẽ trong con tim của chúng ta?”
ĐTC mời gọi các hồng y, giáo chủ và giám mục theo gương phục vụ người nghèo của Mẹ Têrêxa Calcutta:
“Hoạt động của chúng ta sẽ càng bén nhọn hơn khi chúng ta biết làm rạng tỏ khuôn mặt của Giáo Hội qua việc biết yêu thương người nghèo khổ, qua khuôn mặt đơn giản và biết đặt mình bên cạnh những người yếu đuối nhất. Sự thánh thiện là bí quyết của việc rao giảng Tin Mừng và của tất cả cuộc canh tân thiêng liêng thực sự”.
Hội nghị đã bế mạc trong buổi tiệc tại Nhà Thánh Nữ Marta ở Vatican với chiếc bánh “gâteau” hình công trường Thánh Phêrô lung linh hai hàng nến như những hàng cột trên quảng trường. Các đức Hồng Y cũng dâng ĐTC món quà 750.000 Euros do tiền đóng góp riêng và tiền này sẽ được gửi giúp vào quỹ của giáo hội Công giáo tại Thánh Địa.
Vatican, ngày 19.10.2003 - Trong diễn văn kết thúc hội nghị Hồng Y vào ngày thứ bẩy 19.10.2003 vừa qua, ĐGH Gioan-Phaolô II đã tha thiết xin các hồng y, các vị giáo chủ công giáo lễ nghi Đông phương và các giám mục hiến dâng mạng sống để phục vụ cho Tin Mừng Cứu Độ đến hơi thở cuối cùng:
<-- Lễ tấn phong hồng y tại Roma“Chúng ta không bao giờ được thiếu lòng quả cảm trong việc loan báo Tin Mừng Cứu Độ. Trái lại, việc loan báo Tin Mừng Cứu Độ này phải là việc dấn thân chính yếu của chúng ta đến hơi thở cuối cùng, chúng ta đã tận hiến mình và phải canh tân không ngừng việc hiến dâng chính mình này”.
Có 149 hồng y, 7 giáo chủ Công giáo lễ nghi Đông phương và 109 giám mục chủ tịch Hội Đồng giám Mục đã tham dự Hội nghị Hồng Y vào ngày thứ tư, thứ sáu và kết thúc vào thứ bẩy, nhân dịp mừng lễ Ngân Khánh 25 năm triều giáo hoàng của Đức Gioan-Phaolô II.
Đức Hồng Y Ratzinger, niên trưởng, đã đại diện cho Hồng Y đoàn dâng lời chúc mừng Đức Thánh Cha và đã cảm động kết luận:
“Thưa Đức Thánh Cha, Cha đã đốt lên trong chúng con niềm vui của Thiên Chúa. Cha đã không ngừng loan báo Tin Mừng Cứu Độ, dù thời thuận lợi hay trong nghịch cảnh, và dựa vào ánh sáng Tin Mừng Cứu Độ, Cha đã nhắc nhở cho hết mọi người tất cả những giá trị căn bản sau: phải tôn trọng nhân phẩm của con người, phải bảo vệ sự sống, phải thăng tiến công bình và hòa bình”.
“Nhất là, Cha đã đến gặp gỡ các bạn trẻ, làm cho họ bị lây nhiễm ngọn lửa đức tin của Cha, tình yêu của Cha đối với Chúa Kitô và tâm hồn sẵn sàng dâng hiến Cha cho Chúa Kitô với hết cả linh hồn và thân xác của Cha”.
ĐTC Gioan-Phaolô II đã cảm động đáp lại với giọng nói yếu ớt: “Xin tiếp tục cầu nguyện cho cha để cha có thể trung thành chu toàn việc phục vụ Giáo hội bao lâu mà Chúa muốn”.
Sau đó, Đức TGM Leonardo Sandri, phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã tiếp tục đọc bài diễn văn đáp từ của ĐTC. ĐTC đã kêu gọi Giáo hội hãy hiệp nhất và đòi hỏi các hồng y, các giáo chủ và các giám mục phải xây dựng hiệp nhất:
“Điều không thể bỏ qua được là phải xây dựng sự hiệp nhất sâu xa giữa chúng ta, sự hiệp nhất không chỉ hạn chế vào tính cách giám mục đoàn theo tình cảm, nhưng phải được đặt nền tảng trên sự hiệp thông tín lý, được thể hiện trong sự đồng tâm hòa hợp với nhau trong hành động. Làm sao chúng ta có thể trể thành các thầy dạy đích thực cho nhân loại và trở nên các tông đồ đáng tin cậy của việc tân phúc âm hóa, nếu chúng ta còn có những cỏ lùng (mối bất hòa) của chia rẽ trong con tim của chúng ta?”
ĐTC mời gọi các hồng y, giáo chủ và giám mục theo gương phục vụ người nghèo của Mẹ Têrêxa Calcutta:
“Hoạt động của chúng ta sẽ càng bén nhọn hơn khi chúng ta biết làm rạng tỏ khuôn mặt của Giáo Hội qua việc biết yêu thương người nghèo khổ, qua khuôn mặt đơn giản và biết đặt mình bên cạnh những người yếu đuối nhất. Sự thánh thiện là bí quyết của việc rao giảng Tin Mừng và của tất cả cuộc canh tân thiêng liêng thực sự”.
Hội nghị đã bế mạc trong buổi tiệc tại Nhà Thánh Nữ Marta ở Vatican với chiếc bánh “gâteau” hình công trường Thánh Phêrô lung linh hai hàng nến như những hàng cột trên quảng trường. Các đức Hồng Y cũng dâng ĐTC món quà 750.000 Euros do tiền đóng góp riêng và tiền này sẽ được gửi giúp vào quỹ của giáo hội Công giáo tại Thánh Địa.