Ưóc vọng độc nhất của hồng y: góp phần phát triển Hội Thánh trong thiên niên kỷ thứ Ba

Vatican, ngày 21.10.2003 - Đầu thánh lễ tấn phong hồng y vào lúc 10g30 sáng ngày 21.10.2003 tại quảng trường thánh Phêrô, Đức tân Hồng y Jean-Louis Tauran, tổng thư ký ngoại vụ của Tòa Thánh, nhân danh 30 tân hồng y đã đọc diễn văn mở đầu. Ngài đã quả quyết: “Tham vọng độc nhất của hồng y: góp phần phát triển Hội Thánh trong thiên niên kỷ thứ Ba”.

Sau đây là bản dịch bài diễn văn chào mừng của ĐHY Jean-Louis Tauran:

“Cho đến lúc này, chúng con đã tìm mọi cách và đem hết tâm lực để phục vụ Hội Thánh. Giờ đây được gia nhập hồng y đoàn, chúng con xin tâm nguyện tuyên xưng trước mặt tất cả mọi người ý chí cương quyết phục vụ Hội Thánh hơn nữa, chúng con nguyện hy sinh nhiều hơn nữa để dấn thân vào sứ mệnh truyền giáo, chúng con xin đặt mọi thiện chí và kinh nghiệm của chúng con vào tay Đấng Đại Diện Chúa Kitô. Tham vọng độc nhất của chúng con chính là góp phần phát triển Hội Thánh trong thiên niên kỷ thứ Ba hoặc nói đúng theo cách diễn đạt của Đức Thánh Cha là làm cho Hội Thánh trở thành “nhà và trường học của hiệp thông” (Tông thư Novo Millennio ineunte, 43). Đây là những quyết tâm của chúng con, chúng con xin đặt những tâm nguyện này dưới chân Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, Mẹ của Hội Thánh”.

ĐHY Tauran nói tiếp: “Nếu nhờ việc tấn phong giám mục, chúng con được hiệp nhất với Đức Thánh Cha và giữa chúng con với nhau, thì với việc gia nhập hồng y đoàn, một mối dây huynh đệ thẳm sâu hơn sẽ liên kết chúng con một cách đặc biệt hơn nữa với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô và với ngai tòa của ĐTC, “ ngai tòa này cai quản trong sự hiệp thông của đức ái, bảo toàn những khác biệt được nhìn nhận và đồng thời canh giữ làm sao không những cách riêng để tránh những gì làm nguy hại cho sự hiệp nhất, mà nhất là xây dựng hiệp nhất” (Hiến chế tín lý Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân), 13).

“Thưa Đức Thánh Cha, cùng với Ngài, chúng con muốn loan báo Đấng Cứu Độ Duy Nhất của con người “usque ad sanguinis effusionem” (cho đến đổ máu đào) cho những người đương thời với chúng con. Quả thực, không còn có cuộc liều mạng nào cao đẹp hơn cân xứng với sự cả dám dấn thân của chúng con!”

“Kính thưa Cha rất khả kính, khi nhìn ngắm cá nhân của ĐTC, chúng con tưởng nhớ lại là Hội Thánh sống nhờ Chúa Giêsu Kitô và sống cho Chúa Giêsu Kitô, và trước hết và trên hết chúng con cảm nghiệm rằng chúng con là những tôi tớ, khi nhắc nhớ cho chúng con rằng, trong Hội Thánh, tất cả mọi quyền bính chỉ là phục vụ. Chúng con ghi ơn Đức Thánh Cha đã dạy chúng con điều đó từ 25 năm qua, bằng lời nói và gương lành, trọn vẹn trước sau như một và hằng luôn son sắt kiên tâm”.