Hình ảnh sống động của Đức Gioan Phao lồ II khi bước xuống máy bay, ban phép lành cho đám đông, chiếc áo choàng trắng tung bay trước gío, cuối xuống hôn đất và ôm hôn những trẻ thơ, rồi bước nhanh tới trước máy phóng thanh cổ vỏ hô hào đám đông, hình ảnh đó vẫn tồn tại trong ký ức của những ai đã đón tiếp ngài. Bây giờ một Giáo Hoàng, luống tuổi mệt mỏi, tay chân bị tê bại, lời nói trở nên ngập ngừng đi đứng phải có người đở nhưng tinh thần vẫn sáng suốt và dân chúng vẫn yêu mến cuồng nhiệt. Thấm thoát đã 25 năm với 102 chuyến tông du với hai hình ảnh trái ngược nhưng ý chí vẫn như thuở ban đầu. Một phần tư thế kỷ ngài đã đi gần khắp mặt đất bằng ba lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng để khơi dậy lương tri của con người.

Valentina Alazraki là phóng viên của đài Televisa, Mexicô. Khi Đức Gioan Phao lồ II vừa đăng quang thì cô mới 24 tuổi và 25 năm sau cô cũng có mặt trong chuyến tông du 102. Cô ta kể lại: “Vào tháng giêng năm 1979, đài Televisa muốn tôi tìm mọi cách để phỏng vấn Đức Giáo Hoàng trước khi ngài tông du Mexicô. Tôi nhận lời, thật là một điều ngông cuồng cho tuổi trẻ mới chập chững ra nghề”.

Trước buổi triều yết hằng tuần vào ngày thứ tư, tôi đi vào Hội trường Phao lồ VI, ở đó ngài sẽ gặp gở các tín hữu. Với người mang máy, chúng tôi núp đàng sau những bụi cây xanh, chờ ngài đến. Khi ngài vừa bước xuống xe, tôi chạy ngay lại dơ chiếc micro lên, ngài mĩm cười, một nụ hiền lành phúc hậu. Ngài tỏ ra vui vẽ, tôi hỏi ngài có sứ điệp gì ban cho dân Mexico nơi ngài sắp đến viếng thăm. Ngài nói tiếng Tây Ban nha rỏ ràng rành mạch. Trong khi đó các vị tùy tùng nhìn tôi một cách khó chịu. Tôi không bao giờ quên hai cái nhìn đặt biệt này và từ nay tôi tin giáo triều sẽ có nhiều thay đổi.”

Đức Gioan Phao lồ II đã đến thăm dân Mexico đến bảy lần và họ còn muốn mời ngài đến dự Đại Hội Thánh Thể quốc tế nữa. Dân chúng Mexicô luôn có một mối cảm tình đặt biệt dành cho ngài. Trong chuyến cuối cùng rời thủ đô Mexicô vào tháng 8 năm 2002, một quang cảnh thật lạ lùng đã xẩy ra và chưa từng thấy ở xứ nào. Trước khi máy bay cất cánh hàng triệu người mỗi người một chiếc gương nhỏ và khi máy bay vừa bay lên, họ đưa những chiếc gương lên mặt trời, tạo thành một vầng hào quang rực rở muôn màu sắc. Thành phố dài hàng chục cây số, dân chúng dọi ánh sáng lấp lánh theo máy bay của Đức Giáo Hoàng và ngài đã ưu ái ban phép lành cho dân chúng và thành phố yêu quí của họ.

Có nhiều quốc gia được ngài đến thăm viếng nhiều lần như nước Pháp và Hoa Kỳ, có nhiều quốc gia chỉ đến một lần như Tchad hay đảo Fidji, mục đích và thái độ hiền hòa vẫn không hề thay đổi. Tới đâu ngài cũng cố hòa đồng với dân địa phương bằng cách mang áo lễ với màu sắc địa phương. Ngài đến tại chổ khuyến khích cổ võ Giáo Hội địa phương và gợi cho dân chúng ý thức được những ưu điểm và khuyết điểm của xứ sở mình. Mặc dù ngài đã kiệt lực nhưng nhiều Giáo Hội vẫn còn ước mong ngài đến viếng thăm.(Trích báo Le Monde)