VATICAN - Ðức Giáo Hoàng đã ngỏ lời cám ơn mọi người sau dịp mừng lễ kỷ niệm 25 năm trong ngôi vị Giáo Hoàng và trao phó tương lai của Ngài cho Mẹ Maria.
Ngỏ lời với hàng ngàn người quy tụ đến công trường thánh Phêrô sáng nay, Chúa Nhật, Ðức Giáo Hoàng ôn lại những sinh hoạt trong tuần vừa qua. Ngài nói: Xúc động lớn của tôi là thấy mình vẫn còn sống trong những ngày gần đây và có nhiều người đến với tôi trong dịp mừng lễ ngân khánh. Tôi xin cám ơn các vị Hồng Y, Giám Mục, các giới chức ngoại giao, và tất cả các tín hữu. Tôi cũng đặc biệt cám ơn đến các người đau bệnh đã dâng hiến những sự đau khổ của mình cho Chúa
Tình trạng sức khoẻ của ÐGH hôm nay không khoẻ lắm. Tuy nhiên, Ngài đã đọc hết được bài diễn văn mà không cần nhờ đến ai phụ giúp và kết thúc bài diễn văn bằng lời cầu xin dâng hiến trọn vẹn đời sống và công việc mục vụ của Ngài trong tay mẹ Maria: Mẹ đấng Cứu Thế và là Mẹ của Giáo Hội.
Tuần qua, vào ngày thứ Sáu, giới chức Tòa Thánh muốn ÐGH nghỉ ngơi sau một tuần lễ bận rộn, đã hủy bỏ chương trình cử hành thánh lễ khai mạc niên học cho các trường đại học Công Giáo ở Roma. Ðến ngày thứ Bảy Ngài đã tiếp phái đoàn hành hương Ý Ðại Lợi và hôm nay Ngài đã xuất hiện ngỏ lời với dân chúng như thường lệ vào mỗi trưa Chúa Nhật.
Ngỏ lời với hàng ngàn người quy tụ đến công trường thánh Phêrô sáng nay, Chúa Nhật, Ðức Giáo Hoàng ôn lại những sinh hoạt trong tuần vừa qua. Ngài nói: Xúc động lớn của tôi là thấy mình vẫn còn sống trong những ngày gần đây và có nhiều người đến với tôi trong dịp mừng lễ ngân khánh. Tôi xin cám ơn các vị Hồng Y, Giám Mục, các giới chức ngoại giao, và tất cả các tín hữu. Tôi cũng đặc biệt cám ơn đến các người đau bệnh đã dâng hiến những sự đau khổ của mình cho ChúaTình trạng sức khoẻ của ÐGH hôm nay không khoẻ lắm. Tuy nhiên, Ngài đã đọc hết được bài diễn văn mà không cần nhờ đến ai phụ giúp và kết thúc bài diễn văn bằng lời cầu xin dâng hiến trọn vẹn đời sống và công việc mục vụ của Ngài trong tay mẹ Maria: Mẹ đấng Cứu Thế và là Mẹ của Giáo Hội.
Tuần qua, vào ngày thứ Sáu, giới chức Tòa Thánh muốn ÐGH nghỉ ngơi sau một tuần lễ bận rộn, đã hủy bỏ chương trình cử hành thánh lễ khai mạc niên học cho các trường đại học Công Giáo ở Roma. Ðến ngày thứ Bảy Ngài đã tiếp phái đoàn hành hương Ý Ðại Lợi và hôm nay Ngài đã xuất hiện ngỏ lời với dân chúng như thường lệ vào mỗi trưa Chúa Nhật.