Ngày 16 tháng 10 năm 1978, đấng kế vị Thánh Phêrô thứ 263 xuất hiện trên bao lơn nhìn ra Công trường Thánh Phêrô là vị Giáo Hoàng đầu tiên gốc người phương Đông. (Slavonic). Sứ mệnh đầu tiên của ngài là định một hướng đi mới cho Giáo Hội Công giáo sau Công đồng Vatican II và cho thiên niên kỷ thứ ba. Vượt qua mọi thử thách và những cơn bảo táp vì những tai họa trầm trọng sau khi bị tên quá khích bắn trọng thương. Dù vậy ngài luôn nêu cao gương chiến đấu, luôn chống lại số mệnh khắc khe và nhất quyết không đầu hàng.

Ngày Lễ bạc của Đức Gioan Phao lồ II là vòng hoa chiến thắng cho một cuộc sống vượt mức của một vĩ nhân đã phải trải qua những năm đen tối của thế kỷ vừa qua. Trong sắc phục màu trắng, đến từ phương Đông, được ngưởng mộ với nhiều khác biệt, một khuôn mặt luôn hướng về phía trước và đem lại hy vọng cho nhiều dân tộc. Lễ bạc của ngài đem lại một tiếng vang cho toàn thế giới. Đó là một bó hoa tuyệt đẹp cho người “chiến sĩ lảo thành” còn làm rung chuyển những lương tâm và làm thức dậy những đức tính tốt đẹp của con người.

Ngày 16 tháng 10 năm 1978, một Giáo Hoàng Ba lan được bầu lên cầm đầu Giáo Hội Công giáo. Ngài liền loan truyền cho toàn thế giới khẩu hiệu: “Đừng lo sợ!” đó là tiếng kêu của vị tiên tri khởi đầu mở ra một con đường mới cho nội tâm con người. Sau 25 năm ngài đã để lại một dấu vết in sâu đậm không thể phai mờ được.



Ngài mang một trách nhiệm làm khơi dậy một cuộc cách mạng thay đổi khối Đông Âu, một nhà tranh đấu nhiệt thành cho nhân quyền, một nhà điều khiển tài ba để đổi mới những truyền thống sâu sắc về tinh thần. Ngài là một nhà tiên phong đòi hỏi tự do và khơi lên phong trào toàn cầu hóa trong công bình ở đó con người phải được bảo vệ mạng sống vô giá và nhân phẩm của mình. Thật là khó khăn khi nói về tính phổ quát của Đức Gioan Phao lồ II khi đóng khung lại một vài ý niệm. Công việc và ý tưởng của ngài vượt ra khỏi những chiếc khung và lan tràn ra đến tận những bở cỏi xa xôi. Sứ điệp và lời nhắn nhủ của ngài đến với mọi tầng lớp dân chúng và mọi hoàn cảnh xã hội.



“Đừng bao giờ rời khỏi chiếc Thánh giá, đừng bao giờ!” khi ngài nói André Froissard. Thánh gía của Chúa Kitô, biểu hiệu ơn cứu độ của con người, Thánh giá đó hôm nay ngài vẫn còn vác trên vai và quyết không bao giờ chiu rời bỏ cho đến hơi thở cuối cùng. Một niềm chua xót sâu xa của thân phận con người là chiến tranh, khủng bố bạo động, bất công xã hội, một vài lựa chọn luân lý dể dải làm thỏa mãn con người chứ không theo luật lệ của Thiên Chúa, nên ngài không thể từ bỏ sứ mệnh của mình được.

Ngoài những vị cọng tác thân cận trong giáo triều, những Giám mục, linh mục tu sĩ đến Roma từ mọi phương trời để chúc mừng và tạ ơn Đức Thánh Cha. Đức Gioan Phao lồ II đã dành thì giờ tâm tình với các tín hữu, giới trẻ, những người đau ốm, những người nghèo khổ, những người đã viết nên những trang sách quan trọng trong sứ mệnh mục vụ của ngài.

Khi tới ngưởng cữa của năm ngàn thứ ba, ngài hô hào: “ Hãy ra khơi”, hôm nay ngài cũng muốn lặp lại. Ngài muốn là một dấu chỉ, một nhân chứng sống động và ước mong các vị Hồng y, các đấng giáo chủ, các chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng thực hiện và tiếp tục sứ mệnh của ngài.

Đức Thánh Cha còn đề nghị với thế giới noi gương Mẹ Têrêxa trong tình yêu bác ái cao cả khi tuyên phong Mẹ lên hàng Chân Phước. Mẹ là nguời chị tinh thần đã làm cho sứ vụ của ngài thêm rực rở.

Đức Gioan Phao lồ II muốn cũng cố Giáo Hội Công giáo, đem lại một luồng sinh khí mới, nên ngài đã tuyên phong cho 30 vị Hồng Y thuộc nhiều quốc gia. Lẽ dỉ nhiên sứ vụ này sẽ đè nặng trên vai những vị “Hoàng tử của Giáo Hội”, cũng như cho Hội nghi Hồng Y trách nhiệm bầu Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Angelo Sodano, nhân vật số hai của Tòa Thánh đã tuyên bố với báo chí là hãy tận hưởng niềm vui hiên tại và đừng quá lo nghĩ về những khó khăn trong tương lai. (Trích báo Le Monde)