Cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời là một bổn phận

Vatican, ngày 2.11.2003 - Vào ngày Chúa Nhật mùng 2.11, ngày toàn thể giáo hội mừng Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn, trong bài huấn từ trước Kinh Truyền Tin dưới bầu trời ấm áp và rực rỡ của tiết thu, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã nhắc nhở tất cả các tín hữu đang tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô rằng : cầu nguyện cho các người quá cố là một “bổn phận”, nhất là cầu nguyện “đặc biệt cho những người quá cố bị quên lãng nhất”.

“Giáo hội đã luôn luôn khuyên bảo cầu nguyện cho những người đã qua đời. Giáo hội mời gọi mọi tín hữu đừng coi mầu nhiệm của sự chết như là tiếng nói cuối cùng trên định mệnh của con người, nhưng chỉ là nguỡng cửa dẫn vào cuộc sống đời đời”.

Ngài nói tiếp: “Thật là việc hệ trọng và là một bổn phận phải cầu nguyện cho các người quá cố, ngay cả trường hợp họ đã chết trong ơn thánh và trong tình nghĩa với Chúa, họ vẫn có thể còn cần đến sự thanh luyện sau cùng trước khi được vào hưởng niềm hoan lạc thiên quốc”.

Đức Giáo Hoàng đã giải thích rằng chúng ta có thể cầu nguyện cho các người đã chết bằng nhiều cách và nhất là đến thăm viếng các Đất Thánh: “Dừng chân lại tại những nơi thánh này là cơ hội rất thuận tiện để suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống tại thế và đồng thời cũng nuôi dưỡng niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu hạnh phúc trên Thiên Đàng”.

ĐGH kết: “Nguyện xin Mẹ Maria, Cửa Thiên Đàng, giúp chúng ta đừng quên và không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ với Quê Trời, cùng đích của cuộc lữ hành hiện nay trên trái đất”.

Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng cũng đã nhắc nhở các tín hữu đang hiện diện rằng Ngài đã dâng Kinh Truyền Tin “cầu nguyện cho các người quá cố, đặc biệt các linh hồn bị bỏ quên nhất”.

Năm nay, vì đi lại khó khăn, nên Đức Giáo Hoàng đã không thể xuống hầm mộ để kính viếng và cầu nguyện cho các đức giáo hoàng đã qua đời như thông lệ mọi năm. Nhưng bù lại, trong bài huấn từ vào buổi trưa Lễ các Thánh hôm mùng 1.11 trước Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng cũng đã nói: “Tôi cũng xin đi thăm viếng cách thiêng liêng tới tất cả các nghĩa trang của các miền khác nhau trên thế giới, nơi mà các di hài của những người đã ra đi trước chúng ta trong đức tin đang an nghỉ. Đặc biệt, Tôi xin khẩn nguyện cho nhũng người quá cố mà không còn ai nhớ tới nữa, cũng như nguyện cầu cho biết bao nhiêu nạn nhân của bạo lực. Tôi xin phú thác các người quá cố ấy cho lòng Từ Bi Chúa.”