Những chuyện xảy ra tại Ý

ROME (Zenit.org). Sự Tranh luận tại Ý về quyết định của một quan tòa lấy xuống các cây Thánh Giá trong các trường học đã chấm dứt, tiếp theo sau sự can thiệp của các thẩm quyền cao cấp bảo đảm để các cây Thánh Giá vẫn được treo trong lớp học. Mặc dầu đến những diễn tiến lúc đầu bên ngoài, đây không phải là một vấn đề xung đột giữa quốc gia và Giáo Hội. Đó cũng không phải là một sự đụng chạm Kitô Giáo - Hồi Giáo.

Các cây Thánh Giá hiện diện trong các lớptại những trường học công cộng của Ý, và trong nhiều nơi công cộng khác, kể cả các văn phòng tòa án. Lệnh tháo gỡ các cây Thánh Giá ra khỏi các phòng lớp của vườn trẻ và trường sơ đẳng trong thành phố Ofena là do một quan tòa địa hạt cấp thấp hơn tại Aquila, Mario Monyanaro theo sự kháng cáo của Adel Smith là chủ tịch Liên hiệp người Hồi Giáo tại Ý.

Smith có hai người con đang theo học tại trường ở Ofena, người đã công khai qui chiếu về các cây Thánh Giá như "những xác chết nhỏ”. Trong 2 năm qua ông đã xin dời các cây Thánh Giá, nhưng cố gắng của ông bị thất bại vì có sự chống đối kịch liệt từ các phụ huynh khác..

Trong quyết định của quan tòa Montanaro, ông khẳng định rằng nước Ý đang trải qua một sự biến đổi văn hóa và Hiến pháp đòi hỏi phải tôn trọng những người theo các tín ngưỡng khác. Ông tuyên bố việc phô bày các cây Thánh Giá trong các phòng lớp là “lỗi thời”.

Nhưng nhà chuyên môn về hiến pháp, ông Augusto Barbera đã giải thích qua một cuộc phỏng vấn và đã được phổ biến vào ngày 29/10 trong nhật báo “Người Ðưa Tin Chiều” (Corriere della Sera), là quan tòa đã sai lầm khi ra lệnh, vì luật cho phép đặt những cây Thánh Giá trong các phòng lớp.

Sắc lệnh chính phủ được ban hành vào năm 1923 và được củng cố vào năm 1928, và không bị thay đổi do hiệp định giữa nước Ý và Giáo Hội Công Giáo vào năm 1984. Theo sắc lệnh này các cây Thánh Giá được phép trong các trường học Ý. Trong một bài khác cũng do tờ “Người Ðưa Tin Chiều” nói rõ Hiến pháp cho phép trưng bày công khai những biểu tượng nào đã thuộc thành phần di sản lịch sử quốc gia.

Ngày hôm sau báo chí tường thuật rằng Hội đồng Chính Phủ trong năm 1998 đã tuyên bố luật 1923 vẫn còn hiệu lực và cây Thánh Giá là một biểu trưng của văn hóa Kitô hữu có Giá trị phổ quát không làm hại đến sự tự do tôn Giáo. Tòa án Hiến pháp của Ý cũng tuyên bố trong quyết định đề ngày 13/10/1998, việc trưng bày cây Thánh Giá không phải là một vi phạm quyền tự do tôn Giáo.

Một tiếng nói lẻ loi

Ông Hmza Roberto Piccardo, thư ký các Cộng đồng Hồi Giáo Ý đã phủ nhận những giấy ủy nhiệm để trình bày một sự chống đối Hồi Giáo đối với những biểu trưng Kitô hữu trong những tòa nhà công cộng. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 27/10 qua tờ báo La Stampa, Piccardo nói tổ chức của ông đại diện cho hơn 90% các hiệp Hội Hồi Giáo tại Ý--và họ không đồng ý với những hành động của Smith. "Chúng tôi tin rằng sự tấn công này chống một biểu trưng tôn Giáo, là một cuộc tấn công chống tất cả các biểu trưng tôn Giáo Ý".

Picardo giải thích những người Hồi Giáo Ý ủng hộ một nhà nước thế tục. Nhưng ông nói thêm rằng không thể nào bỏ qua những cảm tưởng của đa số công dân. Ông bình luận, Smith không đại diện cho ai ngoại trừ chính mình. Nói đến trường hợp cá nhân mình, Piccardo nói ông có năm đứa con tới tuổi đi học và không hề bao giờ đặt vấn đề tới việc chúng học tại những trường treo cây Thánh Giá.

Cũng theo tờ báo “Người Ðưa Tin Chiều” tường thuật vào ngày 27/10 rằng thậm chí đến Abdulkadir Fadlallah Mamour, người thích tranh luận đến việc công khai ủng hộ Osama bin Laden mà không ủng hộ Smith. Trên thực tế, trong số 20 nhân vật Hồi Giáo được báo chí phỏng vấn, không một ai ủng hộ việc tháo gỡ cây Thánh Giá.

Ali Abu Shwaima, Chủ Tịch Trung tâm Hồi Giáo tại Milan, giải thích rằng Smith không được coi như thuộc thành phần cộng đồng Hồi Giáo và không tham dự tại một đền thờ Hồi Giáo nào. Shwaima thiết nghĩa rằng Smith chỉ muốn trườn mặt ra ngoài cho mọi người biết.

Những nhân vật bênh vực công khai.

Theo tờ báo “Người Quan Sát Roma” (L'Osservatore Romano) tại Vatican ghi nhận trong số báo ra ngày 27-28/10, việc phê bình về quyết định chống phán quyết của quan toà tháo gỡ cây thập giá trong lớp học, là do ảnh hưởng rộng lớn của các thẩm quyền chính tri và công chức tại Ý.

Về phầnTổng thống Ý Carlo Azeglio Ciampi, ông đã tuyên bố ”theo tôi nghĩ cây Thánh Giá trong các trường học đã luôn luôn được xem không những như một biểu trưng phân biệt của một niềm tin tôn Giáo riêng biệt, nhưng hơn hết như là một biểu trưng cho các Giá trị làm nền tảng căn tính của chúng ta”.

Bộ trưởng nội vụ Giuseppe Pisanu nói rằng quyết định của quan tòa không những xúc phạm đến ông không những là một Kitô hữu, nhưng còn là một công dân Ý nữa. "Cây Thánh Giá không những là biểu trưng của tôn Giáo tôi, nhưng cũng là sự diễn tả cao quý nhất của 2000 năm văn minh vốn hoàn toàn thuộc về cư dân Ý".

Theo tờ “Tương Lai” (Avvenire) là tờ nhật báo quốc gia Công Giáo Ý, nhận xét vào ngày 29/10 rằng, với một vài luật trừ, tất cả những nhóm chính trị lớn đều ủng hộ cây Thánh Giá. Thậm chí đến ông Giusepe Vacca, trước kia là thành viên Quốc Hội của Đảng cộng sản Ý và hiện nay là chủ tịch của Học viện Antonio Gramsci, đã tuyên bố: "Tôi không biết một biểu trưng nào trong thế giới này cao qúy hơn Thánh Giá Ðức Kitô."

Ông khẳng định Cây Thánh Giá vượt ra ngoài biên cương Kitô Giáo và ôm ấp tất cả nhân loại. Cây Thánh Giá cũng thuộc thành phần của căn tính văn hóa nước Ý và châu Âu.

Vacca giải thích rằng sự tranh cãi không phải nhằm căn tính thế tục của nhà nước hay là những quyền của những nhóm thiểu số. Đúng hơn, trường hợp này chỉ là một sự thử loại trừ một biểu trưng vốn đã có ảnh hưởng thâm sâu nhất tới những truyền thống văn hóa và quốc gia.

Ông cũng ghi nhận rằng trong những năm gần đây Ðức Gioan Phaolô II đã tìm cách trình bày cho thế giới "một nguồn gốc lạ thường của các Giá trị và căn tính" để đương đầu với những vấn đề hiện nay. Ông Vacca xác nhận rằng điều này đã dẫn tới một tương quan mạnh mẽ giữa các Giá trị, Ðức tin và xã Hội dân sự. Như vậy, nhà nước thế tục không cần tranh đấu cho mình được biệt lập khỏi Giáo Hội Công Giáo. Ông nói thêm sự tìm kiếm những nhân Ðức công cũng không cần kiên quyết tách riêng biệt ra khỏi sự đóng góp mà tôn Giáo có thể thực hiện trong lãnh vực này.

Tờ “Người Ðưa Tin Chiều” số ra ngày 31/10 tường thuật rằng những nhà chính trị châu Âu khác cũng ủng hộ cây Thánh Giá. Bộ trưởng Nội vụ Ðức. ông Otto Schily, người đã tới Rome dự buổi hội thảo Liên hiệp châu Âu về sự đối thoại liên tôn, cho biết ông thật "kinh ngạc" về quyết định của quan tòa.Ghi nhận đến nước Ðức của ông cũng tranh cãi về những cây Thánh Giá trong các phòng nhà trường, nhưng ông Schily khẳng định sự hiện diện các cây Thánh Giá là một truyền thống Chân chính tại châu Âu không thể bị loại trừ.

Dĩ nhiên, Giáo Hội Công Giáo cũng lên tiếng ủng hộ các cây Thánh Giá. Ðức Gioan Phaolô II nói tới vấn đề này trong buổi tiếp kiến chung ngày 29/10 và sau đó 2 ngày, Ngài cũng đề cập tới trong bài thuyết trình trước các Bộ trưởng Liên hiệp châu Âu.

Trong bài thuyết trình của Ngài với các bộ trưởng châu Âu, Ðức Giáo Hoàng nhận xét rằng sự đối thoại liên tôn và liên văn hóa "không loại trừ một sự thừa nhận công bằng, cả về mặt pháp lý, đối với những truyền thống tôn Giáo riêng biệt, mà mỗi dân tộc được bén rễ sâu trong đó và thường được đồng hóa một cách đặc biệt đến những truyền thống đó." Sự thừa nhận này trở thành những biểu trưng tôn Giá. Sự cố kết và hòa bình xã Hội không thành toàn bằng cách loại bỏ lòng sùng đạo đặc điểm của một nền văn hóa Ít nhất trong vấn đề này thì tôn Giáo và thế tục trên thế giới đồng ý với nhau