Iraq: Đức Tổng Giám mục nghi lễ Chaldean của Bassora, Đức Cha Djibrail Kassab đã tỏ bày với Thông tấn xã Công giáo MISNA như sau: “Chiều nay (14-11) chúng tôi sẽ cử hành thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân người Ý của cuộc thảm sát Nassiriya. Cả hai ngày qua chúng tôi đã cầu nguyện cho họ và nhớ đến họ trong các cử hành thánh lễ của chúng tôi. Người dân Nassiriya thì đau đớn bởi bi kịch này: Tôi muốn những người dân Ý biết đến điều này”.

Hai ngày sau bi kịch tấn công trụ sở cảnh sát Ý ở Nassirya, 19 người Ý và 8 người Iraq bị giết hại, cộng đồng Kitô giáo của Giáo phận Bassora vẫn còn trong cơn sốc. Đức Tổng giải thích: “Các Kitô hữu đã đón ánh sáng mặt trời nơi cửa sổ nhà họ bằng dấu hiệu của sự phiền muộn và bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc của họ về cuộc tấn công chống lại những người con của nước Ý. Người dân ở đây đánh giá rất cao về họ và trong hai ngày nay tôi đã chứng kiến những biểu hiện của sự quý trọng và yêu mến ở mọi nơi trong khắp Giáo phận, ngay ở Bassora này”. Đức Cha Kassab đã bày tỏ “sự đau buồn sâu sắc” qua cái chết của các binh lính được gửi đến Iraq để khôi phục hoà bình và an ninh.

“Nhiều người đạ nói với tôi rằng không thể có bất kỳ cư dân nào của Nassiriya tấn công vào 'Carabinieri', họ không bao giờ thực hiện bởi vì họ đánh giá cao công việc của những người lính ngay từ đầu”. Đức Tổng Giám mục nghi lễ Chaldean thông báo Chúa Nhật tới (16-11) ở Nhà thờ chính của Bassora một thảo luận sau thảm kịch Nassiriya : “Chúng tôi sẽ thảo luận với nhau về nó và thử tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra”.